Trẻ em và người dân ở Abyei xúc động khi Đội công binh Việt Nam xây tặng lớp học và bếp ăn

Hải Linh, Ảnh: GGHB
13/06/2024 - 12:25
Trẻ em và người dân ở Abyei xúc động khi Đội công binh Việt Nam xây tặng lớp học và bếp ăn

Đoàn công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc do Trung tướng Phạm Trường Sơn làm trưởng đoàn đã cùng Đội công binh Việt Nam và chính quyền địa phương khánh thành 2 lớp học và bếp ăn tại Abyei

“Khi vừa nhìn thấy lá cờ Việt Nam tung bay ở phía đầu đường, toàn bộ học sinh của chúng tôi đã hò reo vui mừng. Từ nay, các em nhỏ đã có phòng học riêng và bếp ăn, thầy trò chúng tôi không phải học ngoài trời nữa. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Việt Nam” - thầy giáo Garang Mithiang Arop, trường liên cấp Nyinkuac, Abyei - chia sẻ.

Đây là hoạt động nằm trong chuyến công tác tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei của Đoàn công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc do Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn. Đoàn công tác đã cùng Đội công binh số 2 và chính quyền địa phương tham dự lễ khánh thành và bàn giao 2 lớp học và bếp ăn cho trường liên cấp Nyinkuac; Bàn giao thuyền sắt đã được bộ đội sửa chữa an toàn cho người dân tại Abyei.

Xây tặng 2 lớp học và 1 phòng ăn cho trường liên cấp Nyinkuac

Theo thông tin từ Đội công binh số 2, trường liên cấp Nyinkuac được thành lập từ tháng 2/2006. Trải qua hơn 18 năm, cơ sở hạ tầng của ngôi trường này đã xuống cấp nghiệm trọng bởi xung đột vũ trang diễn ra tại đây.

Trẻ em và người dân ở Abyei xúc động khi Đội công binh Việt Nam xây tặng lớp học và bếp ăn- Ảnh 1.

Các em nhỏ trường liên cấp Nyinkuac vui mừng khi đoàn công tác đến thăm và bàn giao lớp học, bếp ăn cho nhà trường

Khi Đội Công binh số 2 lần đầu đến thăm, ngôi trường nằm trơ trọi giữa một vùng đất rộng và hiu quạnh, không có hàng rào, vài lớp học bên trong nhà xi măng đã xuống cấp. Đặc biệt, trường không có đủ lớp học và nơi ăn uống cho hơn 300 học sinh và 11 giáo viên. Các em học sinh từ lớp 1 trở lên phải ngồi học dưới gốc cây, trong thời tiết nóng nực của mùa khô và gió bụi của mùa mưa. Đến giờ ăn trưa, vì không có phòng ăn nên tất cả học sinh đều ăn trưa dưới tán cây, trong hành lang hoặc ngoài bờ đất.

Nhận thấy đây là ngôi trường có hoàn cảnh khó khăn nhất ở khu vực, Đội Công binh số 2 đã lên kế hoạch hỗ trợ lớp học và phòng ăn cho nhà trường. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, thời gian cán bộ, chiến sĩ chủ yếu tranh thủ vào giờ nghỉ và ngày nghỉ, do những nhiệm vụ của Phái bộ phải thực hiện. Đơn vị phải tận dụng lại những nguyên liệu cũ trong quá trình xây dựng Smart Camp và các vật liệu khác. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã làm tăng thêm khó khăn cho công trình xây dựng tại trường.

Vượt qua tất cả, Đội công binh đã hoàn thành công trình này chỉ trong 10 ngày thi công. Ngày 12/6/2024, đơn vị đã bàn giao 2 lớp học, có thể dành cho 30 học sinh mỗi phòng và 1 bếp ăn có thể nấu ăn cho giáo viên và học sinh tại trường. Những cơ sở hạ tầng mới này sẽ giúp trường nâng cao chất lượng giáo dục và hỗ trợ các em học sinh nhỏ có thêm niềm vui, hân hoan mỗi ngày đến trường.

Bàn giao thuyền cho cộng đồng người dân Mijak mưu sinh an toàn

Đoàn công tác liên ngành về Việt Nam tham gia GGHB Liên hợp quốc do Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cũng đã đến thăm và dự lễ bàn giao thuyền cho người dân làng Mijak.

Trẻ em và người dân ở Abyei xúc động khi Đội công binh Việt Nam xây tặng lớp học và bếp ăn- Ảnh 2.

Đây là con thuyền thứ 2 do Đội công binh Việt Nam hoàn thiện, bàn giao lại cho người dân địa phương làng Mijak để họ có thể mưu sinh an toàn

Ngôi làng Mijak với địa thế nằm gần với con sông lớn Khor Bumbelo, ở Phân khu Nam. Đặc thù của người dân khu vực này là kiếm sống bằng nghề sông nước. Họ chủ yếu di chuyển bằng thuyền sắt, một số nơi dùng bè gỗ tự đóng. Khi mùa mưa đến, thuyền chính là phương tiện quan trọng nhất ở đây.

Tuy nhiên, những chiếc thuyền này hầu hết đã bị hư hỏng. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân không có đủ kiến thức và kỹ năng bảo trì cần thiết, dẫn đến tình trạng thuyền bị ngâm trong nước quá lâu, bị hen gỉ, gây rò nước mỗi khi di chuyển. Nếu không được sửa chữa kịp thời, người dân không còn phương tiện để mưu sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày.

Trẻ em và người dân ở Abyei xúc động khi Đội công binh Việt Nam xây tặng lớp học và bếp ăn- Ảnh 3.

Con thuyền sắt do Đội công binh Việt Nam gia công kiên cố được chở đến làng Mijak

Khi bắt tay vào hỗ trợ người dân sửa chữa thuyền, cán bộ, chiến sĩ Đội công binh Việt Nam đã dùng bàn tay khéo léo của mình, tranh thủ thời gian ngày nghỉ và giờ nghỉ để thực hiện công việc. Vật liệu sửa chữa cũng phải tận dụng lại từ các que hàn và kim loại cũ.

Được biết, đây là chiếc thuyền thứ hai được Đội công binh Việt Nam sửa chữa hoàn chỉnh, giúp người dân làng Mijak có thêm phương tiện để mưu sinh, an toàn. Người dân có thể đánh bắt cá, vận chuyển hàng hóa và kết nối với các khu vực lân cận thuận tiện hơn trong cuộc sống.

Ông Luar Mayol, đại diện người dân làng Mijak vui mừng nói: "Việt Nam là một đơn vị Gìn giữ hoà bình rất đặc biệt tại Phái bộ. Họ không chỉ nỗ lực hết sức trong nhiệm vụ chuyên môn, mà còn rất gắn kết với cộng đồng người dân địa phương".

Trẻ em và người dân ở Abyei xúc động khi Đội công binh Việt Nam xây tặng lớp học và bếp ăn- Ảnh 4.

Người dân và trẻ em làng Mijak đón đoàn công tác của Quân đội Việt Nam với nụ cười rạng rỡ, thân thiện

"Abyei là một khu vực nhỏ nhưng chịu ảnh hưởng rất lớn từ những xung đột bên ngoài, vì vậy đời sống của người dân chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Rất may có bộ đội Việt Nam đến đây giúp chúng tôi làm đường, cung cấp nước sạch, sửa thuyền…, đem lại cho người dân chúng tôi hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn" - ông Luar Mayol xúc động nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm