Thư viết cho những em bé sinh năm Nhâm Dần

Hoàng Anh Tú
03/02/2022 - 10:30
Thư viết cho những em bé sinh năm Nhâm Dần
Không ai còn bị bỏ lại phía sau, nhất định thế. Covid-19 đã dạy cho thế giới trước năm 2022 nhiều bài học giá trị để bắt đầu 2022 một cách tốt hơn nữa.

"Theo can chi, tuổi Nhâm Dần là xương con Cọp, tướng tinh con Ngựa, con nhà Bạch Đế (phú quý). Những đứa trẻ sinh năm Nhâm Dần 2022 thuộc mệnh Kim, nạp âm là Kim Bạch Kim, có nghĩa là lượng bạc, thỏi vàng nén hay còn được gọi là kim loại màu. Những người này thường có tính cách mạnh mẽ, rất quyết đoán, có bản lĩnh và sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Hơn nữa, họ cũng rất hòa đồng, cởi mở nên dễ dàng tạo dựng được các mối quan hệ tốt đẹp, có thể làm nên nghiệp lớn…". 

Đó là những gì người lớn viết về các con, những đứa trẻ sẽ được sinh ra trong năm 2022 này. Nghe thật tuyệt diệu đúng không, những vàng, bạc của các bố mẹ ơi! Những đứa con xương Cọp, tướng tinh con Ngựa, con nhà phú quý. Là con được ra đời chính là thứ phú quý nhất mà bố mẹ có được. Hy vọng về con thì bố mẹ nào sinh con ra đều có cả. Mỗi bố mẹ sẽ có những hy vọng riêng. Có người chỉ mong con khỏe mạnh, an an yên yên suốt cuộc đời. Có người lại mơ con sau này làm nên nghiệp lớn. Lại có người hy vọng con chỉ cần như bố mẹ là đủ, là vừa, là tròn vẹn lắm rồi. Những hy vọng có thứ sẽ thành kỳ vọng đè nặng lên con, có thứ sẽ thành sức ép nhưng con yêu ạ, đừng lo lắng gì nhé. Vì hy vọng hay kỳ vọng gì cũng thế, chỉ là hy vọng và kỳ vọng mà thôi. Khi bố mẹ sinh con ra, nuôi con lớn lên, theo thời gian mà những điều đó sẽ khác. Duy chỉ tình yêu dành cho con thì không đổi.

Thư viết cho những em bé sinh năm Nhâm Dần - Ảnh 1.

Tác giả Hoàng Anh Tú

Các con ơi! Năm 2022, ngày con sinh ra, Covid-19 vẫn còn là nỗi ám ảnh. Nhưng chắc chắn đấy, Covid-19 sẽ chỉ còn là ký ức không vui của riêng bố mẹ thôi. Khi các con lớn lên rồi, người ta sẽ khống chế được Covid-19, chắc chắn đấy. Nhưng bố mẹ vẫn cứ muốn chia sẻ với con về những tháng năm này. Để cùng học với nhau về trân quý sự bình thường của cuộc sống. Khi mà nhiều đứa trẻ sinh trước các con 1 năm thôi, năm 2021, vừa chào đời đã mất cha, mất mẹ vì Covid-19. Hơn 2.000 đứa trẻ đã mồ côi cha hoặc mẹ hoặc cả hai trong năm 2021. Hàng trăm ngàn đứa trẻ đã phải trải qua nỗi ám ảnh khi có người thân đứng giữa ranh giới sinh tử. Có những đứa trẻ phải xa bố mẹ vì bố mẹ đang ở tuyến đầu chống dịch. Rồi còn hàng triệu đứa trẻ phải học online, phải sống trong điều kiện phong tỏa, giãn cách, quanh quẩn với 4 bức tường, không được nhảy chân sáo vui chơi. Bố mẹ sẽ kể cho các con nghe về những ngày gian khó ấy không phải để các con sợ Covid, mà là để các con trân quý sự bình thường mà các con có được.

Chúng ta có niềm tin về việc những đứa trẻ sinh ra khi Covid-19 chỉ còn như một căn bệnh cúm mùa bình thường. Sẽ không có đứa trẻ nào phải mồ côi bố, mồ côi mẹ vì Covid-19 nữa. Rồi tất cả sẽ ổn cả thôi! Để yêu thương được tròn vẹn ngày chào con đến với cuộc đời này. Các con sẽ lớn lên khi cuộc sống đã có quá nhiều thay đổi, nhưng sẽ không còn xáo trộn nữa. Là "bình thường mới" con ạ! Là ở đó, chúng ta sẽ quen dần với một thế giới được định hình lại ngăn nắp, có độ thích ứng cao hơn. Các con sẽ thấy đó là cuộc sống bình thường chứ không lạ lẫm như thời cha mẹ sống. Các con sẽ thừa hưởng những thành quả mà cha mẹ và những người sinh trước các con đã học được từ đại dịch: Sự đoàn kết - chúng ta - đồng lòng. Không ai còn bị bỏ lại phía sau, nhất định thế. Covid-19 đã dạy cho thế giới trước năm 2022 nhiều bài học giá trị để bắt đầu 2022 một cách tốt hơn nữa.

Với riêng gia đình chúng ta, chào đón con, chào đón một thành viên mới của gia đình, bố mẹ sẽ chuẩn bị cho con rất nhiều những yêu thương. Là việc bố mẹ trở thành bố mẹ hạnh phúc để các con hạnh phúc. Là việc chúng ta tạo ra một thế giới mới ngay trong chính ngôi nhà nhỏ này. Nơi con sẽ thành trung tâm để kết dính mọi thành viên lại. Là kỳ công chứ không kỳ vọng. Kỳ công nuôi dạy con thành đứa trẻ được sinh ra từ hạnh phúc. Bố mẹ sẽ bắt đầu học cách làm cha mẹ hạnh phúc. Để nuôi mãi nụ cười, ánh mắt lấp lánh của con bằng chính nụ cười, ánh mắt lấp lánh của bố mẹ.

Các con, những đứa trẻ sinh năm Nhâm Dần của bố mẹ ơi!

Phía tương lai xa kia đều bắt đầu từ hôm nay tuyệt đẹp. Việc của bố mẹ phải làm không phải là vẽ ra cho các con về một tương lai thế nào mà chính là làm cho hôm nay trở nên đẹp nhất, tốt nhất. Không phải là ngày mai các con sẽ thành ai, mà chính là hôm nay các con đang ở đâu trong trái tim của bố mẹ. Không phải những xa xôi mà là những gần gũi. "Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông" mà, đúng không? Là bố mẹ bắt đầu một chặng đường học làm cha, học làm mẹ. Sẽ rất nhiều bỡ ngỡ, rất nhiều khó khăn, rất nhiều bất ngờ xảy đến. Không ai trong chúng ta có năng lực nhìn thấy tương lai cả. Nhưng chúng ta ai cũng đều có thể hoạch định được cho mình một tương lai. Bằng cách bắt đầu từ hôm nay, từng viên gạch đầu tiên, từng gạch đầu dòng thứ nhất. Chúng ta sẽ làm được khi chúng ta cùng nhau. Là chính con sẽ dạy cho cha mẹ cách để cha mẹ trở thành cha mẹ tốt. Là chính con sẽ giúp cha mẹ điều chỉnh lại cuộc đời mình. Chắc chắn thế! Và cuối cùng, Nhâm Dần - 2022 đã bắt đầu rồi!

Chúng ta sẽ cùng nhau chứ, con yêu!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm