Trải lòng của một bà mẹ 3 năm sinh 2 con

Minh Nhật
06/02/2023 - 09:37
Trải lòng của một bà mẹ 3 năm sinh 2 con
Vì là sinh mổ, khoảng cách giữa những lần sinh con khá gần nhau, chị Thêm có những vất vả và hạnh phúc riêng mình.

Kết hôn vào năm 2020, đến nay, gia đình nhỏ của chị Thêm (25 tuổi, TPHCM) đã có "đủ nếp đủ tẻ". Hai con của chị lần lượt chào đời vào ngày 19/09/2020 và 19/11/2022. Mới đây, sau 2 tháng sinh bé thứ 2, sức khỏe và mọi thứ ổn định hơn, mẹ trẻ đã chia sẻ lại hành trình sinh nở cũng như những cung bậc cảm xúc khi mà "3 năm 2 đứa con".

Sinh mổ lần hai đau hơn lần một

Sinh bé thứ nhất được hơn 1 năm thì chị Thêm lại phát hiện mình mang thai. Thời điểm đó chị khá lo lắng vì vết mổ cũ chưa phục hồi hoàn toàn cộng thêm việc chị mới bị mắc Covid-19 và con gái lớn còn khá nhỏ, vẫn đang bú sữa mẹ.

Trải lòng của một bà mẹ 3 năm sinh 2 con - Ảnh 1.

Mặc dù sắp đến ngày sinh nhưng chị Thêm vẫn gọn người do chị có chế độ ăn uống khoa học.

Chị Thêm chia sẻ: "Khi mang thai bé thứ hai mình cảm thấy cơ thể mệt hơn bé đầu tiên vì có lẽ phải chăm con và mang thai cùng một lúc… Trong thời gian đầu mình còn bị nhiễm Covid-19 nên cơ thể trở nên yếu hơn nhiều.

Trong suốt quá trình mang thai, những tháng đầu tiên hầu như mình không muốn ăn uống bất cứ thứ gì cả. Vì mình ốm nghén rất nặng. Mình chỉ ăn rau củ quả và các loại hạt cùng bổ sung ngũ cốc dinh dưỡng pha với sữa tươi không đường là chủ yếu.

Sau 4 tháng thì cơn ốm nghén của mình bắt đầu giảm dần và bản thân có cảm giác bớt sợ thịt cá hơn. Mình bắt đầu bổ sung thêm các thực phẩm được chế biến từ thịt cá trứng và vẫn duy trì chế độ ăn nhiều rau củ và ngũ cốc với sữa tươi không đường. Ngoài ra mình cũng thường xuyên uống trà đậu đỏ gạo lức để thanh lọc cơ thể và duy trì cân nặng không để tăng cân quá nhiều.

Ngoài chế độ ăn uống thì mình cũng vận động nhiều, đi bộ và cùng con gái lớn tham gia các hoạt động ngoài trời. Mình thường đi ngủ lúc 11h đêm, có hôm con bệnh thì mình lại phải thức đêm chăm con cũng rất mệt mỏi (nhưng bù lại ngày mai mình sẽ ngủ nhiều hơn một chút vào ban ngày).

Mình bắt đầu cảm thấy khỏe hơn ở tháng thứ 5 và vẫn duy trì thói quen ăn uống, sinh hoạt như vậy đến lúc sinh ở tuần 38. Mình sinh mổ chủ động (vì vết mổ cũ ). Khi đó mình tăng 9kg và con trai chào đời nặng 3,2kg".

Hình ảnh chị Thêm và em bé thứ 2.

Lần sinh mổ thứ 2 này mẹ trẻ cảm thấy đau đớn hơn lần trước rất nhiều. Vết mổ bầm tím xung quanh và việc tập đi lại khó hơn bé đầu tiên.

"Mình đau đến nỗi cố nghiêng người cũng không được. Ngày đầu tiên mình cố gắng đi vệ sinh và bị ngất xỉu ngay tại phòng, cũng may có mẹ mình và chồng cùng bác sĩ và y tá luôn hỗ trợ. Sau 2-3 ngày mình bắt đầu tập đi nhiều hơn và 5 ngày xuất viện về nhà thì mọi thứ dần ổn định. Sau hơn 1 tháng thì mình đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.

Khi mình sinh mổ cả hai bé, đặc biệt là lần 2 mình rất lo lắng nhưng nhờ thăm khám thường xuyên nên mình cũng yên tâm hơn phần nào".

Phải làm công tác tư tưởng cho bé lớn

Khi khoảng cách những lần sinh con quá gần nhau, người thiệt thòi nhất chính là em bé sinh trước. Là một người mẹ thương con, chị Thêm hiểu được điều đó và cố gắng bù đắp cho con lớn.

Mẹ trẻ trải lòng: "3 năm có hai bé, mình cảm thấy vất vả hơn nhiều và thương bé lớn. Vì mình không dành được thời gian trọn vẹn cho con. Khi đó bé lớn vẫn bú sữa mẹ. Gần những tháng sắp sinh mình phải cai sữa cho con. Mình thật sự thương con và thấy tội nghiệp bé ở giai đoạn này. Sau đó mình gửi con đi học để con dần làm quen với môi trường mới. Thời gian đầu con khóc không muốn đến trường nhưng nhờ có sự quan tâm của các cô giáo nên bây giờ con rất ngoan ngoãn và vui vẻ đến lớp. Mọi thứ đang dần trở nên ổn định hơn.

Khi mang bầu bé thứ hai mình bắt đầu công tác tư tưởng cho con. Mình giải thích cho con về việc con sắp có em là một niềm vui lớn bên cạnh đó mình cũng dạy bé sống tự lập hơn".

Để con gái cảm thấy hạnh phúc, không tự ti vì bị cho "ra rìa", chị Thêm dành thời gian chơi với con nhiều hơn. Mẹ trẻ mua đồ chơi búp bê cho con và dạy bé cách chăm sóc và yêu thương búp bê cùng các loại động vật. Thật may mắn, bé lớn rất hiểu chuyện và vui vẻ học tập theo lời mẹ nói. Hiện tại con rất yêu thương em trai của mình.

Chị Thêm đưa con gái đi chơi nhiều hơn để bé không cảm thấy buồn khi mẹ sinh thêm con.

Hạnh phúc của người làm mẹ

Mọi thứ đang dần ổn định hơn với chị Thêm, dù mẹ trẻ biết tương lai khi mà "3 năm 2 đứa con" không thể nhàn nhã. Chị thường xuyên đọc và học nhiều tuýp nuôi con nhàn của các mẹ có kinh nghiệm rồi chọn lọc áp dụng để đỡ vất vả hơn trong việc nuôi dạy con cái. Đặc biệt chị cho con bú sữa mẹ hoàn toàn và ti trực tiếp nên không phải lích kích pha sữa, hút sữa nên có thời gian chăm sóc bản thân hơn.

"Về kinh tế thì hai vợ chồng cùng nhau tiết kiệm, vì mình không đi làm nên mọi kinh tế đều do chồng làm và cả hai cùng lên kế hoạch tiết kiệm cho việc sinh con, cũng một phần được gia đình hai bên hỗ trợ trong những thời gian khó khăn.

Gia đình chồng đặc biệt là mẹ chồng yêu thương và quan tâm đến chế độ ăn uống của mình. Mẹ giúp mình chăm sóc bé lớn để mình có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Ba chồng giúp mình đưa rước con những tháng cuối của thai kỳ cho đến bây giờ. Mình thật sự rất cảm ơn ba mẹ đã yêu thương và giúp đỡ mình rất nhiều. Mình cũng cảm ơn chồng đã luôn yêu thương và quan tâm đến vợ (tuy vợ chồng có lúc bất đồng quan điểm nhưng sau cùng anh vẫn luôn nhẫn nhịn và lắng nghe chia sẻ. Anh giúp mình chăm con (tuy còn vụng về nhưng có sự cố gắng rất nhiều). Anh thường xuyên hỏi thăm sức khỏe và chăm sóc về thể chất và tinh thần, yêu thương con cái, đặc biệt anh quan tâm đến con gái nhiều hơn vì mình bận" - mẹ trẻ bộc bạch.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm