Tiếng khóc đêm trăng
09/06/2026 - 22:34 (GMT+7)
Nghe tiếng khóc lấy làm lạ, ông Hướng trở dậy ra đầu hè ngóng xem thì thấy có một đứa trẻ đang giãy giụa và gào khóc trong bọc tã quấn quanh mình. Ánh trăng sáng soi rõ hình hài đứa trẻ đang quẫy đạp và ông Hướng nhìn rõ đó là một đứa bé trai. Ngày đầu tiên, cu Hiệp đến với nhà ông Hướng diễn ra như vậy. Ông không biết Hiệp đến từ đâu và vì sao bị vứt dưới hiên nhà ông. Chỉ biết, khi bế cậu bé lên, ông Hướng đã gọi cậu bằng cái tên Hiệp một cách trìu mến.
Email: