pnvnonline@phunuvietnam.vn
Trao "cần câu" kiến thức cho con

Em Nguyễn Ngọc Minh nhận được học bổng ở nhiều trường từ bậc tiểu học. Ảnh: NVCC
Chị Lê Thị Hiền cho biết, khi Su - tên gọi ở nhà của Ngọc Minh - còn bé, hai mẹ con chị ở trọ tại tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là tỉnh Phú Thọ). Tại đây, không có nhiều trung tâm ngoại ngữ lẫn trung tâm bổ trợ kiến thức, kỹ năng sống.
Bản thân chị cũng không có tiền để cho con đi học thêm. Vì vậy, chị xác định sẽ tìm môi trường học tại nhà, vừa rẻ, vừa hiệu quả cho con. Cách của chị Hiền là tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội, tìm hiểu kinh nghiệm từ các bố mẹ có con học giỏi ngoại ngữ.
Nhờ đó, chị tìm các ứng dụng học tiếng Anh được đánh giá cao và bắt đầu cho con theo học. Mẹ đơn thân nuôi con, công việc có thu nhập không cao nhưng từ khi Su 5 tuổi, chị đã mua máy tính, loa đài, Ipad để con học tiếng Anh.
Chị suy luận từ việc mình học tiếng mẹ đẻ, cứ nghe nhiều thì sẽ dần biết nói một ngôn ngữ, sau đó mới là đến đọc, viết. Thế là hàng ngày, chị bật tiếng Anh cho con nghe theo kiểu "tắm tiếng Anh" trong vô thức.
Chị cũng tải ứng dụng cho con đọc các mẩu truyện ngắn, bài hát tiếng Anh mỗi ngày, qua đó để con nhớ mặt chữ. Nhờ đó, bé Su vào lớp 1 đã có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh cơ bản; tiếng Trung cũng nói được đơn giản. Mấy tháng gần đây, bé Su cũng đang học thêm tiếng Pháp theo phương pháp này.
Khi Su lên lớp 2, hai mẹ con chuyển chỗ trọ ở khu vực Nghĩa Tân (Hà Nội) để Su đi học. Hàng ngày bận rộn mưu sinh nên chị Hiền rèn cho con khả năng tự học còn chị nhắc nhở thêm nếu cần.
Cùng với học ngoại ngữ, chị Hiền cũng đầu tư cho con học đàn piano để con phát triển đời sống tinh thần. Khi Su được 5 tuổi rưỡi, chị đăng ký cho con học đàn online. Sau đó, Su tự luyện đàn mỗi ngày 2-3 tiếng xen kẽ việc học ngoại ngữ.
7 tuổi, Su chuyển sang học trực tiếp với thầy giáo 1 tuần 1 buổi. Năm lớp 3, Su thi đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chị Hiền cho biết, vì kinh tế không khá giả nên chị phải cân nhắc đầu tư các khoản học tập cho con sao cho vừa đem lại hiệu quả cao vừa phù hợp với khả năng kinh tế gia đình.
Chị Hiền tâm sự, chị không biết tiếng Anh, cũng không thể cho con một môi trường sống dư dả về vật chất nhưng chị hy vọng, bằng việc trao cho con "cần câu" chứ không phải "con cá", sau này, Su sẽ tự bước đi vững chắc trên đôi chân của mình.
Quá trình học của Nguyễn Ngọc Minh như sau: Lớp 1 con học trường Tiểu học Kim Ngọc ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là tỉnh Phú Thọ). Cuối lớp 1, Ngọc Minh giành học bổng của 2 trường, trong đó 1 trường với mức học bổng 80% và 1 trường với mức 85% đến hết cấp 1. Lớp 2, con được nhận học bổng 80%. Trong 2 năm liên tiếp (lớp 3 và 4), Ngọc Minh được xét học bổng 100%. Lớp 4, Ngọc Minh thi đỗ học bổng hệ quốc tế của một trường quốc tế ở mức cao nhất. Từ lớp 5 hết lớp 9, Ngọc Minh giành được học bổng 70%, tương đương 1,8 tỷ đồng (riêng năm học lớp 5, do có kết quả học tập tốt nên Ngọc Minh được học bổng 100%).