Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Tôi đã mất anh

17/10/2026 - 21:27 (GMT+7)
PV

Hôm nay tôi gặp lại Hiếu, anh vẫn điềm đạm, nhẹ nhàng, ánh mắt anh vẫn dịu dàng, thăm thẳm khiến trái tim tôi đau nhói. Hiếu là tình yêu và cũng là sự ân hận đau đớn của tôi. Vẫn cho là mình xinh đẹp, thông minh, vẫn cho là mình giàu có nên việc tôi yêu anh như một sự ban ơn. Tôi không đòi hỏi ở anh về vật chất vì vật chất tôi có thừa nhưng tôi hành hạ anh bằng tính ích kỷ của mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận