Trải qua những giờ phút sinh tử giữa biển Trường Sa, 83 ngư dân rơi nước mắt khi được gặp lại người thân

Hải Linh, Ảnh: QCHQ
20/10/2023 - 17:45
Trải qua những giờ phút sinh tử giữa biển Trường Sa, 83 ngư dân rơi nước mắt khi được gặp lại người thân

Trải qua những giờ phút sinh tử giữa biển Trường Sa, các ngư dân nghẹn ngào rơi nước mắt khi được gặp lại người thân

Chiều 20/10, Quân chủng Hải quân đã bàn giao 83 ngư dân và 2 thi thể bị nạn trên biển cho Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng theo quy định, tại Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Sau gần 2 ngày đêm được tàu 467 Hải quân đi tìm kiếm, cứu nạn đón lên tàu an toàn, các ngư dân gặp nạn đã được cán bộ, chiến sĩ tàu 467 Hải quân thăm khám, hỗ trợ y tế, động viên ổn định tinh thần, bố trí nơi ăn nghỉ cho các ngư dân. 

Được gặp lại gia đình sau những giờ phút sinh tử do tàu cá bị sóng đánh chìm giữa biển Trường Sa, 83 ngư dân may mắn được trở về đất liền an toàn nghẹn ngào rơi nước mắt khi được gặp mặt người thân, được trở về với gia đình.

Trải qua những giờ phút sinh tử giữa biển Trường Sa, 83 ngư dân rơi nước mắt khi được gặp lại người thân  - Ảnh 1.

Đại diện Quân chủng Hải quân và cơ quan chức năng thăm hỏi, động viên tinh thần các ngư dân vừa được cứu nạn an toàn trở về với gia đình

Phát biểu tại buổi bàn giao các ngư dân gặp nạn, thay mặt Quân chủng Hải quân, đại tá Đoàn Bảo Anh - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân gửi lời chia sẻ sâu sắc đến gia đình các ngư dân trên 2 tàu bị nạn, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, gia đình các ngư dân sẽ nhanh chóng ổn định tinh thần, sớm vượt qua những khó khăn, mất mát. Quân chủng Hải quân sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tốt nhất để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Tại buổi bàn giao các ngư dân gặp nạn chiều 20/10, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban ngành địa phương và Quân chủng Hải quân đã động viên, trao tặng quà hỗ trợ trước mắt cho các gia đình ngư dân gặp nạn, với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.

Trải qua những giờ phút sinh tử giữa biển Trường Sa, 83 ngư dân rơi nước mắt khi được gặp lại người thân  - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa các ngư dân sức khoẻ còn yếu xuống tàu

Trước đó, lúc 19 giờ 30 ngày 16/10, tàu cá QNa 90129 TS (do ông Lương Văn Viên, 47 tuổi, quê ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng), đang hành nghề câu mực ở vùng biển cách đảo Song Tử Tây khoảng 70 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc thì bị lốc xoáy làm chìm tàu, trên tàu có 54 lao động.

Tàu cá QNa 90039 TS đang hoạt động gần khu vực đã cứu được 40 thuyền viên trên tàu cá QNa 90129 TS, tuy nhiên, 14 ngư dân còn lại đã mất tích. Đến trưa ngày 17/10, lực lượng cứu hộ đã vớt được 2 thi thể trong số 14 người mất tích.

Cũng trong khoảng thời gian này, tàu cá QNa 90927 TS có 39 lao động, hoạt động tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý, về hướng Bắc Tây Bắc đã bị sóng đánh chìm. Tàu cá QNa 91782 TS hoạt động gần khu vực tàu bị chìm đã cứu được 38 thuyền viên của tàu cá QNa 90927 TS, nhưng 1 ngư dân đã mất tích.

Trải qua những giờ phút sinh tử giữa biển Trường Sa, 83 ngư dân rơi nước mắt khi được gặp lại người thân  - Ảnh 3.

Giây phút được tàu 467 Hải quân đón giữa biển Trường Sa để về đất liền vẫn đọng lại nhiều cảm xúc khó quên với các ngư dân gặp nạn

Theo thông tin từ Quân chủng Hải quân, hiện tại cán bộ, chiến sĩ trên 2 con tàu 471 và 735 của Quân chủng Hải quân vẫn đang quyết tâm, nỗ lực bằng mọi giá, phối hợp với các lực lượng trên thực địa mở rộng khu vực tìm kiếm 2 tàu cá bị chìm và các ngư dân vẫn đang mất tích.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm