Yêu

Tình yêu của vợ giúp chồng từ cõi chết trở về sau 5 năm hôn mê

29/08/2019 - 09:24 AM
Anh Li Zhihua (Trung Quốc) đã tỉnh dậy thần kỳ sau 5 năm hôn mê nhờ người vợ tảo tần chăm sóc anh hơn 20 giờ mỗi ngày. Ngoài ra, việc cậu bé 8 tuổi đưa di ảnh mẹ leo lên ngọn núi cao nhất Đài Loan, phụ nữ Bangladesh không còn phải khai 'còn trinh' khi lấy chồng… là những tin giới nổi bật ngày 29/8.
1, Năm 2003, anh Li Zhihua sống ở thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đang lái xe tay ga đi làm thì bỗng nhiên bị một chiếc xe máy tông vào. Sau vụ va chạm, Li bị chấn thương não nghiêm trọng và rơi vào tình trạng hôn mê sâu mà một số bác sĩ tin rằng tình trạng hôn mê ấy có thể là vĩnh viễn. Chị Zhang Guihuan, vợ anh đã quyết tâm chứng minh các chẩn đoán của bác sĩ là sai và từ chối cho chồng ăn qua ống dạ dày. Trong gần 2.000 ngày, chị đã dành hơn 20 giờ mỗi ngày bên giường bệnh, nói chuyện với anh, bật bản nhạc anh yêu thích, đồng thời cho chồng ăn, chăm sóc vệ sinh cho chồng. 
 
li-zhihua.jpg
Li Zhihua được vợ chăm sóc chu đáo

  

Ngày nào cũng vậy, chị Zhang chỉ ngủ tối đa 2 tiếng để đảm bảo rằng chồng luôn cảm thấy sự hiện diện của mình. Kết quả sau những ngày vất vả là người phụ nữ 57 tuổi đã giảm 10 kg. Đến năm ngoái, anh Li bỗng nhiên lấy lại được ý thức một cách kỳ diệu và sống lại sau cơn hôn mê dài. Tuy nhiên, mãi gần đây, truyền thông Trung Quốc mới bắt đầu đưa tin về câu chuyện phi thường của anh. Theo trang báo Btime.com, điều đầu tiên Li nói với vợ sau khi thức dậy là “Anh yêu em!”.
 
Sau khi tỉnh dậy, anh Li vẫn phải ở lại bệnh viện để điều trị phục hồi chức năng. Trong một video đăng trên trang Pear Video, người ta có thể thấy Zhang vẫn tiếp tục túc trực bên chồng mình. Chị giúp đỡ và cổ vũ Li trong quá trình tập đi bộ với khung sắt hỗ trợ. “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Chừng nào anh ấy còn sống, tôi sẽ còn tiếp tục chăm sóc anh ấy”, chị Zhang chia sẻ.
 
Câu chuyện về cặp vợ chồng đã thực sự chạm đến trái tim của cư dân mạng. Đa phần mọi người đều hy vọng anh Li nhanh chóng hồi phục và hết lời ca ngợi cho tấm lòng hy sinh vì chồng của chị Zhang.
 
2, Cậu bé Zou Zegang (8 tuổi) đã mất 2 ngày leo lên ngọn núi cao nhất Đài Loan là núi Ngọc, cao 3.952 mét so với mực nước biển, vì lúc còn sống mẹ em mong ước được cùng con trai tới đây. Mẹ cậu đã qua đời năm ngoái nhưng trước khi ra đi, mẹ dặn Zou hãy mang theo ảnh mẹ đến bất cứ đâu để mẹ cũng được nhìn ngắm thế giới.
 
zou-zegang-1.png
Cậu bé Zou Zegang đưa di ảnh mẹ lên núi

  

Zou rất đau buồn, thường xuyên mơ thấy mẹ. Để động viên con, người cha nói: "Núi Ngọc rất gần thiên đường. Lên đến đó, con có thể gần với mẹ hơn". Hành trình vượt qua 21,8 km để chinh phục đỉnh núi không hề dễ dàng. Bé Zou luôn bị đau đầu, khó thở và buồn nôn do chưa quen với độ cao. Có đoạn, em bị lạnh tay chân, phải hồi sức. Zou vẫn cố xoay sở vượt qua và cuối cùng hoàn thành mục tiêu. Trên đỉnh núi, em lôi ảnh mẹ ra và hét to: "Mẹ ơi, chúng ta đã ở trên đỉnh. Con đã mang mẹ lên núi Ngọc rồi!"...
 
3, Bangladesh là quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo đông thứ ba thế giới. Gần 90% trong số 168 triệu dân của nước này là người Hồi giáo. Theo Luật hôn nhân của người Hồi giáo ở Bangladesh, cô dâu phải khai vào một trong ba mục trên giấy chứng nhận kết hôn là trinh nữ, góa phụ hay đã ly hôn. Tòa án tối cao Bangladesh mới đây đã yêu cầu chính phủ xóa mục này và thay bằng "chưa kết hôn". Phán quyết của tòa cũng yêu cầu nhà chức trách đưa các điều khoản "chưa lập gia đình, góa vợ và ly hôn" cho chú rể trong giấy chứng nhận. Thay đổi này sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 10.
 
dam-cuoi-bangladesh.jpg
Đám cưới Bangladesh

 

"Đây là quyết định mang tính bước ngoặt. Nó mang lại cho chúng tôi niềm tin có thể đấu tranh và tạo ra nhiều thay đổi vì phụ nữ hơn trong tương lai ", cô Aynun Nahar Siddiqua - Luật sư đại diện cho các nhóm nhân quyền nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn