Triển lãm "Sen trong đá" tại Côn Đảo tôn vinh vẻ đẹp kiên trung của các nữ tù chính trị
Cựu nữ tù chính trị Côn Đảo, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (thứ 2 từ phải qua) cùng các đại biểu tham quan triển lãm, trong đó có trưng bày bức chân dung của bà
Chiều ngày 12/5, tại Bảo tàng Côn Đảo, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo) và Công ty Senhouse Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm “Sen trong đá”.
Hoạt động hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5; đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần hòa bình, thông qua câu chuyện về những người phụ nữ Việt Nam kiên trung trong lao tù.
Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo, nhấn mạnh: "Triển lãm không chỉ là hoạt động tri ân những người phụ nữ đã đi qua chiến tranh mà còn là dịp để công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về giá trị của hòa bình, của lòng yêu nước và tinh thần vượt khó được gìn giữ qua nhiều thế hệ".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm "Sen trong đá”
Với 3 chủ đề: "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người", "Sắc sen trong đá" và "Tỏa mãi hương sen", triển lãm trưng bày chân dung, giới thiệu câu chuyện của 25 nữ tù chính trị qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc. Mỗi gương mặt là một lát cắt của lịch sử, một hành trình riêng nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: đặt cuộc đời mình trong dòng chảy lớn của đất nước, sống và hy sinh cho những giá trị vượt lên trên chính bản thân.
Trong số 25 chân dung nữ tù chính trị, có những cái tên đã trở thành biểu tượng của phụ nữ Việt Nam như: Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Bình, Võ Thị Sáu, Trương Mỹ Hoa…

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo, phát biểu tại buổi khai mạc
Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là việc sử dụng lá sen - một chất liệu thuần Việt đề thể hiện chân dung nữ tù chính trị, kết hợp cùng các hình ảnh, tư liệu được in trên vải canvas và sắp đặt trên mành tre mộc mạc. Những chất liệu thuần Việt ấy góp phần tạo nên một không gian trầm lắng, giàu cảm xúc và gợi nhiều suy ngẫm về vẻ đẹp kiên cường của người phụ nữ Việt Nam.
Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 13/5 đến hết tháng 7/2026 tại Bảo tàng Côn Đảo, số 2 đường Nguyễn Huệ, Khu 9, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.
* Một số hình ảnh tại triển lãm:

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, cựu tù chính trị Côn Đảo, chia sẻ những ký ức xúc động về quãng thời gian bị giam cầm tại "địa ngục trần gian". Bà Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh: "Những năm tháng lao tù khắc nghiệt nhưng chúng tôi luôn cháy bỏng niềm tin vào cách mạng. Chính lý tưởng đó là sức mạnh giúp những người phụ nữ Việt Nam giữ vững khí phách, không bao giờ bị khuất phục trước kẻ thù"




Các đại biểu tham dự triển lãm