Thi vào 10 Hà Nội: Phụ huynh tìm phương án dự phòng nếu con không đỗ trường công

Bài, ảnh: T.Hương
10/06/2023 - 10:44
Thi vào 10 Hà Nội: Phụ huynh tìm phương án dự phòng nếu con không đỗ trường công

Nhiều phụ huynh đã dự phòng “liều thuốc trợ tim” để không bị sốc nếu con làm bài không tốt. Ảnh minh họa

Với kỳ thi khốc liệt, khi tỉ lệ vào "chọi" lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội cao nhất trong 3 năm gần đây, thay vì kỳ vọng vào việc con sẽ có suất vào trường công, nhiều phụ huynh đã dự phòng “liều thuốc trợ tim” để không bị sốc nếu con làm bài không tốt.

Tại điểm thi trường THCS Đống Đa, thay vì sự lo lắng thường thấy ở nhiều phụ huynh có con thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội, một số phụ huynh khá bình thản. Với họ, con đỗ vào trường công là điều tốt và may mắn. Tuy nhiên, nếu con không đỗ trường công, họ đã chuẩn bị trước những phương án dự phòng cho con.

Thi vào 10 Hà Nội: Phụ huynh dự phòng “liều thuốc trợ tim” trước kỳ thi cực khốc liệt - Ảnh 1.

Nhiều thí sinh lo lắng, stress với kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội

Tìm trường dân lập cho con

Chị Nguyễn Thuỳ Linh (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) cho biết, NV1 của con gái chị là trường THPT Đống Đa. Con học ở mức khá, điểm trong các kỳ thi khảo sát của con không ổn định, lúc cao lúc thấp khiến chị không hy vọng nhiều việc con sẽ đỗ trường công. 

"Với tỉ lệ đỗ trường công quá thấp năm nay, đặc biệt tỉ lệ "chọi" trường THPT Đống Đa năm nay tương đối cao khiến tôi nghĩ ngay đến việc mua hồ sơ trường dân lập cho con. Suốt hơn 1 tháng nay, tôi đã phải dành thời gian để đến tìm hiểu một số trường dân lập. Có trường, tôi không ưng cơ sở vật chất. Có trường, tôi không ưng vì nhiều học sinh không ngoan. Có 2 trường dân lập tôi rất thích. Trường thì học sinh rất lễ phép, chào hỏi người lớn rất ngoan ngoãn. Tôi đánh giá, giáo viên ở trường này rất coi trọng việc dạy đạo đức cho học sinh. Trường thì học sinh rất yêu và tự hào về trường. Học sinh luôn miệng khen nhà trường, khen thầy cô giáo tận tụy, hết lòng với học sinh. Gửi con vào một trong hai trường này, tôi cảm thấy rất yên tâm. Chính vì vậy, nếu trong kỳ thi này, con làm bài không tốt như mong muốn, con cũng vẫn có môi trường tốt để học tập, gắn bó trong 3 năm tới", chị Thuỳ Linh cho biết.

Thi vào 10 Hà Nội: Phụ huynh dự phòng “liều thuốc trợ tim” trước kỳ thi cực khốc liệt - Ảnh 2.

Phụ huynh ngóng con ở ngoài điểm thi

Con đăng ký NV1 vào trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, trường có điểm chuẩn mọi năm khá cao, nhưng chị Nguyễn Thu Trang (ở Ngô Thì Nhậm, Hà Đông) không quá lo lắng. "Bên cạnh việc tôi khá tự tin vào lực học của con gái thì tôi luôn xác định trường công lập tốt, ở vị trí top 1 không phải là tất cả với một đứa trẻ. Hiện nay, nhiều trường ngoài công lập không chỉ có chất lượng giảng dạy tốt mà còn có nhiều hoạt động ngoại khoá để học sinh phát triển kỹ năng. Con đỗ vào trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông là niềm vui rất lớn của con, ghi nhận sự nỗ lực, chăm chỉ của con suốt những năm học qua. Nhưng nếu con thiếu một chút may mắn mà không đỗ, con cũng sẽ có trường tư tuyệt vời để con học. Thế nên, với tôi, kỳ thi này không quá áp lực với con và bố mẹ", chị Trang chia sẻ.

Thi vào 10 Hà Nội: Phụ huynh dự phòng “liều thuốc trợ tim” trước kỳ thi cực khốc liệt - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh đã chuẩn bị phương án dự phòng để giảm áp lực thi cử cho con

Sẽ cho con học trường nghề

Không dự phòng vào trường THPT dân lập, chị Nguyễn Thị Liên (phố Cát Linh, Hà Nội) xác định sẽ cho con học trường nghề nếu con trượt trường công. "Tôi thấy nhiều người học trường nghề, nếu chịu khó học tập, rèn luyện tay nghề thì sau này vẫn kiếm tiền tốt, thậm chí còn tốt hơn nhiều người học ở trường đại học "làng nhàng". Quan điểm của tôi là cho con học theo khả năng của con. Nếu con thích hoc nghề, có khả năng về nghề gì, tôi sẽ cho con học chuyên sâu để sau này con có tay nghề thật tốt. Tôi không cố kiết, "sống chết" để con có cái bằng đại học".

Thi vào 10 Hà Nội: Phụ huynh dự phòng “liều thuốc trợ tim” trước kỳ thi cực khốc liệt - Ảnh 4.

Thí sinh đến thi môn Ngữ văn sáng 10/6

Không chỉ các con học giỏi, khá, trung bình mới cần phương án dự phòng. Ở kỳ thi khốc liệt như năm nay, ngay cả với những học sinh xuất sắc, không ai dám chắc chắn điều gì. "Trong khi chờ con thi các trường chuyên và trường công lập top 1, tôi đã nhập học cho con vào trường HES. Đây chính là "liều thuốc trợ tim" để tôi không quá thấp thỏm, lo âu, thậm chí sốc nếu con làm bài không tốt ở kỳ thi có tính chất "đau tim" thế này", anh Đoàn Văn Duy (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm