Tiếc thương ca sĩ Phi Nhung: "Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng"

Đinh Thu Hiền
28/09/2021 - 15:04
Tiếc thương ca sĩ Phi Nhung: "Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng"

Nữ ca sĩ Phi Nhung đã rời bỏ dương gian sau thời gian chống chọi với Covid-19

Giới mộ điệu dòng nhạc quê hương, trữ tình Việt Nam ngày hôm nay, 28/9, đã mất đi giọng hát ngọt ngào đầy dấu ấn - nữ ca sĩ Phi Nhung.

Với các ca khúc mang âm hưởng rặt Nam bộ: Bậu ơi đừng khóc (Hamlet Trương), Sông quê (Đynh Trầm Ca), Ru lại câu hò (Vũ Quốc Việt), Duyên phận (Thái Thịnh) ... cùng hàng chục bài hát trữ tình, giọng ca Phi Nhung đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong tâm trí người thưởng nhạc. 

Sinh ra tại Việt Nam, trưởng thành tại Mỹ, cố ca sĩ mang dòng máu Việt - Mỹ đã xuất sắc khi thể hiện các bài cải lương, tân cổ giao duyên và mang âm hưởng quê hương. Hai mươi năm đến với nghệ thuật, nhờ có sàn diễn, Phi Nhung không còn là cánh hoa đơn độc như hoàn cảnh đời tư thiệt thòi của cô. 

Sinh thời, ca sĩ Phi Nhung đi diễn khắp thế giới theo lời mời của kiều bào Việt Nam tại các quốc gia khác nhau. Ở đâu, Phi Nhung cũng mang tới các bản nhạc để người Việt muôn nơi thể hiện sự yêu thương, nhớ nhung, khắc khoải da diết quê hương Việt Nam. 

Tiếc thương ca sĩ Phi Nhung: "Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng" - Ảnh 1.

Khán giả thương tiếc cho Phi Nhung, giọng ca tài hoa bạc phận

Cách hát tròn vành rõ chữ, luyến láy vừa đủ để chạm tới sự rung động của xúc cảm nghệ thuật mà không "sến", là một trong những ưu điểm mà Phi Nhung có giúp cố ca sĩ sở hữu được lượng fan hâm mộ đông đảo khắp nơi. Sinh sống tại nước ngoài lâu năm, nhưng Phi Nhung không bị "đớt" giọng. Nữ ca sĩ luôn phát âm tròn trịa tiếng Việt bằng lời nói và giọng ca của mình.

Khi hay tin Phi Nhung vừa qua đời vì nhiễm bệnh Covid, nhạc sĩ Kim Lệ, Hội Âm nhạc TPHCM cho phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam biết: "Sau gần 2 tháng chống chọi với Covid, vậy là Phi Nhung đã không vượt qua được. Tôi thương tiếc em vô cùng. Phi Nhung sống rất chân tình, giản dị và luôn yêu thương những mảnh đời bất hạnh. Hai mươi năm hoạt động nghệ thuật, dâng tiếng hát cho đời với chất giọng đặc biệt tình cảm, âm vực cao, hơi ấm, khàn..., em đã khẳng định được nội lực của bản thân trong dòng nhạc quê hương. Trong rất nhiều ca khúc em trình bày, tôi đặc biệt thích Hoàng hôn màu tím (Thế Hiển); Nhớ mẹ lý mồ côi (Trương Quang Tuấn); Trách ai vô tình (Nhật Ngân); Chiều qua phà Hậu Giang (Trịnh Lâm Ngân)… Mong em yên nghỉ nhé, Phi Nhung ơi!".

Còn ca sĩ, nhạc sĩ Thế Hiển, trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Phụ Nữ Việt Nam ngay sau khi biết tin ca sĩ Phi Nhung qua đời, đã rưng rưng: "Phi Nhung thể hiện rất thành công qua những tác phẩm trữ tình lãng mạn của nhiều tác giả, đặc biệt là giọng hát của Phi Nhung phù hợp với những tác phẩm mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Với chất giọng Mezzo (giọng nữ trung - PV) và tầm cữ rộng từ âm vực thấp đến âm vực cao cùng một màu âm, Phi Nhung thể hiện một giọng hát tình cảm ngọt ngào trong sáng đầy diễn cảm, đem đến cho người nghe sự cuốn hút lôi cuốn vô cùng".

Cũng theo nhạc sĩ Thế Hiển, thế mạnh trong tiếng hát của Phi Nhung đó là rõ lời và phát âm chuẩn xác, khó tìm thấy lỗi chính tả trong tiếng hát của Phi Nhung. Một tiếng hát thiên phú đầy nội lực và biết nhập tâm hoà mình vào nội dung của tác phẩm khi thể hiện. 

"Tìm được một giọng hát như Phi Nhung quả là một điều hiếm có. Chúng ta thắp nén hương lòng để tiễn biệt Phi Nhung, một người con gái truân chuyên từ nhỏ cho đến khi trưởng thành chẳng mấy khi được hưởng niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Phi Nhung đã bôn ba khắp nơi và mang trong lòng ý niệm thiện nguyện với những sẻ chia cùng sự bất hạnh của bao đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Hãy yên nghỉ Phi Nhung ạ. Em đã để lại cuộc đời này tiếng hát đầy tâm sự khắc khoải nhớ thương …. như chính cuộc đời em", nhạc sĩ Thế Hiển xúc động.

Cố ca sĩ Phi Nhung, sinh năm 1972 tại Pleiku, Việt Nam. Cha cô là người Mỹ nhưng ngay từ những ngày còn nhỏ, Phi Nhung đã không được biết tới cha mình là ai. Mẹ cô sau đó đã lấy chồng, sinh ra 5 người con. Từ nhỏ, Phi Nhung đã tần tảo lo phụ việc nhà giúp mẹ và chăm 5 người em cùng mẹ khác cha. Năm Phi Nhung 10 tuổi, mẹ cô mất. Phi Nhung không chốn nương thân đã cùng 5 người em tới ở cùng bà ngoại. 

Năm 1989, Phạm Phi Nhung được sang Mỹ định cư theo diện con lai, sống tại bang Florida. Sau khi gặp ca sĩ Trizzie Phương Trinh, Phi Nhung được Trizzie khuyến khích theo nghiệp ca hát. Cô chuyển tới bang California năm 1993 để theo đuổi nghề ca sĩ chuyên nghiệp. 

Năm 2002, Phi Nhung được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam. Cô được khán giả cả trong và ngoài nước yêu quý vì ngoài giọng ca ấm áp, truyền cảm, Phi Nhung còn là người giàu lòng trắc ẩn, thường xuyên làm từ thiện. Cô nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi tại tư gia. 

Khi TPHCM bùng phát dịch lần thứ 4, Phi Nhung nhiệt tình đi tặng thực phẩm cho nhiều người nghèo khó tại các khu phố. Cô đã bị nhiễm Covid-19, phải thở máy và sau đó là can thiệp thở nhân tạo tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nữ ca sĩ mất vào khoảng 12h hôm nay, 28/9, trong sự tiếc thương của rất nhiều khán giả, đồng nghiệp và đại gia đình. 

Xin mượn lời trong bài hát Sông quê của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca mà ca sĩ Phi Nhung từng thể hiện rất thành công như một lời tiễn biệt người nghệ sĩ tài hoa, giàu lòng nhân ái: "Sông quê, trường làng con đò trên cát lở/ Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm