Tim như bị bóp nghẹt khi phát hiện chồng ngoại tình với người đồng giới

26/12/2018 - 06:20
“Tôi run rẩy, chân như chết đứng tại chỗ không thể bước đi, nước mắt trào ra lúc nào không hay. Tôi không ghen nhưng trong lòng rất khó chịu, trái tim như bị bóp nghẹt, vì chẳng lẽ, tôi lại ghen với một người đàn ông?”.

Chị Trịnh Thị Lý (tỉnh Bắc Giang) nghẹn ngào, run rẩy không nói thành lời khi cầm trong tay tờ đơn thuận tình ly hôn đến nộp cho toà án. Những câu nói trong nước mắt của chị như cầu cứu Thẩm phán: “Tôi ly hôn chồng, chứ không thể để tim mình chết dần khi phát hiện chồng ngoại tình với người đồng giới”.

Có lẽ, nỗi đau mà chị Lý đang trải qua, chỉ có chị mới cảm nhận được tất cả. Chị vừa như muốn trốn chạy khỏi mái ấm nhỏ mà 6 năm qua chị cùng anh gây dựng, chị vừa như muốn không tin vào những gì chị chứng kiến vừa qua. “Tôi biết anh cần cả hai, luôn muốn có cả tôi và người tình đồng tính trong cuộc đời của anh. Anh cũng là người đàn ông rất yêu thương con, nhưng tôi không thể nào cố gắng thêm được nữa, xin thẩm phán hãy giúp tôi…”.

ly-hon2.jpg
Bàng hoàng phát hiện chồng ngoại tình với người đồng giới. Ảnh minh họa

Chị và anh đến với nhau sau một sự kiện sinh nhật bạn. Chỉ có điều, những cử chỉ giản dị, rất đỗi mộc mạc của anh dành cho chị, lại không ngờ chỉ là hình thức, là cái bóng để che đậy một con người hoàn toàn khác trong anh.

Người đàn ông ngoài 30 tuổi, chồng chị hớt hải chạy đến toà theo lịch hẹn. Nhìn bề ngoài, anh điển trai, dáng người to khoẻ, vạm vỡ. Trái ngược với vẻ mảnh mai, thon thả, nền nã của chị. Vừa thấy vợ, anh chồng khẩn khoản nói với thẩm phán như muốn phân trần: “Tôi biết tôi có lỗi với vợ con, nhưng tôi không muốn tình cảnh như hiện nay. Nếu ly hôn, con gái tôi sẽ rất thiệt thòi. Nếu được, tôi mong toà hãy động viên cô ấy quay về nhà. Tôi sẽ sắp xếp lại cuộc sống gia đình tốt hơn để cô ấy không phải buồn phiền nữa… “. “Anh sẽ sắp xếp cuộc sống tới đây thế nào? Anh có thể toàn tâm quay về với vợ con được không?”- Thẩm phán nghiêm giọng hỏi người chồng.

Người chồng chợt im lặng, 2 bàn tay vò đầu cúi xuống. Có lẽ, sự việc bị chị Lý bắt gặp anh ôm ấp người đàn ông khác ngay trong căn nhà của mình, sẽ khó mà xoá đi được cảm giác đớn đau, bị chồng lừa dối, bội bạc trong trái tim chị. Chị Lý khóc nấc lên: “Tại sao 6 năm qua, anh lại lừa dối bản chất thật của anh với tôi, với con gái bé bỏng này. Tại sao anh biết mình như vậy, còn lấy tôi, rồi có con làm gì?”.

Chị Lý cho biết, lâu nay, anh nói với chị và cả gia đình rằng, anh có người bạn thân coi nhau như anh em trong nhà. Chị cũng thấy anh thân thiết, yêu quý người em trai kém tuổi, giúp đỡ nhau mọi việc, kể cả việc đi du lịch, nghỉ mát, giải khuây cùng nhau ngày cuối tuần chỉ có 2 thằng đàn ông, chị cũng không chút nghi ngờ, trái lại còn ủng hộ hoàn toàn. Đi đâu anh em họ cũng đi với nhau, thậm chí anh đi công tác hay cậu em kia đi xa về, họ cũng đưa đón nhau rất chu đáo. Khó có thể tưởng tượng nổi, trong suy nghĩ của họ, ngoài tình anh em đơn thuần lại nảy sinh tình cảm đồng giới sâu sắc đến vậy. Chưa bao giờ chị Lý nghi ngờ gì về anh, chỉ đến khi chị bất ngờ đi làm về sớm, phát hiện căn phòng vợ chồng là cảnh 2 người đàn ông đang ôm ấp nhau  không có mảnh vải che thân. Chị choáng váng, muốn ngã quỵ tại chỗ, chân cũng không sao bước nổi để chạy ra khỏi căn nhà quen thuộc ấy.

 

ly-hon1.jpg

Chia ly là điều không ai muốn, nhưng trong tình cảnh của vợ chồng chị Lý, ly hôn là giải pháp tốt nhất cho cả 2 người. Ảnh minh họa

Phải rất lâu sau, khi chồng chị và người đàn ông kia đã mặc quần áo tử tế, quỳ xuống van xin chị tha thứ…, chị lảo đảo đứng dậy, không khóc mà nước mắt cứ tuôn chảy. Chị nhìn gương mặt đàn ông của chồng chị, sao chợt thấy ghê sợ quá. Chân tay chị bủn rủn khi nhớ lại lâu nay, chị vẫn ăn nằm với người đàn ông không thuộc giới đàn ông bình thường. Chị cứ thế vùng ra khỏi tay người chồng, cố bỏ chạy thật xa khỏi căn nhà đáng sợ ấy. 

Đã qua 3 phiên hoà giải, dù anh chồng vẫn nói không muốn mất vợ con, nhưng lại không đưa ra được cách gì để thay đổi cuộc hôn nhân đang sụp đổ. Giới tính thứ 3 là một phạm trù khó ai có thể lý giải thành lời. Người chồng đáng thương 1 kiểu, còn người vợ thì bị tổn thương nghiêm trọng tinh thần, không cách gì tháo gỡ. “Chỉ vì sợ bố mẹ buồn, sợ mọi người phát hiện ra anh là người đồng giới, chỉ thích gần gũi, che chở cho những người đàn ông yếu ớt, mà không phải là phái đẹp. Anh đã khổ sở từ rất nhiều năm qua, cứ âm thầm chịu đựng 1 mình… Giờ em mà bỏ anh, mọi chuyện sẽ vỡ lở hết, liệu anh còn sống nổi không?” – người đàn ông quay sang phân trần với vợ một cách yếu đuối.

“Chia ly là điều không ai muốn, nhưng trong tình cảnh của vợ chồng chị Lý, ly hôn là giải pháp tốt nhất cho cả 2 người. Bởi chị Lý không thể tiếp tục chung sống với người chồng thuộc giới tính khác. Còn anh, cũng cần được sống với đúng tâm nguyện, con người thật của chính mình. Không có cách nào khác, anh phải đối diện với sự thật của tạo hoá cho anh, đối diện với cái nhìn thực tại của gia đình, người thân và cả xã hội. Song xã hội hiện nay không còn kỳ thị với hôn nhân đồng giới. Có điều, anh sẽ day dứt nhiều với cô con gái nhỏ, song anh không thể cứ nhờ vợ con làm “lá chắn” suốt đời cho anh được. Còn chị, thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất giúp chị xoá dần cú sốc tâm lý, nỗi ám ảnh kinh hoàng mà cuộc hôn nhân trớ trêu trong đời chị đã trải qua” - Thẩm phán khẽ lắc đầu chia sẻ.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm