Trại Hè Việt Nam 2026: Hành trình di sản gắn kết nguồn cội
Trại Hè Việt Nam 2026
Kiều bào trẻ tham dự Trại hè Việt Nam 2026 mong muốn kể câu chuyện về quê hương bằng tiếng Việt, như một cách gìn giữ bản sắc và kết nối với cội nguồn.
Tối 13/7, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ Khai mạc Trại hè Việt Nam 2026 dành cho thanh, thiếu niên người Việt ở nước ngoài. Đây là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức nhằm gắn kết thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước.
Dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên; đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng hơn 100 thanh niên, sinh viên kiều bào đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ về tham dự Trại hè Việt Nam 2026.
Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Trại Hè Việt Nam 2026 sẽ là hành trình ý nghĩa để thế hệ trẻ kiều bào tăng cường hiểu biết về lịch sử, văn hóa, con người và sự phát triển của đất nước.
Trong 14 ngày, các đại biểu sẽ cùng trải nghiệm hành trình dài khoảng 1.500 km từ Hà Nội đến Khánh Hòa, thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, các di tích lịch sử, di sản văn hóa, giao lưu với thanh niên trong nước, tham gia hoạt động thiện nguyện và cùng gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc
Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, mỗi điểm đến trong hành trình đều được lựa chọn nhằm giúp các em hiểu hơn về lịch sử để thêm tự hào, hiểu văn hóa để thêm yêu, hiểu con người để thêm gắn bó và hiểu Việt Nam hôm nay để thêm tin tưởng vào tương lai của đất nước. Giá trị lớn nhất mà Trại Hè mang lại không chỉ là số lượng địa danh được đặt chân tới, mà còn là những trải nghiệm, cảm nhận sâu sắc về quê hương và con người Việt Nam.
Thứ trưởng cũng khuyến khích các em giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, thân thiện và phát triển năng động, đồng thời mang những kiến thức, kinh nghiệm và các mối quan hệ quốc tế đóng góp cho quê hương khi có điều kiện.
Thứ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc; đồng thời sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào, đặc biệt là thế hệ trẻ, về học tập, nghiên cứu, đầu tư, sáng tạo và cống hiến cho đất nước.
Bày tỏ kỳ vọng về hành trình sắp tới, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong rằng sau 14 ngày tham gia Trại Hè, các em sẽ không chỉ mang về những kỷ niệm đẹp mà còn hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam, thêm tự hào về cội nguồn, yêu tiếng Việt và cảm nhận rõ trách nhiệm của mình đối với tương lai quê hương.
Theo Thứ trưởng, nếu Trại Hè có thể nuôi dưỡng tình yêu nguồn cội, lan tỏa tiếng Việt, kết nối thêm nhiều bạn bè và củng cố niềm tin vào tương lai đất nước thì đó chính là thành công lớn nhất của chương trình.
Em Mai Hải Khôi, kiều bào tại Ba Lan, đại diện 110 thanh niên kiều bào phát biểu tại chương trình
Đại diện các đại biểu thanh niên kiều bào tham dự Trại Hè Việt Nam 2026, em Mai Hải Khôi, kiều bào tại Ba Lan, cho biết 110 thanh niên tham gia chương trình đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang theo những hoàn cảnh, trải nghiệm khác nhau nhưng đều có chung tình yêu và sự gắn bó với quê hương Việt Nam.
Dù nhiều bạn sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, chưa từng sinh sống tại Việt Nam, trong mỗi gia đình vẫn luôn gìn giữ những giá trị truyền thống, từ bữa cơm, món ăn Việt đến phong tục đón Tết và sự gắn kết với người thân nơi quê nhà.
Chia sẻ về việc gìn giữ bản sắc dân tộc, Mai Hải Khôi cho rằng việc duy trì và sử dụng tiếng Việt ở nước ngoài không hề dễ dàng khi phần lớn thời gian học tập, sinh hoạt đều diễn ra bằng ngôn ngữ sở tại. Nhiều bạn trẻ hiểu tiếng Việt nhưng còn e ngại hoặc gặp khó khăn trong giao tiếp, vì vậy Trại Hè Việt Nam là cơ hội quý báu để các bạn được sử dụng tiếng mẹ đẻ, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử và cội nguồn dân tộc.
Em Nguyễn Thế Vinh, kiều bào tại Nga
Em Nguyễn Thế Vinh, kiều bào tại Nga, cho biết động lực lớn nhất khiến em đăng ký tham gia Trại Hè Việt Nam 2026 là mong muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và ngôn ngữ của quê hương. Theo Thế Vinh, chương trình là cơ hội để em được giao tiếp bằng tiếng Việt nhiều hơn, đồng thời khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.
Thế Vinh cho biết, dù sinh sống tại Nga, gia đình vẫn duy trì sử dụng tiếng Việt trong sinh hoạt hằng ngày và thường xuyên nấu các món ăn truyền thống. Tuy nhiên, em vẫn mong muốn được trực tiếp trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam.
“Trại Hè Việt Nam 2026 là cơ hội quý báu để em được sử dụng tiếng mẹ đẻ nhiều hơn, đồng thời hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và đất nước Việt Nam”, Thế Vinh chia sẻ.
Em Nguyễn Việt Minh Châu, kiều bào tại Đức
Với Nguyễn Việt Minh Châu, kiều bào trẻ tại Đức, tình yêu với văn hóa, thiên nhiên và mong muốn trở về cội nguồn là lý do thôi thúc em đăng ký tham gia chương trình. Theo Minh Châu, dù chỉ có cơ hội sử dụng tiếng Việt khi trò chuyện với bố mẹ, em luôn trân trọng tiếng mẹ đẻ và chủ động mở các lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em trong cộng đồng người Việt tại Đức.
“Em rất yêu tiếng Việt. Việc được trở về Việt Nam tham gia Trại Hè không chỉ giúp em hiểu hơn về quê hương mà còn tiếp thêm động lực để lan tỏa tiếng Việt tới thế hệ trẻ kiều bào”, Minh Châu bày tỏ.
Trại Hè Việt Nam 2026 với chủ đề “Hành trình di sản gắn kết nguồn cội” sẽ diễn ra từ 12 đến 25/7
Vũ Ngọc Tâm Như (19 tuổi, Việt kiều Canada) và Nguyễn Thảo Linh (21 tuổi, Việt kiều Đức) cho biết dù đã nhiều lần trở về thăm quê hương, song đây là lần đầu tiên hai bạn tham gia chương trình Trại hè Việt Nam.
Với Tâm Như, đây không chỉ là cơ hội để kết nối với bạn bè người Việt trên khắp thế giới mà còn với nguồn cội, gốc gác của mình. Kiều bào trẻ mong được tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, đất nước Việt Nam và học cách gìn giữ bản sắc văn hóa dù ở bất cứ nơi đâu.

Các kiều bào trẻ
Trong khi đó, Thảo Linh nói rằng cô rất mong muốn được trò chuyện với những người đã đi qua chiến tranh để hiểu hơn về những khó khăn mà thế hệ cha ông đã trải qua.
Với nhiều bạn trẻ, Trại hè Việt Nam là cơ hội để tìm lại sợi dây gắn kết với tiếng Việt. Nguyễn Mạnh Triết (17 tuổi, Việt kiều Đức) cũng mang theo một mục tiêu như vậy khi tham gia chương trình.