TPHCM: Đã bắt được nghi can chủ mưu trong vụ thai phụ bị tra tấn đến sảy thai

23/04/2019 - 13:12
Sáng nay (23/4), Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, cơ quan này vừa truy bắt được Nguyễn Minh Dũng (SN 1982, trú tại huyện Bình Chánh) – là kẻ chủ mưu trong vụ bắt giữ người trái pháp luật và hành hạ, tra tấn dã man khiến thai phụ 18 tuổi bị sảy thai gây bàng hoàng trong dư luận những ngày qua.
Nghi can Nguyễn Minh Dũng

Được biết, nghi can Dũng đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích” và “bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an, Nguyễn Minh Dũng được xác định là kẻ chủ mưu đã giam cầm thai phụ H.N.Y (SN 2001, quê Long An) hơn nửa tháng trời để hành hạ, tra tấn dã man khiến thai phụ này bị sảy thai.

Ngay sau khi sự việc bị bại lộ, Dũng và em gái mình là Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1991, cũng là nghi can trong vụ án) đã nhanh chân bỏ trốn.

Dũng bị Công an truy lùng, bắt giữ vào đêm 22/4 khi đang ẩn náu tại 1 khách sạn ở  quận Bình Tân. Bước đầu Dũng đã thừa nhận hành vi và Công an hiện đang lấy lời khai của Dũng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện Công an huyện Bình Chánh và Công an TPHCM đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Thị Ngọc Huyền.

Chị Y. được điều trị tại bệnh viện với thương tích đầy mình

Trước đó, ngày 18/4, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố, bắt tạm giam một nghi can tham gia vụ bắt giữ người trái pháp luật, tra tấn dã man thai phụ này là Trần Nhật Khang (SN 2000, trú huyện Bình Chánh).

Như phunuvietnam.vn đã thông tin, nạn nhân là chị H.N.Y có mối quan hệ với anh em Dũng - Huyền trong một số việc làm ăn. Thời gian gần đây, Dũng cho rằng, chị Y. qua mặt mình nên dẫn đến mâu thuẫn. Ngoài ra, anh trai chị Y. nợ Dũng một số tiền, Dũng nhiều lần đòi nhưng chưa được.

Ngày 22/3, chị Y. (đang mang thai 6 tháng tuổi) đến nhà Dũng – Huyền ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh chơi. Đến tối, khi chị Y. ra về thì bị anh em Dũng - Huyền giữ lại và từ đó giam cầm thai phụ này.

Anh em Dũng đã dùng dây dù trói chị Y. vào góc cầu thang rồi sau đó cùng một số đối tượng khác liên tục tra tấn dã man chị Y. bằng nhiều cách dã man như: dùng tay chân đánh đấm, dùng gậy đánh vào người, đốt keo nhựa nóng chảy rồi nhỏ vào người, dùng bình gas có đèn khò dí sát vào người…

Hễ phê ma tuý thì nhóm đối tượng lại tra tấn chị Y. Đồng thời, Dũng dùng điện thoại chụp hình ảnh chị Y bị giam cầm, đánh đập gửi cho anh trai nạn nhân để buộc anh này xuất hiện, giải quyết mâu thuẫn với Dũng.

Suốt thời gian bị giam cầm, tra tấn, chị Y bị bỏ đói. Những lúc anh em Dũng - Huyền và Khang ra ngoài thì người phụ nữ tên Hạnh (vợ Dũng) mới có thể lén lút lấy đồ ăn, thức uống đưa cho chị Y.

Đến tối 10/4, chị Y. sinh non và thai nhi đã tử vong từ trong bụng mẹ. Anh em Dũng - Huyền nhờ chị Hạnh đưa chị Y. đi cấp cứu. Ngoài ra, Huyền còn liên hệ với mẹ đẻ là bà Trần Thị Sương (SN 1963) đến nhà mang thai nhi tử vong đi vứt ở 1 khu đất trống tại quận Bình Tân.

Sau khi được đưa vào bệnh viện, chị Y. đã liên lạc với người nhà và gia đình chị Y. đã tố cáo sự việc đến cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an đã vào cuộc và bắt giữ được Khang, mời làm việc với bà Sương. Còn anh em Dũng - Huyền nhanh chân bỏ trốn. Đến nay Công an mới bắt giữ được Dũng – là nghi can chủ mưu của vụ án.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm