Thư khai giảng của tiến sĩ Văn: Sống cuộc đời tốt nhất có thể!

TS Diêu Lan Phương
05/09/2023 - 07:52
Thư khai giảng của tiến sĩ Văn: Sống cuộc đời tốt nhất có thể!

Ảnh minh họa

“Các em thân yêu, cũng như cây cối, tất cả đều vươn ra ánh sáng. Chúng ta cũng vậy, hãy cố gắng sống một cuộc đời tốt nhất có thể”.

Những lời dặn dò học trò nhân ngày khai giảng của cô giáo - tiến sĩ Văn học Diêu Lan Phương (Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học và Xã hội Nhân văn Hà Nội) rất giản dị, ngắn gọn mà đầy ấm áp, yêu thương, ý nghĩa.

Các em thân yêu!

Gần đây cô đọc cuốn sách Nắng trong mưa, có đoạn viết rằng: "Đôi khi, trong tim chúng ta có trời mưa đổ, đó là những nỗi niềm day dứt khôn nguôi. Nhưng có những lúc, tim ta trộn đều tất cả có mưa cùng nắng. Ta hãy biến những cung bậc nắng mưa thành cầu vồng rực sáng, cho tim mình thành cung điện nguy nga. Khi tim ta có được tình thương, nụ cười sẽ đong đầy màu sắc".

Quả thật, chúng ta đang sống trong thời đại của tốc độ, thời đại của thông tin đa chiều, thời đại yên bình nhưng cũng nhiều lựa chọn và thay đổi không ngừng nghỉ.

Một ngày, chúng ta có thể đón nhận nhiều tin vui.

Một ngày, chúng ta có thể đón nhận nhiều tin buồn.

Một ngày, rất nhiều thứ va đập vào ta.

Đôi khi khiến ta phiền lòng.

Đôi khi khiến ta hoang mang.

Nhưng "hãy biến những cung bậc nắng mưa thành cầu vồng rực sáng, cho tim mình thành cung điện nguy nga". Chúng ta biết bản chất của cuộc sống là sự lặp đi lặp lại; chúng ta hít vào thở ra liên tục liên tục; ngày - đêm; ngày - đêm… cứ thế quay vòng, cho nên hết nắng rồi mưa, hết mưa lại nắng, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn…. Giữ được sự an tịnh cốt lõi là rất quan trọng.

Cô giáo - Tiến sĩ Văn học Diêu Lan Phương

Cô giáo - tiến sĩ Văn học Diêu Lan Phương

Các em thân yêu, năm học mới, một khởi đầu mới lại đến. Chúng ta lại lên đường thôi, hành lý mang bên ta không nên thiếu những điều sau đây.

1. Tình yêu thương. Albert Einstein cho rằng tình yêu thương là năng lượng mạnh nhất trong vũ trụ, còn thiền sư Thích Nhất Hạnh thì viết: "Chất liệu yêu thương sẽ biến khổ đau thành hoa trái ngọt ngào. Thương nhau, chúng ta sẽ tìm thấy con đường. Thương nhau, chúng ta sẽ làm nên lịch sử". Chúng ta hãy cùng nuôi dưỡng hạt giống yêu thương để trái tim ta luôn bình an, khỏe mạnh, là "cung điện nguy nga" rực rỡ.

2. Nụ cười. Jimmy Fallon có viết: "Mọi người trông đẹp hơn rất nhiều khi họ cười". Mỗi sáng thức dậy, chúng ta hãy nhìn vào gương và cười với chính mình. Con người ai cũng đầy khiếm khuyết nhưng thật may mắn là chúng ta không đồng nghĩa với những khiếm khuyết đó. Mỗi chúng ta đều có gì đó để tự hào. Cho nên, bạn hãy tự thưởng cho mình một nụ cười, và thỉnh thoảng cũng dán nhãn cho mình kiểu như "Phương thật thà", "Phương tốt bụng"… Nói chung là kiểu gì mình cũng sẽ có điểm tốt… để tự hào, để nuôi dưỡng, chăm bón. Và như thế, ai cũng có điểm tốt - nên chúng ra cũng hãy trao nụ cười cho những người khác nữa

3. Sự chăm chỉ. Trong cuốn sách Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm, có đoạn: Những kẻ lười biếng không bao giờ có đời sống ổn định hay một tương lai tốt đẹp. Nói cách khác, vương quốc của sự thành công không bao giờ có bóng dáng của kẻ lười biếng. Giống như câu chuyện Rùa và Thỏ chạy thi, Rùa dù đi chậm, nhưng cần mẫn chăm chỉ, đúng hướng, thì Rùa cũng đến đích. Còn nếu tiêu tốn thời gian vào những điều vô ích và không biết sẽ đi về hướng nào, thì vẫn chỉ là "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" mà thôi.

Các em thân yêu, cũng như cây cối, tất cả đều vươn ra ánh sáng. Chúng ta cũng vậy, hãy cố gắng sống một cuộc đời tốt nhất có thể. Thỉnh thoảng, hãy tự trả lời các câu hỏi: Mình có điểm mạnh gì? Mình tự hào về điều gì? Mình muốn trở thành ai, như thế nào? Quá trình trưởng thành là quá trình không ngừng tự vấn và làm việc với chính mình, cô tin rằng, với hành trang yêu thương, nụ cười và sự chăm chỉ, tất cả chúng ta đều sẽ ngày ngày tốt hơn!

Chúc mừng năm học mới!

Hãy cười lên nhé!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm