Báo Phụ nữ Việt Nam và thí sinh MC Nhí mang "Tết ấm" đến với bệnh nhi nghèo ở Thanh Hóa
Ông Hoàng Đinh Linh (bìa phải), Phó Tổng biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam và các thí sinh thăm hỏi, tặng quà bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Sáng 24/1, tại Bệnh viên Nhi tỉnh Thanh Hóa, trước thềm Vòng chung kết “MC Nhí - Micro Vàng 2026 - Chạm mic, chạm ước mơ”, Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với các đơn vị đồng hành cùng các thí sinh và phụ huynh đã trao 41 suất quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nằm trong chuỗi hoạt động của cuộc thi "MC Nhí - Micro Vàng - Chạm mic, chạm ước mơ", chương trình thiện nguyện "Tết ấm cho em" do Báo Phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa, Báo và Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa,… với sự đồng hành của các phụ huynh và thí sinh lọt vào vòng chung kết. Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi và trao 41 suất quà (500.000 đồng/trẻ + các sản phẩm bánh kẹo và sữa Vinamilk) tới các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ông Hoàng Văn Phú (bìa phải), Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Kinh tế, Báo Phụ nữ Việt Nam và thí sinh trao quà cho người thân của bệnh nhi
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi nhà nhà đang rộn ràng chuẩn bị sum họp thì tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, nhiều em nhỏ vẫn đang phải ngày đêm chiến đấu với bệnh tật. Trong danh sách 41 bệnh nhi nhận quà đợt này, đa phần đều mắc các bệnh hiểm nghèo hoặc tình trạng cấp cứu nặng như: Suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, hội chứng thận hư, suy thận mạn, ngộ độc hay căn bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) buộc phải truyền máu liên tục…

Ban Tổ chức cuộc thi "MC Nhí - Micro Vàng - Chạm mic, chạm ước mơ" và các thí sinh, phụ huynh thăm hỏi, động viên bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Có con đang điều trị bệnh tan máu bẩm sinh, chị Ngân Thị Khanh (37 tuổi, trú xã Cổ Lũng, Thanh Hóa), mẹ của bệnh nhi H.S.H (7 tuổi) không khỏi lo âu. Con trai chị phát hiện bệnh từ khi mới 11 tháng tuổi, suốt 6 năm qua, bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mẹ con chị.
Ông Nguyễn Văn Quỳnh (bìa phải), Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa, trao quà cho người thân của các bệnh nhi
"Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo. Từ ngày con mắc bệnh, tháng nào cũng phải đưa cháu đi viện. Dù thuốc men được bảo hiểm hỗ trợ nhưng tiền xe cộ, ăn uống, sinh hoạt mỗi lần đi lại là gánh nặng quá lớn. Hôm nay nhận được sự quan tâm của Báo Phụ nữ Việt Nam và cuộc thi, tôi thật sự xúc động. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp tôi có thêm niềm tin để tiếp tục đồng hành cùng con", chị Khanh bùi ngùi chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Xuyến và con gái (giữa) nhận quà, lời thăm hỏi từ thí sinh của cuộc thi
Cùng chung nỗi niềm, chị Nguyễn Thị Xuyến (33 tuổi, trú xã Kim Tân, huyện Thạch Thành), mẹ của bệnh nhi N.N.T.K (7 tuổi) cũng không kìm được nước mắt. Con chị bị ung thư máu, đã điều trị ròng rã 7 tháng trời tại Hà Nội và giờ là Thanh Hóa. Chị nghẹn ngào: "Những ngày cận Tết thế này, gia đình tôi vẫn phải ở lại viện, chưa biết có được về nhà hay không vì phải đợi cháu ổn định. Nhận được quà và lời động viên của đoàn, tôi thấy rất biết ơn và ấm lòng hơn nhiều".
Đại diện Ban tổ chức cuộc thi, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa trao quà cho người thân của các bệnh nhi
Trong không gian của phòng bệnh, không chỉ có những lo toan của bậc cha mẹ, mà còn sáng lên những ước mơ đầy nghị lực của chính các bệnh nhi. Em Trương Hoài Nam (15 tuổi), cậu học trò lớp 9 đã có tới 14 năm ròng rã chiến đấu với căn bệnh máu khó đông (Hemophilia). Bố mẹ làm lao động tự do, gia cảnh cận nghèo nhưng Nam chưa bao giờ tắt đi niềm hy vọng.

Em Trương Hoài Nam (bìa trái) xúc động nhận quà từ Ban Tổ chức, cùng sự thăm hỏi, sẻ chia của các thí sinh.
Đón nhận món quà từ chương trình, Nam xúc động bày tỏ ước mơ của mình: "Em cảm ơn mọi người đã đến động viên, giúp em thấy ấm lòng và có thêm tinh thần để cố gắng. Em mong ước nhất là mình sẽ khỏi bệnh để đỡ đần cho bố mẹ. Sau này, em muốn trở thành bác sĩ để thấu hiểu và giúp đỡ những bạn nhỏ kém may mắn giống như em".
Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn và nghị lực phi thường ấy, các thí sinh nhí của cuộc thi "MC Nhí - Micro Vàng - Chạm mic, chạm ước mơ" đã có những cảm nhận sâu sắc. Thí sinh Hoàng Vân Khánh Ngọc (SBD168, lớp 7A1, Trường Nobel School) chia sẻ: "Chuyến đi này đánh thức trong con một tình yêu thương mạnh mẽ. Con tự nhủ mình cần cố gắng sống tốt hơn. Khi tham gia cuộc thi, con có thêm động lực để nỗ lực đạt thành tích cao. Nếu may mắn có phần thưởng, con sẽ dùng cơ hội đó quay lại thăm và tiếp tục chia sẻ với các em bằng những việc làm thiết thực".
Còn với thí sinh Lăng Kiêu (9 tuổi, Trường Liên cấp QTH), chuyến đi đã giúp em hiểu rõ hơn giá trị của sự quan tâm: "Con thấy các bạn rất nghị lực dù chịu nhiều đau đớn. Con nghĩ chỉ cần mình đến thăm, nói vài lời động viên cũng giúp các bạn vui hơn. Con hy vọng mình và các bạn sẽ tiếp tục lan tỏa yêu thương, làm được nhiều điều có ích cho cộng đồng".
Đồng hành cùng các con trong chuyến đi ý nghĩa này, các bậc phụ huynh cũng không giấu được sự xúc động. Chị Lê Thị Hồng Mơ (31 tuổi, phụ huynh thí sinh Hà Thục Anh - Lớp 3C, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) cho biết: "Khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của các con trong bệnh viện, tôi thấy các bé rất thiệt thòi. Tôi mong qua hoạt động này, con gái tôi sẽ cảm nhận rõ bản thân may mắn nhường nào khi được khỏe mạnh, được sống trong vòng tay gia đình. Từ đó, con biết trân trọng cuộc sống, biết yêu thương, chia sẻ và có thêm động lực để cố gắng".

Chị Lê Thị Hồng Mơ và con gái Hà Thục Anh tham gia chương trình thiện nguyện
Hoạt động "Tết ấm cho em" không chỉ nhằm thăm hỏi, hỗ trợ các bệnh nhi khó khăn mà còn gửi gắm niềm hy vọng, thắp sáng ước mơ - đúng như tinh thần chủ đề "Việt Nam trong tim em" mà cuộc thi "MC Nhí - Micro Vàng - Chạm mic, chạm ước mơ" hướng tới.
Vào chiều mai (25/1), Vòng Chung kết cuộc thi "MC Nhí - Micro Vàng - Chạm mic, chạm ước mơ" do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức sẽ chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa Thiếu nhi & Trung tâm Thể dục thể thao Hạc Thành (phường Hạc Thành, Thanh Hóa). Sự kiện hứa hẹn là màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn của Top 30 thí sinh xuất sắc nhất.
* Một số hình ảnh tại chương trình "Tết ấm cho em":
