Thay vì xin vào làm ở bệnh viện, cô gái Bình Định viết đơn tình nguyện nhập ngũ

BK
04/02/2025 - 20:16
Cô gái 22 tuổi Đinh Thị Bế Quyền (xã Bok Tới, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) mới tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế Bình Định đã bỏ ý định xin vào làm việc tại bệnh viện trên địa bàn huyện để làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Quyền là nữ tân binh duy nhất của huyện Hoài Ân chuẩn bị nhập ngũ trong đợt này.

Quyết định xin tình nguyện nhập ngũ của Quyền khiến gia đình cô khá bất ngờ. Tuy nhiên, cô được bố mẹ ủng hộ vì họ luôn tôn trọng quyết định cũng như mong muốn được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội của con.

Sinh ra trong gia đình có 2 chị em, Quyền là chị lớn nên lúc nào cô cũng nghiêm khắc với em trai và lo chu toàn mọi việc cho gia đình. Với nụ cười duyên, vóc dáng mảnh mai, nữ tính, ít ai nghĩ cô gái dân tộc Bana này lại tình nguyện xung phong đi bộ đội và đặc biệt đây là ước mơ từ bé của Quyền.

Nữ tân binh Bình Định: "Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ của riêng nam giới"- Ảnh 1.

Hội LHPN huyện Hoài Ân tặng quà động viên Đinh Thị Bế Quyền

Trải qua vòng sơ tuyển, Quyền được xét chọn và trở thành nữ tân binh duy nhất của huyện Hoài Ân và là một trong số rất ít "bóng hồng" nhập ngũ đợt này của tỉnh Bình Định. Ngày được thông báo đạt tiêu chuẩn, yêu cầu nhập ngũ, cô và gia đình đều rất vui mừng, phấn khởi. "Xin đi bộ đội không phải hành động bộc phát mà là quyết định, quyết tâm của bản thân để tự khám phá và rèn luyện mình. Em là cô gái cá tính, như hoa hướng dương cần nhiều nắng để rắn rỏi, mạnh mẽ hơn. Em đã quyết định lựa chọn khoác lên mình màu xanh áo lính thì sẽ có trách nhiệm với quyết định này. Nghĩa là em sẽ quyết tâm rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người lính với Tổ quốc. Đồng thời, em cũng có nguyện vọng được cống hiến lâu dài trong quân ngũ", Quyền chia sẻ.

Khi nhận được lệnh nhập ngũ, Quyền đã rất háo hức và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nhất là tâm thế để quyết tâm huấn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trước đó, cô gái trẻ đã tìm hiểu về Quân đội Nhân dân Việt Nam và mong muốn được cống hiến một phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, cũng như muốn tiếp bước truyền thống cha ông đi trước. Bạn bè cũng rất ủng hộ mong muốn được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong môi trường quân ngũ của cô gái trẻ.

Ông Đinh Văn Tuyên, bố của Quyền, cho biết "Gia đình rất vui mừng và tự hào khi con gái được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Từ nhỏ, Quyền đã được gia đình giáo dục cho tinh thần tự giác và sống có trách nhiệm. Vì thế, Quyền có ý thức học tập tốt, biết phụ giúp bố mẹ công việc nhà. Khi xuống Quy Nhơn học, Quyền cũng đi làm thêm với mục đích tích lũy kinh nghiệm sống. Tôi tin tưởng khi vào quân ngũ, Quyền sẽ vượt qua những khó khăn, sớm thích nghi với môi trường mới".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm