Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

TPHCM: Tri ân tiền nhân nơi vùng đất thiêng Rạch Già

12/05/2026 - 17:33 (GMT+7)
Thế Anh

Ngày 12/5, Đảng bộ và Nhân dân xã Hưng Long trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 78 năm Ngày hy sinh của hơn 200 đồng bào và chiến sĩ trong cuộc thảm sát Rạch Già năm 1948. Đây không chỉ là nén tâm nhang thành kính dâng lên những người đã khuất mà còn là dịp để thế hệ hôm nay soi mình vào quá khứ hào hùng, tiếp thêm động lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và nghĩa tình.

Trong không khí trang nghiêm của những ngày tháng 5 lịch sử, vùng đất Rạch Già thuộc xã Hưng Long, TPHCM, lại đón những bước chân tri ân về với cội nguồn. 78 năm đã trôi qua kể từ cuộc thảm sát khốc liệt năm 1948 nhưng nỗi đau và niềm tự hào về hơn 200 đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống vẫn luôn hiện hữu trong tâm khảm của mỗi người dân nơi đây. Buổi lễ tưởng niệm năm nay có sự hiện diện của ông Vũ Xuân Hân, Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Nội vụ, cùng các lãnh đạo TPHCM. Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo không chỉ tô thắm thêm đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn khẳng định giá trị vĩnh cửu của những hy sinh thầm lặng cho nền độc lập dân tộc.

Ôn lại những trang sử vàng của địa phương, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Long, nhấn mạnh, sự kiện Rạch Già là một phần không thể tách rời trong ký ức của vùng đất Hưng Long anh hùng. 

TPHCM: Tri ân tiền nhân nơi vùng đất thiêng Rạch Già- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Long, phát biểu ôn lại ký ức lịch sử và tinh thần đấu tranh bất khuất của quê hương.

Mỗi năm vào ngày 26-3 âm lịch, chính quyền và Nhân dân lại tề tựu về đây để thực hiện nghi thức giỗ chung, một nét đẹp văn hóa tâm linh đầy nhân văn. Việc duy trì lễ tưởng niệm chính là cách để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ một cách sâu sắc nhất, giúp các em hiểu rằng hòa bình hôm nay được đổi bằng máu xương của bao lớp cha anh đi trước. Qua đó, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc được bồi đắp tự nhiên, trở thành sức mạnh tinh thần để mỗi cá nhân đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Trong khuôn khổ buổi lễ, những tình cảm ấm áp cũng được gửi gắm đến các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng thông qua các phần quà thiết thực. 

TPHCM: Tri ân tiền nhân nơi vùng đất thiêng Rạch Già- Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo TPHCM và xã Hưng Long thăm hỏi cùng trao quà tri ân đến các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn

Công tác đền ơn đáp nghĩa tại xã Hưng Long không chỉ dừng lại ở những buổi lễ trang trọng mà luôn được duy trì bền bỉ qua các hoạt động thăm hỏi, chăm lo đời sống thường nhật cho những người đã dâng hiến thanh xuân cho Tổ quốc. Những nỗ lực này giúp các gia đình chính sách cảm nhận được sự sẻ chia, đồng hành của Đảng bộ và Nhân dân địa phương, đồng thời củng cố niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà các anh hùng liệt sĩ đã dày công bảo vệ.

Khu di tích lịch sử Rạch Già ngày nay đã trở thành một điểm đến văn hóa tâm linh và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống quan trọng của TPHCM. Giữa nhịp sống hối hả của một đô thị đang phát triển mạnh mẽ, những phút giây lắng đọng tại Hưng Long giúp mỗi người tìm lại sự cân bằng và định hướng cho hành trình tương lai. Bài học từ quá khứ chính là hành trang quý giá nhất để quân và dân địa phương cùng nhau viết tiếp những chương mới cho vùng đất Hưng Long, nơi mà mỗi công trình mới hay mỗi thành tựu kinh tế đều mang theo tinh thần quật cường và lòng biết ơn vô hạn đối với tiền nhân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận