Triển lãm mỹ thuật "Bài ca thống nhất" chào mừng ngày hội non sông 30/4

Bảo Minh
25/04/2025 - 22:02
Triển lãm mỹ thuật "Bài ca thống nhất" chào mừng ngày hội non sông 30/4

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy giới thiệu triển lãm cho các cựu chiến binh

Ngày 25/4, tại khuôn viên Công viên Thống Nhất phía mặt đường Trần Nhân Tông, Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm mỹ thuật "Bài ca thống nhất".

Triển lãm do Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp với Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội tổ chức chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân chủng Hải quân (7/5/1955-7/5/2025).

Triển lãm được trưng bày trong không gian ngoài trời tại công viên được đặt tên là Thống Nhất từ năm 1961 nhằm thể hiện khát vọng sớm giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

Các cựu chiến binh dự khai mạc triển lãm "Bài ca thống nhất"

Các cựu chiến binh dự khai mạc triển lãm "Bài ca thống nhất"

Trung tâm triển lãm là tấm pano cao 4 mét, dài 45 mét, in phóng to sắc nét các tác phẩm hội họa sơn mài, sơn dầu và ký họa chiến trường của các họa sĩ quân đội từng tham gia kháng chiến như họa sĩ Huy Toàn, Lê Lam, Trần Hữu Chất, Phạm Ngọc Liệu, Phan Oánh…; các họa sĩ thế hệ sau như Trịnh Bá Quát, Ngân Chài, Đinh Công Khải, Thế Hữu, Đào Hoa Vinh, Phạm Hoàng Văn, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thu Thủy, Đào Thế Am, Nguyễn Doãn Sơn…

Tấm pano in phóng to sắc nét các tác phẩm hội họa sơn mài, sơn dầu và các ký họa chiến trường của các họa sĩ quân đội

Tấm pano in phóng to sắc nét các tác phẩm hội họa sơn mài, sơn dầu và các ký họa chiến trường của các họa sĩ quân đội

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, đại diện Ban tổ chức cho biết, đằng sau mỗi tác phẩm là mỗi câu chuyện cảm động của họa sĩ và nhân vật mẫu vẽ của họ. Đó là chuyện năm 1966, họa sĩ Lê Lam từ chối suất đi tu nghiệp ở Liên Xô và xung phong vào sáng tác tại chiến trường miền Nam. Tại đây, năm 1967, ông đã tìm gặp nhân vật chị Tư Cào - người tay không ngăn xe địch ở Long An lúc bấy giờ - để vẽ kỹ họa tác phẩm Dừng lại.

Bức tranh "Dừng lại" của họa sĩ Lê Lam

Bức tranh "Dừng lại" của họa sĩ Lê Lam

Nếu như họa sĩ Lê Lam gắn bó với Bến Tre và cho ra đời nhiều tác phẩm về con người và những cuộc chiến nơi đây, thì họa sĩ Phạm Ngọc Liệu có nhiều tác phẩm gắn bó với vùng đất Vĩnh Linh Quảng Trị. Còn họa sĩ Lê Huy Toàn, người nổi tiếng với câu nói "Tôi vẽ chiến tranh vì yêu hòa bình", cũng là người có mặt ở hầu hết những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, từ Chiến dịch biên giới 1950, Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng đại thắng mùa xuân 1975…

Một góc bức tranh in "Chào Việt Nam quê hương tôi" của họa sĩ Ngô Bá Hoàng

Một góc bức tranh in "Chào Việt Nam quê hương tôi" của họa sĩ Ngô Bá Hoàng

Một điểm nhấn khác của triển lãm là bức tranh in Chào Việt Nam quê hương tôi cao 1,8 mét, dài 300 mét từ tác phẩm gốc của họa sĩ Ngô Bá Hoàng. Tác phẩm thể hiện hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, hòa bình thống nhất trải dài từ Cột cờ Lũng Cú đến mũi Cà Mau, từ miền núi xuống đồng bằng và các vùng duyên hải, Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh đại diện cho ba miền thống nhất.

Triển lãm còn trưng bày 3 tác phẩm đặc biệt do các nhà sưu tập tranh tham gia đóng góp cho triển lãm, đó là bức sơn dầu Điện Biên Phủ trên không của họa sĩ Nguyễn Thuận, 2 bức sơn mài Giải phóng Buôn Ma ThuộtXe tăng húc cổng dinh Độc Lập của họa sĩ Trần Hữu Chất.

"Mỗi tác phẩm nghệ thuật được trưng bày không chỉ là kết tinh của tài năng và tâm huyết từ các nghệ sĩ tài hoa, mà còn là những lát cắt sống động về hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chúng tôi tin rằng, những giá trị nghệ thuật ấy sẽ khơi dậy cảm xúc sâu lắng, hun đúc tinh thần yêu nước và niềm tự hào trong lòng mỗi người - đặc biệt là thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp nối sứ mệnh xây dựng một Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng", ông Nguyễn Quang Hưng, thành viên Ban tổ chức triển lãm cho biết.

Các em học sinh trường Tiểu học Chu Văn An dự khai mạc triển lãm

Cô và trò trường Tiểu học Chu Văn An dự khai mạc triển lãm

Tại lễ khai mạc triển lãm, 80 em học sinh trường tiểu học Chu Văn An đã xếp hình trái tim và chữ số 30-4 thể hiện niềm vui và tự hào của thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình và luôn nhớ tới công lao cùng những hy sinh mất mát của cha ông để có được cuộc sống ấm no hạnh phúc ngày hôm nay.

Triển lãm diễn ra đến ngày 5/5/2025.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm