Tình yêu tỏa sáng phía sau những nụ cười trong vở Bao giờ mẹ lấy chồng

05/01/2018 - 07:25
Vẫn sử dụng thế mạnh là các mảng miếng hài, với sự tham gia của các diễn viên nhìn là muốn cười: Thu Trang, Diệu Nhi, Tiến Luật, La Thành..., vở diễn mới nhất "Bao giờ mẹ lấy chồng" của đạo diễn Ngọc Hùng gây bất ngờ bởi sự tỏa sáng của tình yêu thương.
Ngày 1/1/2018, sân khấu Kịch Thế giới trẻ vừa tổ chức công diễn vở mới: Bao giờ mẹ lấy chồng.

Câu chuyện mở đầu với việc cô nàng tiếp viên hàng không tên Mai (Diệu Nhi) có cơ hội đến Việt Nam công tác. Trong chuyến trở về Việt Nam này, cô nàng Việt Kiều tìm đến mái ấm để thăm người dì lâu năm không gặp tên Thanh Xuân (Thu Trang). 
bao-gio-me-lay-chong-5.jpg
Diệu Nhi và Thu Trang mở đầu vở diễn với những mảng miếng hài khiến khán giả cười muốn rớt quai hàm. Ảnh: M.T

Tuy tên người dì của Mai là Thanh Xuân nhưng nay cô đã bước vào tuổi 40 và chưa có một mối tình vắt vai. Thấy cảnh người dì suốt ngày chỉ biết tận tụy chăm nom những đứa trẻ mồ côi, thậm chí vì chúng mà không màng đến cuộc sống, hạnh phúc cá nhân nên Mai đã tìm cách đưa dì Thanh Xuân đi đây đó chơi cho mở mang tầm mắt và mối quan hệ. Và Mai đã đưa dì đến Câu lạc bộ giải trí Hàng không. 

Câu lạc bộ giải trí Hàng không là nơi tụ hội của các anh chàng phi công và bè bạn của họ. Trong đó có anh cơ trưởng đẹp trai, hào hoa tên Minh (Thuận Nguyễn) và nhóm bạn Tiến (La Thành), Tùng (Hoàng Phi), Kỳ (Hữu Tùng), Khôi (Tiến Luật). Trong nhóm bạn này, Minh sở hữu bề ngoài bảnh bao nhất, cũng là cơ trưởng có "cơ" nhất nên anh thừa nhận mình hầu như không cần mở lời chinh phục thì hầu như các cô gái đều sẵn sàng "chết" với anh với chỉ một ánh nhìn. 
bao-gio-me-lay-chong-3.jpg
Dì Thanh Xuân gặp gỡ chàng phi công trẻ tên Minh và rơi vào vụ cá cược. Ảnh: M.T

Nhóm bạn của Minh không tin vào điều đó, họ đề nghị một cuộc cá cược. Đó là Minh sẽ phải chinh phục người phụ nữ do họ chỉ định. Và dì Thanh Xuân của Mai đã xuất hiện vào ngay thời điểm các chàng trai đặt cược. Minh đã phải làm sao để chiếm được tình cảm của dì Thanh Xuân? Và sau phút bỡn cợt đó thì tình cảm của cả hai dành cho nhau là thật hay giả? Trong khi đó, Mai cũng bị Minh lợi dụng để tiếp cận dì Thanh Xuân nên có những hiểu lầm không nhỏ?

Vở kịch với câu chuyện đơn tuyết, ít nút thắt nhưng rất chặt chẽ về diễn tiến. Với thế mạnh của mình, đạo diễn Ngọc Hùng đã dựng nên các tình huống hài hước, các mảng miếng đan xen liên hồi khiến khán giả cười không ngớt từ đầu đến cuối vở diễn. Nhưng cuối cùng, đọng lại một cách sâu sắc trong lòng khán giả vẫn là một câu chuyện tình yêu, tình người cao đẹp được tôn vinh, trân trọng trong một cái kết có hậu.
bao-gio-me-lay-chong-4.jpg
Thu Trang với công việc nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi. Ảnh: M.T

Thu Trang tỏa sáng với những giọt nước mắt khi vào vai Thanh Xuân với hành động ôm những đứa trẻ mồ côi vào lòng rồi nhìn thẳng mặt người yêu Minh (Thuận Nguyễn) mà thẳng thừng: "Tôi không yêu cậu và mãi mãi không bao giờ yêu cậu". Thuận Nguyễn cũng tỏa sáng với một vai diễn được xem như "đo ni đóng giày" về ngoại hình dành cho mình. Nhưng để trở  một anh chàng phi công đào hoa, "ăn chơi không sợ mưa rơi" như Minh thì chàng diễn viên hiền lành Thuận Nguyễn đã thực sự vượt qua chính mình.

"Bao giờ mẹ lấy chồng" đang được công diễn tại Nhà hát Thế giới trẻ, TP HCM. Tác giả kịch bản: Nguyễn Bảo Ngọc, đạo diễn: Ngọc Hùng. Với sự tham gia của các diễn viên Tiểu Bảo Quốc, Thu Trang, Tiến Luật, Hoàng Phi, La Thành, Diệu Nhi, Thuận Nguyễn, Hữu Tùng, Phương Lan, Kỳ Thảo, Nguyên Thảo, Minh Dự, Ngọc Nga, Duy Tiến, Sơn Quang, Quỳnh Nguyễn, Tuyết Vân và bé Kim Thư.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm