Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
01/12/2025 - 09:28 (GMT+7)

TPHCM: Tôn vinh 184 gương "Người con hiếu thảo" năm 2025

Phạm Thương
TPHCM: Tôn vinh 184 gương "Người con hiếu thảo" năm 2025

Các gương người con hiếu thảo được khen thưởng tại chương trình.

Tối 30/11, Hội LHPN TPHCM và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp tổ chức chương trình tuyên dương 184 gương “Người con hiếu thảo” năm 2025.

Đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh những tấm gương người con hiếu thảo, đồng thời gửi gắm thông điệp sâu sắc: chữ "hiếu" luôn hiện diện trong từng hành động nhỏ mà chúng ta dành cho gia đình. Không cần đợi đến khi đủ đầy hay thành công mới báo hiếu; đôi khi chỉ một sự quan tâm kịp thời, một lời hỏi thăm chân thành hay một bữa cơm sum họp cũng đủ để giữ gìn đạo lý và nuôi dưỡng cội nguồn yêu thương.

Hoạt động này cũng góp phần định hướng lối sống đẹp trong cộng đồng, đặc biệt là với thanh thiếu nhi, khuyến khích sống hiếu thảo, kính trên nhường dưới, tích cực, có lý tưởng và thực hiện những việc làm thiết thực cho gia đình và xã hội.

TPHCM: Tôn vinh 184 gương "Người con hiếu thảo" năm 2025- Ảnh 1.

Năm 2025 đánh dấu chặng đường 30 năm phong trào "Người con hiếu thảo" được triển khai trên địa bàn TPHCM.

Theo Ban Tổ chức, năm 2025 đánh dấu chặng đường 30 năm phong trào "Người con hiếu thảo" được triển khai. Từ cơ sở đến cấp thành phố, công tác phát hiện, bồi dưỡng và tuyên dương các tấm gương hiếu thảo được thực hiện đồng bộ, bài bản và ngày càng đi vào chiều sâu. 

Công tác truyền thông cũng có nhiều đổi mới, đặc biệt trên không gian mạng, nơi những câu chuyện đẹp về lòng hiếu thảo được lan tỏa mạnh mẽ và chạm đến trái tim hàng triệu người. Nhiều mô hình sáng tạo và sản phẩm truyền thông cuốn hút đã giúp phong trào trở nên gần gũi hơn với giới trẻ.

Bên cạnh việc tuyên dương, hoạt động chăm lo cho các gương hiếu thảo có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai hiệu quả. Nhiều bạn trẻ đã nhận được hỗ trợ về học tập, sinh kế, nhà ở, bảo hiểm y tế…, qua đó có thêm động lực để vững vàng trong cuộc sống.

TPHCM: Tôn vinh 184 gương "Người con hiếu thảo" năm 2025- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Tấn Vũ, giáo viên trường Tiểu học Long Sơn 1, giao lưu tại chương trình.

Tham gia giao lưu tại chương trình, anh Nguyễn Tấn Vũ, giáo viên trường Tiểu học Long Sơn 1, Đoàn xã Long Sơn (TPHCM), đã khiến nhiều người xúc động về câu chuyện của mình. Là một giáo viên, Tổng phụ trách Đội đầy nhiệt huyết trên bục giảng, nhưng ít ai biết rằng sau cánh cổng trường, anh lại gánh trên vai nỗi lo toan trĩu nặng. Anh phải tranh thủ từng chút thời gian, sáng đi dạy, chiều chăm sóc cha mẹ, tối đi làm thêm. Dù áp lực bủa vây, anh luôn giấu kín sự vất vả để cha mẹ an lòng. Anh Vũ cho biết, chính sự hỗ trợ kịp thời từ Đoàn, Hội địa phương cả về vật chất lẫn định hướng tương lai là điểm tựa lớn giúp anh ổn định cuộc sống.

"Nhiều lúc muốn gục ngã, nhưng nghĩ lại cha mẹ đã dành cả cuộc đời lo cho mình, giờ là lúc phải đền đáp chữ hiếu. Chúng ta còn cha mẹ, đó đã là một niềm hạnh phúc vô bờ", anh Vũ bộc bạch.

Luôn nhiệt tình, xông xáo và kết nối mọi người bằng sự chân thành, chị Nguyễn Thị Tuyết Sương, hội viên Hội LHPN phường Sài Gòn, TPHCM được biết đến là một tấm gương sáng tại địa phương. Ít ai biết rằng, đằng sau nụ cười lạc quan ấy là nghị lực phi thường của một người phụ nữ đang gồng gánh gia đình có hoàn cảnh đặc biệt: mẹ bệnh nặng và em gái bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

TPHCM: Tôn vinh 184 gương "Người con hiếu thảo" năm 2025- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Sương (bên phải), Hội viên Hội LHPN phường Sài Gòn, TPHCM giao lưu tại chương trình.

Chia sẻ về động lực vượt khó, chị Sương cho biết: "Nhiều khi mệt mỏi muốn gục ngã, nhưng câu nói "Sương ơi, Sương không đơn độc đâu" của các chị em trong khu phố, cùng sự hỗ trợ thiết thực từ Chi hội Phụ nữ đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Vì mẹ, vì gia đình và vì tình cảm của mọi người, tôi tự nhủ phải luôn kiên cường".

Anh Đinh Thành Tâm, đoàn viên phường Tân Hiệp (TPHCM) cũng mang đến một câu chuyện đầy xúc động về tình mẫu tử. Dù cả anh và mẹ đều mang bệnh và bị khuyết tật, nhưng chính tình yêu thương đã trở thành sức mạnh để hai mẹ con nương tựa vào nhau đi qua giông bão. Hằng ngày, anh không nề hà bất cứ công việc gì, chắt chiu từng đồng để lo thuốc men cho mẹ và trang trải cuộc sống.

Câu chuyện của anh là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt lên nghịch cảnh. Điều khiến nhiều người xúc động hơn là khi được hỏi về mong ước, anh chỉ dành tất cả cho mẹ, mong mẹ khỏe mạnh để anh có cơ hội phụng dưỡng.

TPHCM: Tôn vinh 184 gương "Người con hiếu thảo" năm 2025- Ảnh 4.

Anh Đinh Thành Tâm, đoàn viên phường Tân Hiệp (TPHCM) chia sẻ tại chương trình.

Anh Tâm nhắn nhủ: "Những người khuyết tật như em phải vượt qua giới hạn của bản thân để sống vững vàng, là chỗ dựa cho mẹ. Là một người con, điều quan trọng nhất là hãy hiếu thảo với cha mẹ khi chúng ta còn cơ hội".

Phát biểu tại lễ tuyên dương, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh: Hiếu là gốc của đạo người - truyền thống ngàn đời làm nên chiều sâu văn hóa, làm nên cốt cách và phẩm giá con người Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Hiếu với dân, với nước phải bắt đầu từ hiếu với ông bà, cha mẹ". Lời dạy của Người nhắc nhở chúng ta rằng "Mọi phẩm chất cao đẹp - từ đạo đức, nhân cách đến trách nhiệm với cộng đồng - đều được vun bồi từ gia đình, nơi gieo những hạt mầm đầu tiên của tình yêu thương, sự biết ơn và tinh thần sống đẹp.

"Mỗi câu chuyện điển hình hôm nay là một nguồn cảm hứng, mỗi tấm gương là một bài học và tất cả đều làm rạng ngời hai chữ "Nghĩa - Tình" vốn là nét đẹp truyền thống của người dân thành phố", bà bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

TPHCM: Tôn vinh 184 gương "Người con hiếu thảo" năm 2025- Ảnh 5.

BTC chương trình đã tôn vinh 184 gương Người con hiếu thảo năm 2025.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình đã tôn vinh 184 gương Người con hiếu thảo năm 2025. Mỗi gương điển hình là một câu chuyện thấm đẫm tình cảm gia đình: có bạn trẻ vừa học tập vừa lao động vẫn kiên trì chăm sóc cha mẹ bệnh tật; có người con trở thành trụ cột gia đình ngay từ khi còn rất trẻ; có những tấm lòng nhân hậu luôn sẵn sàng giúp đỡ ông bà, người thân và cả hàng xóm láng giềng. Những hành động tưởng như bình dị ấy lại chính là những ánh sáng lan tỏa mạnh mẽ nhất, góp phần làm đẹp thêm truyền thống hiếu nghĩa của người dân Việt Nam. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận