TPHCM: Nhịp sống đảo lộn sau sự cố vỡ đê ở quận 8

30/09/2019 - 21:22
Hơn 10 ngàn bao cát được đưa xuống chắn phần đê vỡ cùng với máy bơm chạy liên tục, song tình trạng ngập nặng ở khu vực P.15, Q.8 (TPHCM) do sự cố vỡ đê bao chiều 29/9 vẫn chưa cải thiện nhiều, bởi mực nước triều cường đã dâng cao hơn cả đê.
Lực lượng chức năng tranh thủ cho cát vào bao để lấp lỗ hổng đê bị vỡ trước khi triều cường xuất hiện vào chiều nay, 30/9

 

Đội thi công cũng vừa lắp đặt xong máy bơm

 

Từng bao cát được đưa xuống vị trí để chắn dòng nước đang tràn vào khu vực dân cư ngày càng nhiều

 

Dù lực lượng thi công khá khẩn trương nhưng càng về tối, nước tràn vào lề đường ngày một mạnh hơn. Theo ông Trần Đại Thiện, Trưởng ban Điều hành hạ tầng 1 thuộc Sở Giao thông Vận tải TPHCM, đang có mặt tại hiện trường thì hiện giờ chỉ áp dụng biện pháp khắc phục tạm thời là chất bao cát lấp vị trí đê bị vỡ và dùng máy bơm để đưa nước ngược ra sông, rồi tùy kết quả và diễn biến sẽ tính tiếp.

 

Sau 17 giờ, khu vực dưới chân Cầu số 3 đường Mễ Cốc, Q.8, đã trở ổ ngập nặng nề

 

Ngay cạnh trung tâm ngập là Trường mầm non Bé Ngoan nên việc đưa đón con nhỏ trở nên vô cùng bất tiện cho các phụ huynh

 

Nhiều ông, bà phải bế cháu lội nước suốt một đoạn dài

 

Học sinh tiểu học cũng bì bõm lội nước sau giờ tan trường

 

Ông Nguyễn Mai Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 15, quận 8, cho biết hiện nay đã có đơn vị chuyên môn khắc phục sự cố nên về phía địa phương chỉ cử lực lượng để giữ gìn trật tự và hỗ trợ người dân qua lại. Sáng nay, UBND đã họp Mặt trận và các đoàn thể để triển khai đến thăm hỏi, nắm tình hình thiệt hại của người dân xung quanh khu vực vỡ đê, cũng như phát thanh thông báo người dân tránh đi và về trong thời gian cao điểm của triều cường từ 17h đến 21h

 

Người dân ở sát vị trí vỡ đê phải tự lắp máy bơm để chống ngập trong nhà. Chủ nhà này cho biết sự cố vỡ đê hôm qua đã làm hư hại một tủ đông lạnh, cháy hai máy bơm dùng bơm nước ra và nhiều vật dụng trong nhà khác...

 

Giáo xứ Bình Đông chất bao cát trước cổng để ngăn nước. Anh Yên, người dân sống tại con hẻm cạnh đoạn đê vỡ, cho biết dù nền nhà anh trước đó đã nâng lên cả mét nhưng nước vẫn tràn vào làm hư một số vật dụng trong nhà.

 

Một hộ kinh doanh "cố thủ", ngăn nước bằng bao cát

 

Những phụ nữ tan sở khốn đốn với triều cường

 

Con hẻm ngay dưới chân Cầu số 3 vốn chật chội lại thêm "khổ sở" khi nước lên

 

Nhiều người dân ra đầu hẻm để hỗ trợ người đi đường bị chết máy xe

 

Khung cảnh ngổn ngang trong phòng đóng gói sản phẩm của trại cá kiểng "Cá nhiệt đới Xanh tươi", đây là doanh nghiệp xuất khẩu cá kiểng ra nước ngoài thuộc hàng lớn nhất trong cả nước. Chủ hộ kinh doanh cho biết trận ngập hôm qua tràn vào hồ nuôi làm chết toàn bộ cá kiểng thiệt hại ước tính trên 4 tỉ đồng. Nước dâng quá nhanh khiến họ không kịp trở tay

 

Chị Tươi, chủ doanh nghiệp "Cá nhiệt đới Xanh Tươi" cho biết, sẽ nộp đơn kiện đơn vị thi công bờ bao tại đây vì cho rằng đơn vị này trong khi thi công phần đê mới để mở rộng đường đã có quá trình đóng cọc làm long, vỡ đoạn đê cũ gây ra sự cố ngập nghiêm trọng gây thiệt hại lớn cho công ty mình. Chị kể trước đó đã nhiều lần ý kiến, cảnh báo việc nước rò từ những lỗ hổng ở bờ đê tràn làm ngập khu vực này

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm