Trở về tuổi thơ với xe bánh trứng vẽ hình gần 20 năm

22/04/2018 - 08:21
Ở Sài Gòn, nếu bạn chưa từng thử những chiếc bánh trứng vẽ hình của chị Lâm Phương thì thật đáng tiếc. Món bánh thơm béo này đã gắn liền với tuổi thơ của không ít người Sài thành.
8.jpg
Người phụ nữ với vóc dáng nhanh nhẹn, tính tình cởi mở, vừa trò truyện vui vẻ với khách, tay vừa thoăn thoắt đổ bánh là hình ảnh quen thuộc với người dân quanh khu vực siêu thị điện máy Chợ Lớn, đường Tản Đà, Q.5, một trong những nơi xe bánh của chị Phương “cập bến”.
6.jpg
Mưu sinh với nghề bánh trứng vẽ hình đã hơn 19 năm, những chiếc bánh của chị luôn làm các bé mê mẩn, bất kì con gì, kể cả nhân vật hoạt hình như Minion, Elsa, rồng, phượng... cũng được tạo hình khéo léo.
4.jpg
Chưa từng học qua trường lớp nhưng nét "vẽ" của chị trên những chiếc bánh đều rất có hồn.
2.jpg
Khách đến ít khi nào mua 1 cái và có thể thoải mái yêu cầu bất cứ hình gì nên phải đứng chờ là chuyện bình thường nhưng ai cũng cảm thấy vui vẻ bởi cách nói chuyện hài hước của chị. Khi có người khen vẽ đẹp, chị Phương hóm hỉnh nói:  "19 năm mà làm không đẹp nữa thì dẹp tiệm cho rồi !!!”.
7.jpg
Các loại sốt bơ, chocolate, đậu phộng để trang trí đồng thời làm món bánh ngon hơn. Sản phẩm được làm khá kỳ công nhưng chưa đến 1 phút 30 giây. 
3.jpg
Mỗi chiếc bánh vẽ hình chỉ từ 5.000đ.
Xem video chị Lâm Phương thực hiện "vẽ" bánh:

 

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm