pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lao động - Việc làm
Trở về bản Thổ - hành trình của cô gái bỏ phố về rừng
Nguyễn Tuấn Dũng
06/07/2025 - 12:55 PM
"Trên hành trình về quê làm vườn rừng, khi thấy mỗi ngày đất được bồi đắp thêm, cây phủ xanh hơn, đồi bớt trọc hơn, đó là niềm vui, là động lực để mình cố gắng. Mình biết, mình sức bé nhỏ, sức đến đâu làm tới đấy, vun bồi lâu ắt có ngày đậu quả. Thế nên mình tin hai chữ kiên trì"- đó là những lời chia sẻ của Nguyễn Lê Ngọc Linh - cô gái 9x ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân (cũ), tỉnh Thanh Hóa.
Ở nơi núi rừng Như Xuân, giữa bản Thổ hoang sơ và lặng lẽ, có một cô gái đã quyết định đi ngược dòng. Trong khi bao người trẻ rời quê để lên phố, thì cô lại… bỏ phố về quê. Từ bỏ công việc ổn định ở thủ đô, Linh đã bắt đầu một hành trình tái sinh bản làng - từ chính những luống rau và lối mòn cũ của tuổi thơ.

Rời phố thị, Ngọc Linh về bản Thổ làm một nông dân thực thụ
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có