Tổ phó Tổ An ninh trật tự xã ở Bắc Ninh đột ngột qua đời khi đang chống lụt bão

Lực lượng Công an, Dân quân và Nhân dân xã Hợp Thịnh xử lý chống tràn đê sông Cầu. Ảnh minh họa
Trong lúc đang tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống lụt bão tại nơi đang xảy ra hiện tượng tràn, sạt lở, anh Đoàn Văn Mạnh, Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh), bất ngờ ngất đi rồi tử vong.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sáng 9/10, mực nước trên sông Cầu liên tục dâng cao, vượt mức báo động 3, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Trước tình hình khẩn cấp đó, các lực lượng Công an, quân đội và chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức túc trực 24/24h tại các điểm xung yếu, chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho Nhân dân.
Tại xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh), theo báo cáo của Công an xã, hồi 7 giờ ngày 9/10, anh Đoàn Văn Mạnh (SN 1990), Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống lụt bão tại khu vực ngã 3 đê - nơi đang xảy ra hiện tượng tràn, sạt lở.
Suốt buổi sáng, anh Mạnh cùng các lực lượng tại chỗ đã nỗ lực ứng trực, điều tiết phương tiện, hỗ trợ Nhân dân gia cố đê điều, khắc phục sự cố, góp phần giữ vững an toàn cho khu vực xung yếu.
Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, tại vị trí làm nhiệm vụ, anh Mạnh bất ngờ bị ngất. Các đồng chí Công an xã và lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu; tuy nhiên, do diễn biến quá nhanh, anh Mạnh đã không qua khỏi.
Anh Đoàn Văn Mạnh tham gia lực lượng Công an xã bán chuyên trách từ năm 2015; đến năm 2016, được tín nhiệm giữ chức Phó Trưởng Công an xã Hùng Sơn. Từ ngày 1/7/2024, anh tiếp tục tham gia lực lượng An ninh trật tự cơ sở xã Hợp Thịnh, giữ chức Tổ phó Tổ ANTT thôn Tân Sơn, đồng thời là Bí thư Chi bộ thôn Tân Sơn.
Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Mạnh rất khó khăn, có mẹ già yếu, vợ làm nông nghiệp, chăm sóc gia đình và hai con nhỏ. Con trai lớn sinh năm 2016, bị khuyết tật bẩm sinh; con út còn nhỏ tuổi.
Sự ra đi đột ngột của anh Mạnh là tổn thất lớn đối với gia đình, địa phương và lực lượng an ninh trật tự cơ sở, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và Nhân dân.