Thay đổi kỳ diệu của cậu bé có khuôn mặt lạ

27/12/2016 - 15:28
Từ một khối u nhỏ, theo thời gian, khối u xâm chiếm gần hết khuôn mặt của cậu bé Trung Tuấn. Với quyết tâm của gia đình và các bác sĩ, khuôn mặt của Tuấn giờ đây đã như người bình thường.
Lê Trung Tuấn, sinh năm 1998, ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, xuất hiện khối u trên mặt vào năm lên 10 tuổi. Khối u lớn dần, xâm lấn gần hết mặt, ăn sâu nền sọ và đẩy mắt sang 2 bên. Suốt một thời gian dài, Tuấn đã phải chịu đựng gương mặt biến dạng, 1 bên tai điếc, 1 mắt mờ.
Lê Trung Tuấn, sinh năm 1998, ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, xuất hiện khối u trên mặt vào năm lên 10 tuổi. Khối u lớn dần, xâm lấn gần hết mặt, ăn sâu nền sọ và đẩy mắt sang 2 bên. Suốt một thời gian dài, Tuấn đã phải chịu đựng gương mặt biến dạng, 1 bên tai điếc, 1 mắt mờ.
Năm 2013, Tuấn được các bác sĩ BV Vinmec cùng GS Mc Kay McKinnon phẫu thuật loại bỏ được khối u.
Năm 2013, Tuấn được các bác sĩ BV Vinmec cùng GS Mc Kay McKinnon phẫu thuật loại bỏ được khối u.
Sau ca phẫu thuật, Tuấn trở lại trường, vẫn còi dí, nhưng ai cũng mừng cho cậu bé.
Sau ca phẫu thuật, Tuấn trở lại trường, vẫn còi dí, nhưng ai cũng mừng cho cậu bé.
Sau mỗi lần được phẫu thuật, các đường nét trên khuôn mặt lại Tuấn hài hòa, dễ nhìn hơn, đồng thời đưa các chức năng sinh lý của mắt - mũi - hầu - họng dần trở về bình thường. Trải qua 4 lần phẫu thuật tiếp theo, Tuấn đã được đóng lỗ thông hầu - họng, đồng thời tạo hình lại sống mũi.
Sau mỗi lần được phẫu thuật, các đường nét trên khuôn mặt lại Tuấn hài hòa, dễ nhìn hơn, đồng thời đưa các chức năng sinh lý của mắt - mũi - hầu - họng dần trở về bình thường. Trải qua 4 lần phẫu thuật tiếp theo, Tuấn đã được đóng lỗ thông hầu - họng, đồng thời tạo hình lại sống mũi.
Tuấn đã thay đổi hoàn toàn ngoại hình, có vóc dáng của một chàng trai rắn rỏi với chiều cao tăng lên 25cm, cân nặng tăng thêm 30kg so với trước.
Cậu vui vẻ trò chuyện với GS Mc Kay McKinnon trong lần ông trở lại Việt Nam. Ông hết sức bất ngờ vì sự thay đổi trên khuôn mặt Tuấn.
Tuấn đã thay đổi hoàn toàn ngoại hình, có vóc dáng của một chàng trai rắn rỏi với chiều cao tăng lên 25cm, cân nặng tăng thêm 30kg so với trước. Cậu vui vẻ trò chuyện với GS Mc Kay McKinnon trong lần ông trở lại Việt Nam. Ông hết sức bất ngờ vì sự thay đổi trên khuôn mặt Tuấn.
2 tuần sau ca mổ tạo hình mặt lần thứ 4, Tuấn đã trở lại tiếp tục các dự định học tập. Khuôn mặt hài hòa với sống mũi cao hơn, Tuấn khá tự tin trong mọi sinh hoạt hàng ngày, giao tiếp cộng đồng. Mục tiêu của chàng trai vừa bước qua tuổi 18 này là đầu năm tới có thể mở 1 quầy bán hàng nho nhỏ để độc lập kiếm sống. Cuộc sống gia đình Tuấn từng bị đảo lộn nhiều năm do cả nhà tập trung chạy chữa cho con, giờ đây đã dần trở lại bình thường. Bố Tuấn lái xe, mẹ Tuấn có một cửa hàng may nhỏ. Tuấn cũng đã xin với bố mẹ đăng ký hiến tạng sau khi đi nhiều bệnh viện, chứng kiến bao người đang cận kề cái chết, mong chờ được hiến tạng để tiếp tục cuộc sống.
2 tuần sau ca mổ tạo hình mặt lần thứ 4, Tuấn đã trở lại tiếp tục các dự định học tập. Khuôn mặt hài hòa với sống mũi cao hơn, Tuấn khá tự tin trong mọi sinh hoạt hàng ngày, giao tiếp cộng đồng. Mục tiêu của chàng trai vừa bước qua tuổi 18 này là đầu năm tới có thể mở 1 quầy bán hàng nho nhỏ để độc lập kiếm sống. Cuộc sống gia đình Tuấn từng bị đảo lộn nhiều năm do cả nhà tập trung chạy chữa cho con, giờ đây đã dần trở lại bình thường. Bố Tuấn lái xe, mẹ Tuấn có một cửa hàng may nhỏ. Tuấn cũng đã xin với bố mẹ đăng ký hiến tạng sau khi đi nhiều bệnh viện, chứng kiến bao người đang cận kề cái chết, mong chờ được hiến tạng để tiếp tục cuộc sống.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm