Thông tin bất ngờ về cụ bà cắt tứ chi hàng xóm vì tranh chấp rãnh nước

11/04/2018 - 14:39
Khi chồng đè ông L. xuống, cụ bà Nguyễn Thị Nga (73 tuổi) lạnh lùng lao đến cắt vào tứ chi của ông L., mặc cho nạn nhân giãy giụa chống cự. Cách ra tay 'máu lạnh' đó khiến ai nghe cũng rùng mình, khác hẳn với hình ảnh bà Nga thường ngày được nhiều người cho là hiền lành, chân chất.

Cho đến bây giờ, sau mấy ngày xảy ra vụ án mạng khiến ông Nguyễn Văn L. (SN 1955, trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang) tử vong, nhiều người khi nhắc đến tình tiết vụ việc đều không khỏi kinh hãi.

Chỉ vì cái rãnh nước nằm giữa ao cá của 2 nhà mà xảy ra mâu thuẫn, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1945) cùng chồng đã tấn công, dùng dao sắc cắt vào tứ chi của ông Nguyễn Văn L. khiến nạn nhân mất máu cấp và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ án mạng này, chiều 11/4, trao đổi với PV Báo PNVN, ông Giáp Văn Hiệu, Trưởng công an xã Thượng Lan, cho biết, hiện vụ việc đã được chuyển lên công an tỉnh Bắc Giang. Vợ chồng bà Nga đang bị tạm giữ tại công an tỉnh để điều tra làm rõ.

m11523330111_3023.jpg
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Nguyễn Duẩn

Vị này cho biết thêm, trước đây giữa nhà ông L. và bà Nga từng xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp vì rãnh nước nằm giữa ao cá của 2 nhà. “Chính quyền địa phương đã nhiều lần tới giải quyết, hòa giải. Họ là anh em nội tộc chứ có phải xa xôi gì đâu, bà Nga là chị con bác của ông L. Không ngờ chỉ vì một phút nóng giận lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy”, Trưởng công an xã Thượng Lan nói.

Nhắc đến vợ chồng bà Nga, ông Hiệu tỏ ra khá bất ngờ về sự việc mà đôi vợ chồng già này gây nên. Bởi theo Trưởng công an xã Thượng Lan, ở địa phương, bà Nga chưa từng có tiền án tiền sự, là một người nông dân chân chất. Mặc dù đã ngoài tuổi 70, con cái cũng đã trưởng thành, lập gia đình riêng nhưng ông bà vẫn chăm chỉ làm việc, ruộng vườn, nuôi một đàn vịt khá lớn.

Nhắc đến nạn nhân Nguyễn Văn L., ông Hiệu bày tỏ sự tiếc nuối. Theo ông Hiệu, ông L. vốn được rất nhiều người quý mến. Là sỹ quan bộ đội xuất ngũ, ông L. được hưởng chế độ bệnh binh mất sức. “Ông ấy rất hòa đồng, tham gia các hoạt động địa phương sôi nổi. Là trọng tài bóng đá có tiếng nói ở xã”, ông Hiệu cho biết.

ba-lan.jpg
Ở quê, bà Nguyễn Thị Nga được đánh giá là người chân chất, chăm chỉ


Trưởng công an xã Thượng Lan thông tin thêm, sau khi nhận được tin báo của nhân dân, ông đã cùng với cấp dưới ngay lập tức có mặt ở hiện trường, bắt giữ vợ chồng bà Nga - ông Ban. “Chúng tôi thu giữ con dao là hung khí gây án. Ngoài ra, trên đỉnh đầu ông L. bị một vết thương khá lớn, dài 6cm, rách 3cm do tác động của ngoại lực nhưng chưa tìm thấy hung khí”, ông Hiệu nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang khẩn trương điều tra, làm rõ.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào chiều 8/4 vừa qua, tại thôn Thượng, xã Thượng Lan, xảy ra một vụ án mạng. Vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1945) và ông Nguyễn Văn L. (SN 1955, cả 2 trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan) xảy ra mâu thuẫn tại cánh đồng thôn Thượng. Nguyên nhân bắt nguồn từ rãnh nước giữa 2 thửa ruộng của 2 nhà nên dẫn đến cãi vã.

Trong lúc cãi nhau, ông L. có đẩy bà Lan ngã xuống đất. Lúc này, ông Ban, chồng bà Nga, liền lấy một vật đánh vào đầu ông L. khiến nạn nhân gục xuống. Ngay lập tức, bà Nga lao tới dùng dao cắt trầu cắt vào tứ chi của ông L.

Con trai ông L. phát hiện sự việc vội lao vào can ngăn, đưa bố đi cấp cứu nhưng vì mất máu quá nhiều, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Vợ chồng bà Nga đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm