Tình cảnh đáng thương của 5 mẹ con khốn khó
Sau 6 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu, người đàn ông trụ cột trong gia đình đành buông xuôi số phận, “ra đi” để lại gánh nợ chồng chất. Không còn nhà, không còn tài sản… mấy mẹ con cố gắng nương níu vào nhau. Nghiệt ngã thay, căn bệnh tim của người mẹ trở nặng, khiến tương lai của mấy mẹ con sắp tới không biết sẽ ra sao!
Gia đình chị Trần Thị Tình ở trọ tại một căn nhà thuộc thôn Thuận Lợi, xã Bình Điền, thành phố Huế. 8 năm trước, chồng chị phát hiện bị bệnh ung thư máu, phải bán hết nhà cửa, tài sản, để chữa bệnh. Thế nhưng, anh cũng mất đi, sau 6 năm dài chạy chữa.
Còn lại mình chị Tình lo cho 4 đứa con gái, bản thân lại mang bệnh tim, dù được khuyên không nên làm việc nặng nhưng chị vẫn ráng đi thu mua ve chai mong kiếm được chút nào hay chút ấy. Khó khăn kéo dài, áp lực kinh tế đè nặng, khiến căn bệnh tim của chị phát nặng. Bác sĩ yêu cầu chị đặt stent động mạch vành, thế nhưng không có tiền nên chị đành uống thuốc trợ tim hàng ngày.

Ông Nguyễn Đức Tiến - Tác giả, điều phối chương trình Khát Vọng Sống cùng nhà hảo tâm đến thăm, hỗ trợ mẹ con chị Trần Thị Tình
Cuộc sống khó khăn quá, chị bấm bụng cho 2 cô con gái đầu bước ra đời xoay trở. Cháu Phan Thị Phương Nhi - con gái lớn, học ở xa nhà, tự đi làm thêm để trang trải lo cho bản thân. Cô con gái thứ hai - cháu Phan Thị Phương Thảo - quyết định nghỉ học sớm, rời quê nhà, tìm cơ hội ở xứ người, mong có mức lương kha khá để dành dụm chút tiền gửi về lo bệnh tình cho mẹ và 2 em đi học. Thế nhưng, xa nhà đã 2 năm, nợ từ hợp đồng làm việc vẫn chưa trả dứt, mà còn trang trải bao chi phí sinh hoạt, vậy nên Thảo chỉ gởi về nhà được đôi chút đỡ đần cho mẹ, cho em.
Giờ chỉ còn 3 mẹ con sống trong căn nhà trọ. Con gái kế là cháu Phan Trần Bảo Ngọc học lớp 12, tình trạng sức khỏe khá yếu, hay đau bệnh, thiếu máu. Dù vậy Ngọc quyết tâm thi vào Đại học, để sau này có việc làm ổn định, là chỗ dựa cho mẹ. Đứa con gái Út là cháu Phan Bảo Châu hiện đang học lớp 5. Dù nhỏ nhưng rất thương mẹ, đi học về biết phụ mẹ và chị phân loại ve chai để bán kiếm tiền trang trải.
Nỗi lo lớn nhất của chị Tình hiện nay là tình trạng sức khỏe của mình ngày càng giảm sút, không biết mình có thể lo cho các con được bao lâu khi căn nhà đang ở trọ, sắp tới sẽ bị chủ lấy lại để bán. Cuộc sống mấy mẹ con mai này, không biết rồi sẽ đi đâu về đâu!?...
Chia sẻ xin gửi về: Gia đình chị Trần Thị Tình – Địa chỉ: Thôn Thuận Lợi, xã Bình Điền, thành phố Huế - hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: 9/15 Võ Trường Toản, phường Gia Định, TPHCM – ĐT: 0903786997
Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.net
***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.
Email: