Thiếu gia lái xe tốc độ cao tông chết 4 cô gái, ra tòa thừa nhận chi tiết đáng trách lúc gây tai nạn

Minh Nhật
26/10/2023 - 19:35
Thanh niên này đã không nhận tội giết người trong lần ra tòa đầu tiên.

Kênh tin tức ABC7 đưa tin, ngày 24/10 mới đây, thanh niên tên Fraser Michael Bohm (22 tuổi) đã phải tham gia phiên tòa xét xử đầu tiên sau vụ lái xe gây tai nạn nghiêm trọng khiến 4 nữ sinh viên trường Đại học Pepperdine tử vong hôm 17/10. Thanh niên này đối mặt với 4 tội ngộ sát bằng phương tiện giao thông do sơ suất nghiêm trọng.

Biện lý Quận Los Angeles (Mỹ), ông George Gascón, nói trong phiên tòa rằng Bohm đã lái xe với tốc độ lên tới 167 km/h ở khu vực hạn chế tốc độ chỉ 72 km/h trên xa lộ Duyên hải Thái Bình Dương (PCH) vào tối 17 tháng 10. Anh ta bị mất kiểm soát và đâm vào một loạt phương tiện, khiến các nạn nhân, gồm Niamh Rolston, Peyton Stewart, Asha Weir và Deslyn Williams, tử vong.

Công tố viên nói với Thẩm phán Diego Edber rằng Bohm cố tình lái xe tốc độ nhanh ở đoạn đường cao tốc được gọi là "Khúc cua tử thần" vì trước đây đã có nhiều vụ tai nạn chết người xảy ra ở đó. Công tố viên Nathan Bartos cũng cho biết rằng, thực tế, Bohm hiểu rõ khu vực này có mật độ nhà cửa và cơ sở kinh doanh dày đặc nhưng anh ta vẫn bất chấp rủi ro khi lao xe với tốc độ cao hơn gấp đôi giới hạn tốc độ.

Thiếu gia con nhà giàu lái xe tốc độ cao tông chết 4 cô gái, ra tòa thừa nhận chi tiết đáng trách lúc gây tai nạn - Ảnh 1.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Los Angeles, vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 tối ngày 17 tháng 10 khi Bohm mất lái chiếc BMW, đâm vào một hàng ô tô rồi tông vào các sinh viên Trường Nghệ thuật Seaver College thuộc Đại học Pepperdine.

Bohm được cho là đã thừa nhận rằng anh ta bận nhắn tin vào thời điểm xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, thanh niên này đã không nhận tội giết người trong lần ra tòa đầu tiên.

Luật sư của Bohm, Michael Kraut, cho biết thân chủ của ông đang nhắn tin ở vị trí có biển báo dừng xe thì một tài xế khác bắt đầu la mắng anh ta. Bohm đã tăng tốc để thoát khỏi người lái xe giận dữ ở phía sau. Kraut cũng cho biết họ đã xác định được người lái xe đó nhưng khẳng định các nhà điều tra không quan tâm.

Kraut nói: “Vụ án này được điều tra gấp rút mà không nắm bắt được tất cả sự thật”. Vị luật sự này nhấn mạnh rằng thân chủ của mình chỉ đi với vận tốc 112km/h vào thời điểm va chạm.

Thiếu gia con nhà giàu lái xe tốc độ cao tông chết 4 cô gái, ra tòa thừa nhận chi tiết đáng trách lúc gây tai nạn - Ảnh 2.

Một chiếc ô tô bị hư hỏng trong vụ tai nạn thảm khốc.

Luật sư này nói với tờ tin tức Eyewitness News: “Chúng tôi có bằng chứng mà sở cảnh sát không muốn lấy, điều đó cho thấy rõ ràng rằng đã có một vụ va chạm trên đường xảy ra trước khi vụ tai nạn ập đến".

Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles, ông Sgt. Jim Arens, cho biết tại một cuộc họp báo rằng các nhà điều tra "không có bằng chứng" cho thấy vụ tai nạn xuất phát từ một vụ va chạm trên đường.

Luật sư Kraut còn trình bày thêm rằng thân chủ của ông không sử dụng ma túy hay rượu vào thời điểm lái xe và chưa từng vi phạm giao thông trước đó, thậm chí, thanh niên này không có giấy phạt chạy quá tốc độ.

Nhưng thẩm phán không đồng ý. Thẩm phán Edber nói: “Sự thật của vụ án này cực kỳ nghiêm trọng”, đồng thời ấn định số tiền bảo lãnh để được tại ngoại là 4 triệu USD (gần 100 tỷ VNĐ).

Thiếu gia con nhà giàu lái xe tốc độ cao tông chết 4 cô gái, ra tòa thừa nhận chi tiết đáng trách lúc gây tai nạn - Ảnh 3.

Theo nhà chức trách, Niamh Rolston và 3 người bạn của cô đã thiệt mạng khi chiếc BMW đâm vào. Họ đều là sinh viên năm cuối đại học. Sau khi bị chiếc xe tông trúng, cả 4 nạn nhân đều tử vong tại hiện trường.

Thiếu gia con nhà giàu lái xe tốc độ cao tông chết 4 cô gái, ra tòa thừa nhận chi tiết đáng trách lúc gây tai nạn - Ảnh 4.

2 trong số 4 nạn nhân

Văn phòng công tố giải thích rằng trước đó Bohm bị tạm giữ với số tiền bảo lãnh là 8 triệu  USD (gần 200 tỷ VNĐ), nhưng sau đó số tiền này đã được giảm xuống còn 4 triệu USD.

Kraut lại cố gắng đề nghị số tiền bảo lãnh thấp hơn, cho rằng gia đình Bohm thà đưa số tiền đó cho các nạn nhân để chi phí tang lễ. Sau đó, thẩm phán Edber miễn cưỡng đồng ý tiến hành xem xét về số tiền bảo lãnh vào ngày 26/10.

Bohm đã bị bắt tại hiện trường nhưng được thả ra vài giờ sau đó trong khi nhà chức trách điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cuối cùng anh ta bị bắt lại và bị buộc tội giết người. Nếu Bohm nộp tiền bảo lãnh, anh ta sẽ bị cấm lái xe.

Thiếu gia con nhà giàu lái xe tốc độ cao tông chết 4 cô gái, ra tòa thừa nhận chi tiết đáng trách lúc gây tai nạn - Ảnh 5.

Gia đình và bạn bè của Fraser Bohm rời tòa án ở Los Angeles, California.

Theo Fox News, Bohm là một "rich kid", sinh ra trong một gia đình giàu có. Cha mẹ của anh ta đã ly hôn năm 2018. Bohm sống với mẹ trong một khu bất động sản ở Malibu có tầm nhìn ra Thái Bình Dương trị giá 8,7 triệu USD (214 tỷ VNĐ). Mảnh đất hiện đang được rao bán.

Gia đình này cũng sở hữu một ngôi nhà nghỉ dưỡng trị giá 700.000 USD (hơn 17 tỷ VNĐ) ở Palm Desert thuộc Thung lũng Coachella.

Chiếc BMW mà Bohm lái khi gây tai nạn là món quà nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của anh ta. Mẹ của Bohm, bà Brooke Bohm, đã trả trước 25.000 USD (hơn 600 triệu VNĐ) cho chiếc xe và số tiền còn lại sẽ do người cha, ông Chris Bohm, người làm việc cho một công ty công nghệ y tế, trả nốt.

Nguồn: Foxnews, ABC7
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm