Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/02/2026 - 15:46 (GMT+7)

Trấn Thành: "Tôi không đấu với Trường Giang hay bất kỳ đơn vị sản xuất nào"

Thúy Ngọc
Trấn Thành: "Tôi không đấu với Trường Giang hay bất kỳ đơn vị sản xuất nào"

Đạo diễn Trấn Thành

Vượt 250 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy một tuần ra rạp, "Thỏ ơi!" trở thành hiện tượng phòng vé Tết 2026.

Bộ phim điện ảnh Thỏ ơi! do Trấn Thành đạo diễn đã chính thức vượt mốc 250 tỷ đồng doanh thu, trở thành hiện tượng nổi bật nhất phòng vé Việt mùa Tết Bính Ngọ 2026. Theo số liệu từ Box Office Vietnam cập nhật sáng 23/2/2026, phim thu về hơn 250 tỷ đồng, trong đó chỉ mất đúng 5 ngày để chạm mốc 200 tỷ. Tốc độ tăng trưởng này thậm chí còn nhanh hơn Mai, tác phẩm từng lập nhiều kỷ lục doanh thu trước đó, cũng do Trấn Thành thực hiện.

Ở nhiều ngày cao điểm, doanh thu của Thỏ ơi! dao động từ 40-50 tỷ đồng/ngày, chiếm gần 60% tổng thị phần phòng vé dịp Tết. Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam Trấn Thành thẳng thắn: "Nói không quan tâm doanh thu là nói dối. Làm nghề thì phải muốn thắng. Thắng để tin mình đi đúng hướng, thắng để có điều kiện làm tác phẩm tiếp theo. Nhưng giữa việc chạy theo công thức để kiếm tiền và bám vào lý tưởng của câu chuyện, tôi chọn cái thứ hai".

Trấn Thành:

"Thỏ ơi!", bộ phim điện ảnh do Trấn Thành đạo diễn đã chính thức vượt mốc 250 tỷ đồng

Theo nam đạo diễn, doanh thu là "phần thưởng đi kèm" chứ không phải mục tiêu duy nhất. "Nếu làm phim chỉ vì công thức thắng, tôi tin bộ phim đó khó mà thắng thật sự. Cái gì càng tính toán quá, càng dễ trật khỏi dự tính. Tôi chọn tin vào lý tưởng và để khán giả quyết định".

Khi được hỏi về thông điệp gửi gắm trong phim, Trấn Thành nhắc lại một câu nói anh từng tâm đắc: "Nửa ổ bánh mì vẫn là nửa ổ bánh mì, nhưng nửa sự thật là một sự giả dối". Theo anh, con người thường có xu hướng "nói tránh, nói giảm", nhưng thực chất là che giấu sự thật: "Ai cũng có lỗi, nhưng hiếm khi nhìn thấy lỗi của mình. Tôi tin mỗi người đều có góc yếu đuối, có 'tâm ma' mà mình không dám thừa nhận. Tôi muốn lôi những phần tối đó ra ánh sáng".

Mùa phim Tết năm nay chứng kiến sự cạnh tranh của nhiều dự án lớn như Nhà ba tôi một phòng (đạo diễn Trường Giang), Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn)..., song Trấn Thành cho biết anh không coi đây là một cuộc đua. Anh thẳng thắn bày tỏ: "Tôi không đấu với ai cả. Không đấu với Trường Giang hay bất kỳ đơn vị sản xuất nào. Chúng tôi cùng cộng sinh trong một thị trường. Biết đâu 4 phim ra rạp đều hay và đều thắng thì sao?". Với nam đạo diễn, đối thủ lớn nhất luôn là chính mình: "Phim sau phải hơn phim trước. Tôi phải thắng chính mình thì mới vui".

Việc lựa chọn khai thác đề tài có yếu tố kịch tính, thậm chí dán nhãn 18+ trong dịp Tết, vốn được xem là mùa phim gia đình cũng là một quyết định được tính toán từ góc nhìn sáng tạo thay vì thương mại. Trấn Thành cho biết: "Nếu làm phim mà chỉ nghĩ đến doanh thu thì tôi tin mình không thể làm tốt. Nhãn C13, C16 hay C18 là do hội đồng phân loại quyết định. Nếu cứ chăm chăm né nhãn để dễ bán vé thì sẽ hạn chế sức sáng tạo khủng khiếp".

Theo anh, Tết không chỉ là thời điểm để khán giả ra rạp cười nhẹ nhàng rồi trở về, mà còn là quãng thời gian nghỉ ngơi, khi người xem xứng đáng có nhiều lựa chọn cảm xúc hơn. Chỉ cần phim hay, đề tài gì khán giả cũng có thể đón nhận.

"Thỏ ơi" xoay quanh nhân vật Hải Linh (LyLy) - MC nổi tiếng với talkshow mang tên Chị Bờ Vai, và chị của cô - Hải Lan (Văn Mai Hương). Họ có cuộc sống trong mơ với sự nghiệp thành đạt, hôn nhân êm ấm. Bi kịch bắt đầu khi một cô gái đeo mặt nạ thỏ tên Nhật Hạ (Pháo) lên talkshow của Hải Linh, kể chuyện bản thân đang hẹn hò một người có gia đình.

Hải Linh nghi người Nhật Hạ nhắc đến có thể là chồng cô - doanh nhân Thế Phong (Vĩnh Đam). Trong khi đó, chuyện tình của Hải Lan và Ngọc Sơn (Quốc Anh) cũng dần rạn nứt vì có người thứ ba xen vào. Trấn Thành vào vai phụ - Trọng Kim, bạn trai cũ cố hàn gắn lại mối quan hệ với Nhật Hạ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận