Trẻ em mệt mỏi cùng bố mẹ về quê nghỉ lễ 2/9 trong tiết trời nắng nóng

Nguyễn Long
31/08/2023 - 19:59
Trẻ em mệt mỏi cùng bố mẹ về quê nghỉ lễ 2/9 trong tiết trời nắng nóng

2 mẹ con vào bến xe Giáp Bát (Hà Nội) để bắt xe về quê nghỉ lễ.

Cuối ngày làm việc cuối cùng trước dịp nghỉ lễ 2/9, nhiều trẻ em theo chân bố mẹ ra bến xe để về quê. Thời tiết nắng nóng khiến không ít trẻ nhỏ mệt mỏi...

Ngay từ chiều nay (31/8), các bến xe tại Hà Nội đã đón một lượng lớn hành khách đổ về để bắt xe về quê trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày (từ ngày 1 đến 4/9).

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, có rất đông hành khách vào mua vé và ngồi chờ tại khu vực bố trí ghế. Phía trong sân đỗ, hàng trăm xe khách xếp hàng ngay ngắn sẵn sàng đón các "thượng đế" lên xe. Nhiều trẻ nhỏ theo chân bố mẹ về quê trong dịp này tỏ ra mệt mỏi vì thời tiết khá nắng nóng.

Trẻ em mệt mỏi cùng bố mẹ chen chân về quê nghỉ lễ dịp mùng 2/9 - Ảnh 1.

Chiều nay tại bến xe Giáp Bát đã có rất đông người đến để bắt xe về quê nghỉ lễ

Trẻ em mệt mỏi cùng bố mẹ chen chân về quê nghỉ lễ dịp mùng 2/9 - Ảnh 2.

Một số hành khách do quá mệt mỏi nên đã ngủ gật tại khu vực bố trí ghế

Trẻ em mệt mỏi cùng bố mẹ chen chân về quê nghỉ lễ dịp mùng 2/9 - Ảnh 3.

Nhiều người đến bến xe từ sớm để bắt xe về quê tránh tắc đường

Trẻ em mệt mỏi cùng bố mẹ chen chân về quê nghỉ lễ dịp mùng 2/9 - Ảnh 4.

Ông Tạ Anh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát

Ông Tạ Anh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát, cho biết, theo dự kiến, trong hôm nay và ngày mai, lượng khách đổ về bến xe Giáp Bát sẽ tăng khoảng 200% so với ngày thường.

"Bến xe cũng đã tăng cường 15% phương tiện để phục vụ người dân có nhu cầu di chuyển trong dịp nghỉ lễ này. Đồng thời huy động 100% cán bộ công nhân viên phục vụ người dân đi lại an toàn, thuận tiện nhất", ông Tuấn nói.

Chị Lê Thị Ngọc (34 tuổi, quê Nam Định) cho biết, do sợ tắc đường nên đầu chiều nay chị đã xin công ty cho về sớm để về quê nghỉ lễ.

"Khoảng 15h chiều nay, vợ chồng tôi và 2 đứa con nhỏ đã ra bến xe Giáp Bát để bắt xe về quê. Khi ra tới nơi đã thấy rất đông người. Khi lên xe đã thấy mọi người ngồi kín chỗ nên tôi đành đợi để đi chuyến sau. Do phải chờ đợi quá lâu, dưới thời tiết nắng nóng nên các con cũng thấy mệt mỏi. Đứa nhỏ quấy khóc suốt, không chịu đi bộ, phải bế mới chịu nên người lớn cũng mệt mỏi theo", chị Ngọc nói.

Trẻ em mệt mỏi cùng bố mẹ chen chân về quê nghỉ lễ dịp mùng 2/9 - Ảnh 5.

Vợ chồng chị Ngọc cùng 2 con nhỏ đang đợi xe tại bến xe Giáp Bát

Trẻ em mệt mỏi cùng bố mẹ chen chân về quê nghỉ lễ dịp mùng 2/9 - Ảnh 6.

Một phụ huynh bế theo con nhỏ ra bến xe để bắt xe về quê

Trẻ em mệt mỏi cùng bố mẹ chen chân về quê nghỉ lễ dịp mùng 2/9 - Ảnh 7.

Rất đông người đang chuẩn bị lên xe về quê tại bến xe Nước Ngầm

Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển ngành nước và môi trường - đơn vị chủ quản bến xe Nước Ngầm, cho biết, theo tính toán của đơn vị quản lý bến xe, dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, các tuyến có khả năng khách xuất phát từ bến xe Nước Ngầm đông nhất là Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng…

Theo ông Kiên, bến xe cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết không chở quá số người quá số ghế quy định, cung cấp đủ vé tại các quầy bán vé tại bến xe, phải niêm yết đầy đủ giá vé trong và ngoài xe và không thu cao hơn giá vé đã niêm yết.

"Bến xe Nước Ngầm đã có phương án điều vận, huy động xe hợp lý, triển khai kịp thời kế hoạch đảm bảo xe tăng cường để giải tỏa hành khách trong thời gian cao điểm, đặc biệt không để hành khách phải chờ xe quá lâu, hoặc qua ngày trong sân bến", ông Kiên nói.

Trẻ em mệt mỏi cùng bố mẹ chen chân về quê nghỉ lễ dịp mùng 2/9 - Ảnh 8.

Khoảng 18h trên đường Giải Phóng, rất nhiều phương tiện ùn ùn ra khỏi thành phố khiến đoạn đường bị tắc dài.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm