Tới trường qua những 'nấc thang trời'

30/05/2016 - 08:56
Những em nhỏ ở ngôi làng Atule'er, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hàng ngày vẫn mạo hiểm đánh đổi mạng sống của mình vượt qua ngọn núi cao 800m trên những chiếc thang gỗ thô sơ để tới trường.
Hình ảnh ấn tượng về 15 học sinh 6 tuổi mạo hiểm leo từ đỉnh ngọn núi nơi có ngôi làng Atule'er của các em qua 17 chiếc thang thô sơ dọc vách núi cao 800m để đến trường.
Hình ảnh ấn tượng về 15 học sinh 6 tuổi mạo hiểm leo từ đỉnh ngọn núi nơi có ngôi làng Atule'er của các em qua 17 chiếc thang thô sơ dọc vách núi cao 800m để đến trường.
 Để đến trường, các em mất khoảng 2 tiếng leo núi. Do điều kiện đi lại quá khó khăn nên các em thường  chỉ được về nhà khoảng 2 lần/tháng.
Để đến trường, các em mất khoảng 2 tiếng leo núi. Do điều kiện đi lại quá khó khăn nên các em thường chỉ được về nhà khoảng 2 lần/tháng.
Chen Jie, người thực hiện loạt ảnh này cho biết, những đứa trẻ dường như không sợ hãi. Chỉ có một cậu bé chia sẻ cảm giác sợ hãi của mình khi chứng kiến người bạn học trượt chân ngã từ thang xuống.
Chen Jie, người thực hiện loạt ảnh này cho biết, những đứa trẻ dường như không sợ hãi. Chỉ có một cậu bé chia sẻ cảm giác sợ hãi của mình khi chứng kiến người bạn học trượt chân ngã từ thang xuống.
Sau khi loạt ảnh được công bố, trước sức ép của dư luận, chính quyền địa phương thông báo sẽ thay thế những chiếc thang gỗ thô sơ bằng thang thép an toàn hơn. Dù vậy, những đứa trẻ ở làng Atule'er vẫn phải tiếp tục mạo hiểm trên những
Sau khi loạt ảnh được công bố, trước sức ép của dư luận, chính quyền địa phương thông báo sẽ thay thế những chiếc thang gỗ thô sơ bằng thang thép an toàn hơn. Dù vậy, những đứa trẻ ở làng Atule'er vẫn phải tiếp tục mạo hiểm trên những "nấc thang trời", như cách gọi của người dân địa phương, để đi tìm con chữ.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm