Thầy giáo Ấn Độ chia sẻ giải thưởng 1 triệu USD và thông điệp “cho đi để nhận lại”

Kim Ngọc
11/12/2020 - 08:22
Thầy giáo Ấn Độ chia sẻ giải thưởng 1 triệu USD và thông điệp “cho đi để nhận lại”

Thầy Ranjitsinh Disale vui mừng hạnh phúc khi biết mình thắng giải.

Thầy Ranjitsinh Disale dạy ở trường làng Ấn Độ đã được vinh danh tại Giải thưởng Giáo viên Toàn cầu năm nay vì giúp cải thiện giáo dục ở trẻ em gái. Ngoài ra, thầy cũng chia sẻ một nửa số tiền thưởng 1 triệu đô la (khoảng 23.127.500.000 đồng) với những giáo viên khác cùng lọt top 10.

Thầy Disale, giảng dạy tại trường tiểu học Zilla Parishad, trong ngôi làng Paritewadi thường xuyên bị hạn hán, thuộc bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ đã được vinh danh ở Giải thưởng Giáo viên toàn cầu trước 12.000 người được đề cử khác đến từ 140 vùng quốc gia, lãnh thổ.

Thầy Disale, 32 tuổi, cho biết: "Trong thời điểm khó khăn này, các giáo viên đang cố gắng hết sức để đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận với quyền được hưởng một nền giáo dục tốt của mình".

Thầy giáo Ấn Độ chia sẻ giải thưởng 1 triệu đô và thông điệp “cho đi để nhận lại” - Ảnh 1.

Giải thưởng được Stephen Fry công bố online

Thầy cho biết "luôn tin tưởng vào sự cho đi và sẻ chia", cho nên thầy đã chia một nửa số tiền thưởng của mình cho các giáo viên khác lọt vào top 10 danh sách.

Thầy Disale được ban giám khảo của cuộc thi vinh danh vì đã giúp các bé gái có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội đến trường và đạt thành tích học tập cao, thay vì bỏ học và đối mặt với việc kết hôn sớm. Ngoài ra, thầy cũng cung cấp các bài học khoa học trực tuyến cho học sinh ở 83 quốc gia và điều hành một dự án quốc tế giúp kết nối những người trẻ tuổi ở các khu vực xảy ra xung đột.

Thầy giáo Ấn Độ chia sẻ giải thưởng 1 triệu đô và thông điệp “cho đi để nhận lại” - Ảnh 2.

Thầy giáo Ranjitsinh Disale, 32 tuổi

Stefania Giannini, Trợ lý tổng giám đốc của UNESCO, đối tác của cuộc thi cho biết: "Đại dịch COVID - 19 đã giáng một đòn nặng nề vào các hệ thống giáo dục trên toàn thế giới, nhưng chính sự đóng góp của nhiều giáo viên trong những thời điểm khó khăn này mới tạo nên sự khác biệt".

Sunny Varkey, người sáng lập Quỹ Varkey cho giáo viên chia sẻ "Việc chia sẻ giải thưởng đã cho thế giới thấy tầm quan trọng của việc cho đi".

Thầy Disale quyết định chia giải thưởng của mình có nghĩa là mỗi thành viên khác đến từ các quốc gia như Ý, Brazil, Việt Nam, Malaysia, Nigeria, Nam Phi, Hàn Quốc, Mỹ và Anh sẽ nhận được số tiền hơn 40.000 bảng Anh (khoảng 1.230.000.000 đồng)

Ngoài ra tại buổi lễ, thầy Jamie Frost, một giáo viên từ Trường Tiffin ở Kingston upon Thames ở Anh cũng được vinh danh vì điều hành nền tảng học tập trực tuyến DrFrostMaths, giúp các học sinh có thể học ở nhà trong bối cảnh đại dịch.

Thầy giáo Ấn Độ chia sẻ giải thưởng 1 triệu đô và thông điệp “cho đi để nhận lại” - Ảnh 3.

Thầy Jame Frost, người giành giải "Anh hùng thời COVID".

Thầy cũng nhận được giải thưởng "Anh hùng thời COVID" đặc biệt trị giá khoảng 34.000 bảng Anh (hơn 1 tỉ đồng). Thầy Frost cảnh báo rằng đại dịch đã làm gia tăng sự bất bình đẳng trong giáo dục. Thầy chia sẻ: "Đó là lý do tại sao tôi đã dành hàng giờ để thiết lập nền tảng học tập trực tuyến miễn phí của mình để giúp học sinh trên toàn cầu không phải bỏ học".

Thủ tướng Boris Johnson ca ngợi "sự sáng tạo và khéo léo" của thầy Frost và các giáo viên đoạt giải. Ngài Johnson nói: "Mặc dù chúng ta đang trong những hoàn cảnh khó khăn, nhưng cũng cần dành thời gian để ghi nhận sự đóng góp và hy sinh to lớn của các giáo viên trên thế giới trong đại dịch này".

Năm tới cũng sẽ có một giải thưởng dành cho học sinh, do công ty công nghệ giáo dục Chegg của Mỹ thực hiện.

Nguồn: BBC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm