Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (chủ quán bánh xèo) về tội Hành hạ người khác.
Mẹ mất sớm, bố mắc bệnh thần kinh. D. phải nghỉ học từ năm lớp 8 và được anh trai đưa ra Bắc Ninh làm ở quán bánh xèo Miền Trung. Chuỗi ngày đen tối đến với em cũng bắt đầu từ đây...
Cậu bé sinh năm 2006 kể lại, 2 tháng làm việc tại quán bánh xèo Miền Trung (Bắc Ninh) D. chưa từng được ăn bữa cơm tử tế. Hàng ngày cậu bé phải ăn đồ thừa của khách, ngủ nền đất và hứng những trận đòn roi vô cớ.
"Nhìn xót xa lắm anh ạ, nhưng em không muốn kể cho gia đình biết. Mẹ em mất lâu rồi, còn bố em ở nhà đau ốm không làm được gì...", anh trai nhân viên quán bánh xèo chia sẻ.
Hàng xóm cạnh căn nhà Long thuê chia sẻ, cháu H. thường xuyên bị Long đánh đập giữa đêm, bắt ăn nắm lá lốt sống còn nguyên bụi bẩn.
Từ thuở khai thiên lập địa, con người liên tục đánh nhau. Trong số những vũ khí thô sơ cho tới hiện đại, ít ai biết rằng con người từng dùng cả... phân để đoạt mạng nhau.
Cô gái bán cà phê bị các đối tượng hành hạ với tỉ lệ tổn thương cơ thể tạm thời do thương tích gây ra là 96%. Quá trình tra tấn, các đối tượng còn bắt cô gái ăn cơm độn ớt để ép nạn nhân kích dục cho khách.
Hội LHPN tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã cùng nhau tìm giải pháp hỗ trợ cô gái bị xâm hại nghiêm trọng ở quán cà phê (TP. Biên Hòa) học nghề miễn phí tạo lập cuộc sống mới.
Lê Thế Diện – chủ quán cà phê được xác định là kẻ cầm đầu trong vụ hành hạ nữ nhân viên như thời Trung cổ do không chịu kích dục cho khách đã bị bắt giữ.
Sau khi nghe quyết định bồi thẩm đoàn, vị thẩm phán lấy một mảnh vải đen đặt lên bộ tóc giả... Chuyện thật như bịa này đã xảy ra cách đây gần 80 năm khi tòa án London đã xử tử hình một người phụ nữ sống lưu vong ở Anh vì tội đã cùng với người mẹ … tự vẫn!