Bà mẹ xương thủy tinh cao chỉ 86cm sinh con thành công sau 2 lần sảy thai

Ngọc Linh
13/09/2020 - 09:30
Bà mẹ xương thủy tinh cao chỉ 86cm sinh con thành công sau 2 lần sảy thai
Bà mẹ cao 86cm với căn bệnh xương dễ gãy bẩm sinh đã khiến nhiều người bất ngờ khi mang thai và sinh con thành công.

Kể từ khi sinh ra, Trisha Taylor (31 tuổi, sống tại Idaho, Mỹ) đã mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh khiến xương cô cực kỳ dễ gãy. Cùng với đó, cô cũng không thể phát triển như thế trạng của một người bình thường mà chỉ cao vỏn vẹn 86cm, luôn phải gắn mình với chiếc xe lăn. 

Vậy nhưng bất chấp khiếm khuyết bẩm sinh của bản thân, Trisha vẫn luôn nỗ lực sống. Cô cố gắng tự mình ra khỏi giường và di chuyển xe lăn suốt nhiều ngày và cuối cùng đã thành công. Không chỉ vậy, cô còn thi đỗ vào một trường cao đẳng và cũng tại đây, cô đã gặp "định mệnh" của đời mình. 

Trisha mắc bệnh xương thủy tinh, không thể đi lại và chỉ cao vỏn vẹn 86cm.

Đó là Michael Taylor - một người đàn ông cao 1,85m và hoàn toàn khỏe mạnh - đã đem lòng yêu cô gái khuyết tật. Năm 2011, cả hai về chung một nhà sau 3 năm hẹn hò. Cuộc sống hôn nhân của họ rất hạnh phúc nhưng Trisha luôn cảm thấy "thiếu thiếu" một mảnh ghép nào đó. Cô nhận ra đó chính là một đứa con để gia đình thêm gắn kết. 

Bất chấp tình trạng của mình, năm 2014, Trisha bắt đầu ngừng thuốc tránh thai và cố gắng có con. Tuy nhiên, ngay khi biết được ý định này, các bác sĩ đã cảnh báo Trisha có thể mất mạng nếu mang thai. Họ lo sợ rằng thai nhi lớn lên trong tử cung có thể chèn ép khiến cô gãy xương hay thậm chí là không thở được. 

"Bác sĩ nói rằng đứa bé có thể "nghiền nát" tôi từ trong ra ngoài. Họ nói tôi có thể chết và cả em bé cũng vậy. Nhưng với tôi, có thể nghĩa là không có gì đảm bảo nên tôi vẫn muốn thử", Trisha chia sẻ. 

Cô đã bất chấp mọi lời cảnh báo để mang thai và sinh con với người chồng khỏe mạnh.

Tháng 5/2014, cô lần đầu phát hiện mình đã mang thai thành công. Vậy nhưng tiếc rằng chỉ 3 tuần sau. Trisha phát hiện bị ra máu và đã sảy thai. 11 tháng sau, người phụ nữ 86cm có bầu lần nữa nhưng cái kết đau thương lại lặp lại khi cô sảy thai ở tuần thứ 12. 

Tháng 8/2016, Trisha tiếp tục mang thai. Lần này, cô được theo dõi kĩ càng hơn, siêu âm 2 tuần một lần để đảm bảo can thiệp kịp thời khi thai nhi có vấn đề.

"Chỉ là theo dõi kĩ càng hơn thôi chứ bác sĩ không thực sự có biện pháp chăm sóc đặc biệt nào với tôi. Vậy nhưng thai kỳ vẫn tiến triển tốt đẹp. Thật quá bất ngờ và hạnh phúc", Trisha nói. 

Trisha sinh con trai thành công sau 2 lần sảy thai.

Mang thai đến 32 tuần, bác sĩ tiến hành mổ lấy thai cho Trisha vì lo sợ cơ thể cô sẽ không chịu đựng thêm được nữa. Con trai cô - bé Marven - chào đời nặng 1,7kg nhưng hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu bé cũng không bị di truyền căn bệnh của mẹ. 

Đến nay, Marven đã được 4 tuổi và Trisha luôn tự hào vì cậu bé rất khỏe khoắn, lanh lợi. Tuy nhiên, mỗi khi hai vợ chồng ra đường cùng con, nhiều người lại tỏ ra ngạc nhiên và không tin người chồng làm sao có thể giúp Trisha có bầu được. Ngay cả khi cô tự tin khẳng định mình đã mang bầu tự nhiên và tự sinh con nhưng dân tình lại chuyển sang tò mò về vấn đề hai vợ chồng cô làm "chuyện ấy" thế nào. Điều này đôi khi khiến Trisha buồn lòng nhưng nói chung, cô vẫn luôn hạnh phúc với quyết định sinh con và tự hào vì cơ thể mình đã làm được điều diệu kỳ.

Gia đình hiện tại rất hạnh phúc nhưng đôi khi Trisha thấy phiền vì sự tò mò của mọi người xung quanh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm