Tội ác của người trẻ và bóng dáng của người lớn?

Tiểu Di
28/03/2021 - 19:12
Tội ác của người trẻ và bóng dáng của người lớn?

Ngôi trường ở TP Cần Thơ - nơi xảy ra vụ việc 5 học sinh lớp 10 ép bạn cùng lớp vào nhà vệ sinh rồi đổ ống thuốc lạ

Chỉ trong vài ngày qua đã có 2 vụ việc nghiêm trọng liên quan đến những người trẻ. Họ không còn là trẻ con nhưng cũng chưa hoàn toàn là người lớn. Tuy nhiên, những hành vi của họ không khỏi khiến người lớn phải giật mình bởi tính chất nghiêm trọng.

Vụ việc thứ nhất 5 học sinh lớp 10 ở TP Cần Thơ ép bạn cùng lớp vào nhà vệ sinh rồi đổ ống thuốc lạ vào miệng khiến nam sinh đó bị ngộ độc phải đi cấp cứu. Vụ việc thứ hai, một học sinh lớp 7 ở An Giang bị xâm hại, sau đó còn bị bạn gái của thủ phạm tổ chức đánh ghen vì "tội giựt bồ", khiến em hoảng loạn uống thuốc tự vẫn.

Tội ác của người trẻ và bóng dáng của người lớn - Ảnh 1.

Lọ thuốc lạ mà 5 học sinh đã đổ vào miệng bạn mình

Trong câu chuyện thứ nhất, dù đã phần nào được ngăn chặn kịp thời nên hậu quả không quá nghiêm trọng nhưng nó khiến người khác phải phẫn nộ bởi tính chất của hành vi. 5 học sinh lớp 10 quá coi thường tính mạng của bạn mình và có vẻ như họ đang học đòi, tập dượt những hình thức phạm tội mang hơi hướng của những tội ác trên mạng xã hội mà các em đã được xem.  

Lọ thuốc lạ, cho đến nay chưa xác định được chính xác là thuốc gì nhưng nó được các học sinh này đặt mua trên mạng internet. 120.000 đồng - số tiền không phải là quá lớn nhưng với những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường chưa làm ra tiền thì chắc chắn cũng không phải là số tiền nhỏ. Tuy nhiên, các học sinh này sẵn sàn "đầu tư" cho một trò chơi tai hại có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn mình nếu không được cấp cứu kịp thời.

Trong thực tế, đã có nhiều vụ việc học sinh đánh nhau, cả nam và nữ. Tuy nhiên, ở mức độ nào đó, những hành vi "động chân động tay" này có thể dễ lý giải hơn theo hướng cảm xúc bột phát hay là máu "yêng hùng", "ngựa non háu đá" của tuổi mới lớn.

Nhưng việc 5 học sinh khống chế 1 bạn học để đổ lọ thuốc lạ vào miệng thì phải được chuẩn bị, lên kế hoạch chi tiết và có sự bàn bạc "hợp đồng tác chiến" với nhau.

Phía sau 5 học sinh làm điều sai trái đó có các cha mẹ, phụ huynh, những người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng giáo dục con em mình. Những bậc phụ huynh ấy ở đâu khi con mình bàn bạc, rồi lên mạng mua thuốc và ép bạn học uống?

Ở vụ việc thứ hai, một bé gái mới lớp 7 đã bị thanh niên 19 tuổi xâm hại tình dục. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn khi bạn gái của thanh niên này nổi máu ghen rủ nhiều người bày trận mai phục để đánh đập, làm nhục nạn nhân với lý do "giựt bồ". Bạn gái của thủ phạm chắc chắn tuổi đời cũng còn quá trẻ để nhận thức đầy đủ về vụ việc cụ thể này, cũng như về cuộc sống để biết yêu và biết... ghen.

Tội ác của người trẻ và bóng dáng của người lớn? - Ảnh 2.

Clip đánh ghen nữ sinh bị tung lên mạng xã hội

Lẽ ra cần sớm nhận thức đầy đủ về hành vi sai trái của người yêu, trong trường hợp cần thiết phải lên án, thậm chí báo với cơ quan chức năng về hành vi phạm tội của anh ta khi xâm hại tình dục một bé gái chưa đầy 16 tuổi, thì cô ta lại dàn trận để đánh ghen chính nạn nhân.

Không nhận thức đầy đủ đâu là hành vi phạm tội nhưng cô gái này lại tỏ ra khá thành thạo khi gọi người, hẹn nạn nhân, bao vây và đánh đập làm nhục người khác, chẳng khác nào những phụ nữ trưởng thành thường đánh ghen và tung clip lên mạng xã hội.

Một lần nữa, trong những hành động sai trái của người trẻ, chúng ta lại nhận thấy bóng dáng của những "người lớn" hay nói chính xác hơn là những gì mà người lớn đã làm trước đó.

Những nhà tư tưởng từ lâu đã băn khoăn và đi tìm một câu trả lời: Phải chăng cái ác nằm sẵn trong bản thể con người và chỉ cần có môi trường phù hợp, cái ác sẽ nảy mầm?

Nếu điều đó là đúng thì những người trưởng thành hôm nay cũng phải chịu trách nhiệm với hành vi sai trái của người trẻ, bởi chính họ vắng bóng trong việc quan tâm giáo dục định hướng nhưng lại có bóng dáng rõ nét trong những hành vi sai trái mà người trẻ đang làm...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm