TPHCM: Nhiều “mẹ đỡ đầu” góp sức để trẻ mồ côi có mùa khai giảng đủ đầy

Phạm Thương - Thế Anh
05/09/2022 - 13:35
TPHCM: Nhiều “mẹ đỡ đầu” góp sức để trẻ mồ côi có mùa khai giảng đủ đầy

Hai anh em Võ Quang Duy Anh (học sinh lớp 9) và Võ Thuỳ Lâm (học sinh lớp 7) trú tại khu phố 5, phường 14, quận 10, TPHCM, được "mẹ đỡ đầu" hỗ trợ chăm lo dịp đầu năm học mới.

Dịch Covid-19 đã cướp đi vòng tay yêu thương từ ba hoặc mẹ, thậm chí cả ba và mẹ, vậy nên, để trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được an tâm đến lớp, đủ đầy trong mùa khai giảng năm học mới, nhiều “Mẹ đỡ đầu” đã góp sức cùng chăm lo.

Mùa khai giảng khác lạ

Khu phố 5 (phường 14, quận 10, TPHCM) là một trong những địa phương chịu nhiều "tổn thương" khi dịch Covid-19 bùng phát. Toàn phường 14 có 59 người mất do nhiễm Covid-19, trong đó, tính riêng khu phố 5 có tới 28 người mất. Nhiều trẻ em bỗng chốc bơ vơ, mồ côi. Theo ghi nhận tại một một số gia đình có trẻ mồ côi, mùa khai giảng năm nay có nhiều điều khác lạ.

Hai anh em Võ Quang Duy Anh (học sinh lớp 9) và Võ Thuỳ Lâm (học sinh lớp 7) trú tại địa chỉ 7/3/4/21 đường Thành Thái (khu phố 5, phường 14, quận 10, TPHCM) phải tự đi khai giảng. Nếu như các năm học trước, Duy Anh và Thùy Lâm được ba mẹ chia nhau chở đi khai giảng thì năm nay Duy Anh phải tự đi một mình, còn mẹ chở Thùy Lâm.

Em Duy Anh tâm sự: "Mọi năm, cứ ngày khai giảng là ba mẹ sắp xếp công việc để dẫn tụi con đến trường. Nhớ lại cảm giác đó, con rất hạnh phúc. Thế nhưng, khi không còn ba, con phải tự đi xe đạp tới trường. Con cảm thấy mình đã đủ lớn và phải tự lập để mẹ đỡ lo lắng. Lúc trước, ba con là trụ cột chính trong gia đình, nhưng ba lại ra đi đột ngột quá. Cũng có lúc con sợ anh em con sẽ phải dừng học giữa chừng. Nhưng may mắn, con có mẹ đỡ đầu, có các cô chú mạnh thường quân giúp đỡ, mua sắm cho chúng con sách vở mới, đồ dùng mới. Con cảm thấy rất biết ơn".

Chị Phan Thị Cẩm Linh, mẹ của hai anh em Duy Anh và Thùy Lâm cho biết: "Năm trước bé Thùy Lâm khai giảng qua hình thức online, chưa biết không khí khai giảng ngoài đời ở ngôi trường mới. Vậy nên, năm nay tôi sẽ đưa con đến trường tham dự lễ khai giảng năm học mới. Dẫu năm nay con đã là học sinh lớp 7 nhưng lại là khai giảng đầu tiên ở ngôi trường cấp 2. Còn với Duy Anh, con mạnh mẽ hơn nên để tự đi. Tôi tin rằng, con đã lớn và đã hiểu về hoàn cảnh của mình nên sẽ bớt tủi thân. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng để lo cho các con được ăn học đầy đủ trong khả năng của mình".

TPHCM: Nhiều “mẹ đỡ đầu” góp sức để trẻ mồ côi có mùa khai giảng đủ đầy - Ảnh 1.

Hội LHPN TPHCM đã trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho học sinh, sinh viên khó khăn.

Cũng chung hoàn cảnh, em Đặng Ngọc Minh Hân trú tại 3/38/21 Thành Thái (khu phố 5, phường 14, quận 10, TPHCM) cũng mồ côi ba do dịch Covid-19. Mẹ Minh Hân bán cá thuê ngoài chợ từ 3 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Chị gái vừa ra trường đã đi làm nhưng chưa ổn định. Cả gia đình đang sống nhờ một căn phòng bên nhà nội. Nhiều khó khăn tưởng chừng sẽ chắn ngang con đường học tập của em. Thế nhưng, bằng sự nỗ lực của bản thân, Minh Hân luôn vượt khó học giỏi, năm học trước em nằm trong top 5 học sinh giỏi của lớp. Chính quyền, hội LHPN địa phương cũng "hà hơi tiếp sức" cho em để tự tin bước vào năm học mới. 

TPHCM: Nhiều “mẹ đỡ đầu” góp sức để trẻ mồ côi có mùa khai giảng đủ đầy - Ảnh 2.

Em Đặng Ngọc Minh Hân trú tại khu phố 5, phường 14, quận 10, TPHCM luôn nỗ lực vượt khó học giỏi.

"Con vừa được các cô chú tặng cho chiếc xe đạp và nhiều sách vở, dụng cụ mới, học bổng để đến trường. Con thích nhất là chiếc xe đạp. Năm nay con sẽ tự đi học và mẹ không cần tốn công đưa rước. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ vui lòng", Minh Hân bộc bạch.

Nâng bước em tới trường

Nhằm chia sẻ với những khó khăn của học sinh, nhất là các học sinh có hoàn cảnh mồ côi, Hội LHPN các cấp trên địa bàn TPHCM đã cùng với chính quyền, tổ chức nhiều chương trình, vận động các mạnh thường quân cùng chăm lo. Nhiều cán bộ hội còn đến trực tiếp từng hoàn cảnh để động viên, nắm bắt nhu cầu thực tế để tìm cách hỗ trợ.

Bà Trần Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN phường 14 (quận 10, TPHCM) cho biết: "Phải nói rằng, đợt dịch để lại nhiều mất mát nhưng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng được nhân lên rất nhiều. Trong mùa khai giảng năm học mới, có nhiều tấm lòng hướng về các gia đình của trẻ mồ côi. Các đơn vị, mạnh thường quân không những hỗ trợ cho các em mà còn giúp người thân của các em, có thêm khoản kinh phí để chăm lo các khoản phí đầu năm. Những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác cũng được quan tâm hơn rất nhiều. Ở góc độ Hội, thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu do Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN phường đã có nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo cho các con. Phường hội đã kết nối hỗ trợ dụng cụ học tập, máy tính bảng, phương tiện đi lại là xe đạp. Một số chị cán bộ trong phường cũng thành lập ban hỗ trợ cho phụ huynh trong việc mua và chọn sách giáo khoa, giúp các mẹ đỡ lúng túng".

TPHCM: Nhiều “mẹ đỡ đầu” góp sức để trẻ mồ côi có mùa khai giảng đủ đầy - Ảnh 3.

Sáng nay, 5/9, học sinh của hơn một ngàn trường học từ mầm non cho đến THPT tại TPHCM đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Không chỉ Hội LHPN phường 14 (quận 10, TPHCM), năm học này, các cấp hội trên địa bàn TPHCM cũng đã trao nhiều phần quà nâng bước em tới trường trong dịp đầu năm.

Có thể kể đến như các cơ sở Hội ở Thủ Đức đã trao tổng cộng 504 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai (tổng trị giá hơn 800 triệu đồng), 20 chiếc xe đạp, 57 góc học tập và nhiều đồ dùng học tập cho các em học sinh, sinh viên. ở cấp thành phố, Hội LHPN TP Thủ Đức trao 40 suất học bổng với trị giá mỗi suất là 1,5 triệu đồng (tiểu học), 2 triệu đồng (THCS và THPT), 3 triệu đồng (cao đẳng, đại học) cùng nhiều phương tiện học tập. Hội LHPN TPHCM đã trao tặng 183 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho học sinh, sinh viên khó khăn, hiếu học với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm