Thất vọng vì hoa héo và giả ở Lễ hội hoa hồng

03/03/2017 - 15:00
Ngay từ lối vào lễ hội, mọi người không khỏi thất vọng bởi lối đi được trang trí bằng... cổng hoa giả.
l1.JPG
Sáng nay, 3/3, tại công viên Thống nhất (Hà Nội) đã diễn ra “Lễ hội hoa hồng Bulgaria và Bạn bè” lần đầu tiên tại Việt Nam. Lễ hội thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô. 
l2.JPG
Ngay từ đầu giờ sáng, hàng trăm người đã có mặt ở cổng vào của Đảo Thống nhất để chờ vào tham quan Lễ hội. Tuy nhiên, phải đến 12 giờ trưa, sau khi kết thúc chương trình khai mạc, người mua vé mới được vào. 
l3.JPG
Theo như quảng cáo của BTC, toàn bộ Đảo Thống nhất sẽ trở thành Đảo Hoa hồng, được trang hoàng lộng lẫy sắc màu của hơn 300 loài hoa hồng từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, ngay từ lối vào, người dân không khỏi thất vọng bởi lối đi được trang trí bằng cổng hoa giả thưa thớt. 
l4.JPG
Trong khuôn viên đảo, hoa hồng được bày trong chậu. Theo quan sát của PV, hoa nở lác đác, không nhiều. 
l5.JPG
Những chậu hoa hồng đủ mọi chủng loại nhưng lại được bày biện khá sơ sài. 
l6.JPG
Chỉ một số ít chậu hoa còn tươi được bày rải rác. 
l7.JPG
Điều đáng nói là dù mới ở ngày khai mạc, nhưng nhiều chậu hoa đã héo 
l8.JPG
Điều này khiến nhiều người lo ngại bởi Lễ hội Hoa hồng kéo dài tới 5 ngày. 
l9.JPG
 Những cành hoa đã rũ xuống, không còn tươi.
l10.JPG
"Kiệt tác" lâu đài hoa hồng theo như lời quảng cáo của BTC khiến nhiều người thất vọng bởi toàn hoa giả. 
l11.JPG
Giếng cổ nguyện ước thậm chí còn chưa trang trí xong. 
l12.JPG
12 giờ trưa, sau khi kết thúc chương trình khai mạc, khách mua vé mới được vào tham quan. 
l13.JPG
Nhiều người tỏ ra bức xúc và thất vọng bởi không gian lễ hội không được như mong đợi. Nhiều người bỏ về sớm, nhưng cũng có người vì tiếc tiền vé (120.000đ/người lớn) nên đã cố nán lại chụp ảnh. 
l14.JPG
Kể từ khi mở cửa đón khách tham quan, lễ hội hoa hồng trở nên lộn xộn, đông đúc. 
l15.JPG
Dù đã có biển không chạm tay vào cây và hiện vật, nhưng nhiều người vẫn vô tư "nghịch" hoa. 
l16.JPG
Nhiều người níu hoa để chụp ảnh. 
l17.JPG
Hoa rụng vương vãi khắp nơi. 
l18.JPG
Nhiều người không chịu được cảnh nắng nóng, đông đúc tại lễ hội đã bỏ về sớm. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm