'Thầy ơi, em trúng tủ rồi!'

25/06/2019 - 14:22
Tại điểm thi trường THPT Bình Khánh (huyện Nhà Bè, TPHCM), ngay sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn, bên cạnh những vòng tay phụ huynh đón chờ con thì nhiều người còn chứng kiến một thầy giáo chạy tới chạy lui ân cần hỏi thăm từng học sinh của trường mình.
8.jpg
Hình ảnh thầy Phúc đón học sinh thi ra tại trường Bình Khánh (huyện Cần Giờ) khiến cho điểm thi cách xa trung tâm TPHCM thêm ấm áp và thân thương

 

10.jpg
Trước đó, thầy Phúc cũng đến sớm đứng chờ học trò như bao phụ huynh khác

 

4.jpg
Một học sinh "trúng tủ", làm bài tốt khi thấy thầy Phúc liền chạy đến ôm, bày tỏ niềm vui

 

1.jpg
Thầy Phúc luồn lách giữa đám đông tìm từng học trò của mình trước cổng điểm thi

 
dsc_0109.JPG
Khi gặp thầy, các em thí sinh mừng rỡ kể về môn thi vừa xong

 

6.jpg
Mỗi thí sinh, thầy đều tranh thủ hỏi thăm và động viên ngay sau khi thi

 

7.jpg
Thầy Phúc luôn miệng nhắc nhở các em nhanh chóng về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho môn thi buổi chiều

 

9.jpg
Nhìn cảnh thầy trò thân tình hồ hởi trước cổng điểm thi, ai cũng cảm thấy vui lây

 

2.jpg
Thầy Lê Quang Phúc hiện là giáo viên môn Vật lý, chủ nhiệm lớp 12A6 của trường THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ, TPHCM). Thầy cho biết, ở trường các thầy cô đi coi thi hết nên thầy đến điểm thi để ủng hộ tinh thần cho học sinh của trường mình

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm