Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/09/2026 - 19:12 (GMT+7)

TPHCM: Sôi nổi ngày hội “Tiếp sức đến trường – Cùng em vững bước”

Hải An
TPHCM: Sôi nổi ngày hội “Tiếp sức đến trường – Cùng em vững bước”

Bà Trịnh Thị Thanh, Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM và ông Mai Tiến Dũng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa cùng lắng nghe chia sẻ của em Bảo Trân, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Triệu Quang Phục. Ước mơ của Bảo Trân là trở thành họa sĩ

Ngày 6/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, TPHCM cùng các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức ngày hội “Tiếp sức đến trường – Cùng em vững bước”. BTC đã trao học bổng, dụng cụ học tập, trang bị kỹ năng sống và tiếp thêm động lực cho học sinh, sinh viên bước vào năm học mới 2026–2027.

Ngày hội diễn ra với 4 hoạt động chính nhiều ý nghĩa, gồm: Cùng em viết ước mơ; Kỹ năng cho em; Trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ và học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, năm học 2026 – 2027; Gian hàng "Chia sẻ yêu thương" (bánh, kẹo, dụng cụ học tập).

TPHCM: Sôi nổi ngày hội “Tiếp sức đến trường – Cùng em vững bước”- Ảnh 1.
TPHCM: Sôi nổi ngày hội “Tiếp sức đến trường – Cùng em vững bước”- Ảnh 2.

Các em học sinh treo mảnh giấy ghi ước mơ của mình lên “cây điều ước”

Các em học sinh, sinh viên đã ghi ước mơ của mình vào một mảnh giấy nhỏ rồi treo lên "cây điều ước" do ban tổ chức chuẩn bị. Có những em ước mơ trở thành cô giáo, họa sĩ, bác sĩ. Nhiều em khác ước có xe đạp đi học, có tiền chạy chữa bệnh cho cha. Không ước mơ nào là nhỏ bé, mỗi ước mơ đều giản dị, chân thật và lớn lên từ chính hoàn cảnh gia đình các em.

Ước mơ của em Hoàng Mỹ, sinh viên năm 4, Trường Đại học Kinh tế TPHCM là có tiền để duy trì quá trình điều trị bệnh cho cha. Nhà Mỹ ở khu phố 43, phường Bình Hưng Hòa. Cha em bị chèn ép tủy sống dẫn đến mất khả năng vận động. Mẹ Mỹ là thợ may, hàng ngày qua xưởng may của hàng xóm làm việc. Vì điều kiện kinh tế ngặt nghèo, việc chạy chữa cho cha em gặp nhiều khó khăn, gián đoạn. Cha Mỹ phải uống nhiều loại thuốc điều trị triệu chứng và chăm sóc giảm nhẹ.

Nghe chia sẻ của Mỹ, bà Nguyễn Thanh Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa cho biết, trước mắt phường tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho em. Những ngày tới, cán bộ Mặt trận, Hội Phụ nữ khu phố sẽ đến nhà tìm hiểu rõ hơn hoàn cảnh gia đình Mỹ để có hướng hỗ trợ kịp thời và lâu dài.

Với những em khác cũng vậy. Ban tổ chức tổng hợp, lưu giữ từng mảnh giấy để tìm cách hỗ trợ, giúp các em thực hiện được ước mơ của mình.

Mỹ là một trong 50 học sinh, sinh viên được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ, năm học 2026 – 2027. Tổng trị giá học bổng là 97 triệu đồng.

TPHCM: Sôi nổi ngày hội “Tiếp sức đến trường – Cùng em vững bước”- Ảnh 3.
TPHCM: Sôi nổi ngày hội “Tiếp sức đến trường – Cùng em vững bước”- Ảnh 4.

Gian hàng “Chia sẻ yêu thương”  gửi nhiều phần quà ý nghĩa đến các em học sinh.

Dịp này, Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa trao 58 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, năm học 2026 – 2027 với tổng trị giá 99,5 triệu đồng. Đoàn Thanh niên phường thực hiện chương trình học bổng "Em nuôi của Đoàn", trao quà và học bổng hàng tháng cho 6 học sinh. Mức học bổng 500.000 đồng/em/tháng.

Hai chương trình học bổng Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Minh Khai có cùng định mức giá trị mỗi suất. Cụ thể, cấp 1: 1,5 triệu đồng/suất; cấp 2 và cấp 3: 2 triệu đồng/suất; cao đẳng: 2,5 triệu đồng/suất; đại học: 3 triệu đồng/suất.

TPHCM: Sôi nổi ngày hội “Tiếp sức đến trường – Cùng em vững bước”- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Minh Hậu, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, Chủ tịch Hội LHPN phường trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai đến các em học sinh cấp 1.

Năm học 2026 – 2027 là năm đầu tiên em Đào Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 6, Trường THCS Hồ Văn Long nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai của Hội. Thư nói em rất vui và sẽ luôn cố gắng học giỏi, phụ giúp mẹ việc nhà. Chị Lại Thị Ngọc Trang (35 tuổi, mẹ của Thư) thì xúc động, lấy tay quệt nước mắt. Từ hơn 10 năm nay, mình chị bươn chải nuôi 3 đứa con ăn học. Chị từng trải qua nhiều công việc lao động chân tay như giúp việc nhà, phụ bán quán ăn, rửa chén bát thuê. Hiện nay, chị đang chạy xe giao hàng. Mấy mẹ con sống trong một phòng trọ nhỏ ở khu phố 18, phường Bình Hưng Hòa. Chị Trang chia sẻ: "Tôi rất mừng khi con gái được địa phương quan tâm, chăm lo. Không chỉ tiền học bổng, bữa nay cháu còn được tặng ba lô, tập và dụng cụ học tập nữa".

Tại ngày hội, thầy Châu Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hữu Trác, phường Bình Hưng Hòa đã trò chuyện, chia sẻ các tình huống cụ thể, qua đó trang bị cho các em học sinh những kiến thức, kỹ năng thiết thực để tự bảo vệ bản thân, phòng tránh xâm hại, lừa đảo trên mạng và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần.

TPHCM: Sôi nổi ngày hội “Tiếp sức đến trường – Cùng em vững bước”- Ảnh 6.

Thầy Châu Thanh Phong đặt nhiều câu hỏi tình huống để hướng dẫn các em học sinh cách bảo vệ bản thân, tránh bị xâm hại.

Nhắn nhủ đến các em học sinh, sinh viên dự ngày hội, ông Mai Tiến Dũng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa bày tỏ: "Những suất học bổng, những phần quà được trao hôm nay là từ sự quan tâm và sẻ chia của cộng đồng. Tôi mong các em sẽ có thêm động lực để chăm ngoan, học tốt, rèn luyện tốt, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước biến ước mơ thành hiện thực".

TPHCM: Sôi nổi ngày hội “Tiếp sức đến trường – Cùng em vững bước”- Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thanh Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa (bìa trái) trao thư và hoa cảm ơn đến đại diện các đơn vị đã đồng hành cùng địa phương tổ chức ngày hội.

Ngày hội "Tiếp sức đến trường – Cùng em vững bước" sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa và các tổ chức chính trị - xã hội phường duy trì thực hiện hàng năm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận