Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Thời nay bánh đúc có xương

03/08/2026 - 09:14 (GMT+7)
PV

Thương anh Đạo là người hiền lành, chịu thương chịu khó, gà trống nuôi con nên cô Hoa mới muốn về ở chung một nhà đỡ đần anh. Biết vậy, bố mẹ cô Hoa không đồng ý. Ông bà bảo, cô Hoa chưa có con, nên về làm mẹ kế khổ lắm. Dù có thương con chồng thế nào, thì vẫn mang tiếng “bánh đúc có xương”. Thế nhưng cô Hoa vẫn quyết lấy anh Đạo với tâm niệm, mình yêu thương con chồng, như con đẻ của mình, làm sao chúng có thể ghét bỏ mình được.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận