TPHCM: Nhiều địa điểm ăn chơi về đêm mới cạnh tranh với Bùi Viện

Giang Ý
03/09/2022 - 11:01
TPHCM: Nhiều địa điểm ăn chơi về đêm mới cạnh tranh với Bùi Viện
Người trẻ ngày xưa xem phố Bùi Viện là địa điểm tụ họp hàng tuần hay hàng đêm, thì nay, có quá nhiều sự lựa chọn khác để ăn và chơi.

Khi nhắc đến Phố Tây Bùi Viện, ai biết đây là con phố náo nhiệt và là tụ điểm ăn chơi lớn nhất TP.HCM. Tiềm thức của những người sống và làm việc tại Sài Thành suốt bao năm qua, hễ cứ đi chơi "thả ga" là vào Bùi Viện. Tuy nhiên bây giờ Bùi Viện có vẻ không được chuộng và không còn là cái tên xuất hiện ngay trong đầu khi người trẻ muốn "xả stress" cuối tuần nữa. Mọi người đã bắt đầu tìm đến những con phố khác, tuy không sầm uất bằng nhưng lại mang đến trải nghiệm hợp ý hơn.

VÌ SAO BÙI VIỆN ĐANG DẦN ĐÁNH MẤT VỊ THẾ?

Sau đợt dịch dài, gần đây Phố Tây Bùi Viện mới nhộn nhịp trở lại cùng nhiều sự thay đổi đáng kể để thu hút nhiều khách hơn đến vui chơi. Tuy nhiên bên cạnh đó lại có những thay đổi tiêu cực khiến nhiều người thất vọng.

Phố đi bộ nhưng lại ít chỗ gửi xe, nếu có thì phí giữ xe cũng bị “hét giá” trên trời

Mặc dù là Phố đi bộ nhưng chỗ gửi xe xung quanh để mọi người đến chơi tại Bùi Viện lại rất ít. Đôi khi một số người rất muốn đến chơi nhưng nghĩ đến cảnh loay hoay chạy tới chạy lui hỏi xem bãi xe nào còn chỗ trống vừa phiền phức vừa mất thời gian nên lại thôi. Thậm chí khi đi cùng nhóm bạn, nhóm đồng nghiệp đông người, muốn gửi xe chung một chỗ thì đây là điều khó được đáp ứng. 

Đồng thời với những ai đến Bùi Viện lần đầu không biết đâu là điểm gửi xe đúng sẽ dễ bị chèo kéo bởi những bãi giữ xe “chui” và tấp sai vào những nơi "giá chát". Những người kinh doanh dịch vụ giữ xe ở đây đánh vào tâm lý khách đang cần gấp chỗ gửi xe, nên “hét” giá lên trời thậm chí đến 50.000đ cho một chút thời gian ghé chơi. 

Nếu không muốn bị mất tiền oan vào những bãi gửi xe tự phát du khách phải chịu khó đi bộ khá xa đến hầm gửi xe Satra Mart ngay đường Phạm Ngũ Lão. Tuy nhiên, chỗ này lại khá đông, người đi xe phải chờ đợi có khi mấy chục phúc mới gửi được xe, đặc biệt khi rơi vào ngày cuối tuần.

Nguồn: gb_sssss

Phố đi bộ hay “phố nhậu”

Phố Tây Bùi Viện đóng cửa nghỉ dịch một thời gian khá dài và mới hoạt động trở lại đây, vì vậy nhiều quán ăn đã đóng cửa vì không trụ được. Hiện nay tại Bùi Viện chỉ toàn quán nhậu và nhiều quán đã lấn bàn ghế ra ngay giữa lòng lề đường để kinh doanh bất chấp làm mất mỹ quan, quán bia và quán rượu hiện chiếm tới 80% cả con phố. Không những vậy, các quán nhậu lại san sát nhau nên dễ xảy ra ẩu đả. Thỉnh thoảng sẽ có các buổi biểu diễn “phun lửa” ngay tại con phố chật hẹp cũng khiến người đi bộ sợ nguy hiểm mà ngại ghé thăm.

Để thu hút nhiều khách, các quán nhậu và quán bia còn mở thêm một “chương trình” mới chính là để vũ công ăn mặc “thiếu vải” biểu diễn trước quán vô cùng phản cảm.

Không khí náo nhiệt "quá đà" với âm lượng nhạc "cực đại"

Vì bao trùm là các quán nhậu, bar, pub chủ yếu ở thời điểm hiện tại nên khi bước vào con phố này bạn sẽ thấy âm lượng từ các chiếc loa được vặn cực lớn, không còn tạo cảm giác phấn khích thay vào đó là sự khó chịu đến đau đầu.

Cộng thêm tiếng còi xe inh ỏi vì phải chen chúc luồng lách với người đi bộ, tiếng cười nói lớn của những khách ngồi ngay lòng đường khiến nơi đây không phù hợp cho những ai có nhu cầu uống rượu "chill" hay muốn đi cùng gia đình có nhiều thế hệ lứa tuổi.

Nguồn: comtam_japan, @nt_posts

NHỮNG PHỐ "ĂN CHƠI" KHÁC ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI TÌM ĐẾN DẠO GẦN ĐÂY

Con đường Phạm Viết Chánh, Bình Thạnh

Đây là một con phố "ăn chơi" đang phát triển gần đây tại TP. Hồ Chí Minh. Được ví như Japan Town thứ hai sau Lê Thánh Tôn nhưng lại pha thêm một chút Tây Bùi Viện. Con đường này hình thành một phần cũng vì giá thuê ở khu Quận 1 khá đắt đỏ nên các quán bar, quán ăn Nhật Bản đổ xô về đây. Nơi này ban đầu khá ít người Việt đến chơi, đa số là người nước ngoài đặc biệt là người Nhật, mãi đến năm 2021 với sự phát triển đa dạng, mọc lên nhiều hàng quán thì người trẻ Việt cũng lui đến thường xuyên hơn.

Con đường này như mô phỏng lại khung cảnh đường phố tại Nhật Bản. Những quán bar, cafe và quán ăn ở đây khá chất lượng, được nhiều du khách đánh giá cao. Bạn có thể đến những quán như Bar Birdy, Crazy Horse Bar, Izakaya Tonsho, Hajime,... nếu có dịp ghé con đường này.

Nguồn: vinpearl, kilala, Lê Quỳnh Như, Sushi Kappo Kiyota Page, @birdysaigon

Khu Phố Tây Thảo Điền, Quận 2

Thảo Điền được mệnh danh là khu phố Tây, tập trung của nhiều người nước ngoài có ý định cư lâu dài ở Việt Nam. Khác với những nơi trung tâm, Phố Tây Thảo Điền mang phong cách nhẹ nhàng, yên bình hơn, phù hợp với những người trẻ muốn “chill’’ sau nhịp sống hối hả của thành phố. Đến Thảo Điền, không thể không nhắc đến những quán cà phê với không gian rộng, thoáng mát, sang trọng. Ngoài ra, chợ nguyên liệu Tây cũng là một điều hay bạn nên ghé qua nếu muốn mua thực phẩm từ nhiều nước như Hy Lạp, Tây Ban Nha,...

Mỗi dịp cuối tuần, tại đây còn tổ chức những phiên chợ cực chất cùng nhiều món đồ handmade độc đáo và những buổi biểu diễn âm nhạc của người nước ngoài.

Nguồn: @ng.amazing, @lazyy.sheep, @tiem.lilili

Khu Phan Xích Long

Phố ăn uống Phan Xích Long nằm ở Phú Nhuận nổi tiếng là khu ăn chơi nổi tiếng của TP.HCM cùng 13 con đường mang tên các loài hoa. Nếu một tối bạn không biết ăn gì, chơi ở đâu thì có thể ghé ngay khu Phan Xích Long vô cùng rộng với các con đường nhánh chứa đầy các điểm vui chơi này. Khi nhắc đến ăn chơi người ta thường nhớ ngay đến Quận 1, nhưng với nhiều người trẻ Phú Nhuận, ai cũng tự hào rằng "Quận 1 có gì thì Phan Xích Long có đó".

Ở đây, từ nhà hàng sang trọng, quán vỉa hè xiên nướng đến trà sữa lề đường, karaoke, quán bar, quán nhậu... đều có đủ. Không những vậy, sát bên với Phan Xích Long chính là con đường ẩm thực xuyên đêm Vạn Kiếp cùng nhiều món ngon luôn "sẵn sàng" phục vụ thực khách. 

@quynhtyy, Mai Vy, Bích Chi Nguyễn, @hukha.foodaholic, @vinh_tranc

Phố Tây Bùi Viện hiện vẫn đang là một đặc trưng của TP.HCM về sự sầm uất và một nét văn hóa không thể thiếu đối với người dân nơi đây. Những quán bar, pub tại đây dẫu gì cũng luôn là một đặc điểm thể hiện nét phố thị hiện đại, minh chứng cho một Sài Thành náo nhiệt và “sống về đêm”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm