Chính trị - Xã hội

TPHCM: Giang tay “ôm” những phận đời trong đại dịch

Chung Quốc Hưng 09/04/2020 - 07:01 AM
Thống kê từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM, có 12.000 người bán vé số, 9.000 hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Nhiều người trong số này phải sống vật vờ, lang thang ngoài đường, chỉ mong kiếm cái ăn mà coi thường các biện pháp phòng dịch. Thậm chí cái khẩu trang họ cũng không có, người có thì không buồn đeo.
TPHCM: Giang tay “ôm” những phận đời trong đại dịch - Ảnh 1.

Bà Võ Thanh Nguyên (quận 10) không nơi nương tựa, lượm đồng nát, ngủ vỉa hè.

TPHCM: Giang tay “ôm” những phận đời trong đại dịch - Ảnh 2.

Chị Trần Thị Bích Ngọc (bán vé số dạo - huyện Bình Chánh) mang 2 con lên quận 3 xin tiền

TPHCM: Giang tay “ôm” những phận đời trong đại dịch - Ảnh 3.

Con của chị Ngọc (bán vé số dạo - huyện Bình Chánh) ngủ trên vỉa hè

TP Hồ Chí Minh: Giang tay “ôm” những phận đời trong cơn đại dịch - Ảnh 4.

Một người lang thang được lực lượng phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) đưa về cơ sở bảo trợ

TP Hồ Chí Minh: Giang tay “ôm” những phận đời trong cơn đại dịch - Ảnh 5.

Chính quyền, mặt trận, đoàn thanh niên phường 1 (quận Phú Nhuận) đến tận nhà trao tiền hỗ trợ của thành phố, của quận và quà của phường cho người bán vé số bị khuyết tật

TPHCM: Giang tay “ôm” những phận đời trong đại dịch - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Ánh (bán vé số - phường 1, quận Phú Nhuận) xúc động khi nhận được tiền hỗ trợ của thành phố, của quận và thực phẩm của nhà hảo tâm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn