Trộm xe máy để mang... tặng người yêu

09/06/2016 - 16:29
Trộm xe máy để mang... tặng người yêu; Bắt người phụ nữ trộm 20 lượng vàng ở Sài Gòn; Đôi nam nữ người nước ngoài tử vong bất thường; Nhắn tin đe dọa tống tiền hàng xóm… là những thông tin có trên Bản tin Pháp luật ngày 9/6.

Sau khi lẻn vào nhà hàng xóm trộm chiếc xe máy, Hậu tháo biển, đóng biển giả rồi mang tặng người yêu.

Sáng 9/6 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) xử lưu động tại phường Vạn Thạnh tuyên phạt bị cáo Phan Đình Hậu (SN 1996) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

bi-cao-hau.JPG
Bị cáo Hậu tại phiên xét xử.

Theo Soha, Hậu là hàng xóm của ông Phan Ngọc Tam, trú tại 88/1 Nguyễn Thái Học. Biết gia đình ông Tam đang ngủ dựng xe máy trước sân, chìa khóa để trong nhà nhưng không khóa cửa phía sau nhà nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Khoảng 24 giờ ngày 8/8/2015, Hậu leo tường rào vào sân rồi đi ra phía sau nhà đẩy cửa đi vào trong lấy chùm chìa khóa để trên bàn và tháo chìa khóa xe máy ra còn chùm chìa khóa thì mang ra mở cổng.

Sau đó Hậu lấy chìa khóa xe máy mở khóa, dắt chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius, BKS 79H2-9256 (trị giá 5.712.000 đồng) đi ra. Sau khi lấy trộm được xe, Hậu lắp biển số giả 79L1-2290 vào rồi mang tặng bạn gái để sử dụng làm phương tiện đi lại.

Ngày 16/8/2015, cơ quan Công an phát hiện bạn gái của Hậu là chị Nguyễn Thị Thu Thủy đang sử dụng xe máy trên nên đã tạm giữ. Đến ngày 26/2/2016 cơ quan Công an đưa Hậu về làm việc và Hậu đã thừa nhận hành vi trộm cắp xe máy của mình.

Riêng chị Thủy do không biết chiếc xe trên do Hậu trộm cắp mà có nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Đôi nam nữ người nước ngoài tử vong bất thường

Phá cửa vào căn nhà 3 tầng ở TP Nha Trang, cảnh sát phát hiện người đàn ông gục trên ghế, còn phụ nữ (cùng quốc tịch Ukraine) tử vong tại nhà vệ sinh trong tình trạng lõa thể - thông tin trên VnExpress.

Người dân sống trên đường Hùng Vương (TP Nha Trang, Khánh Hòa) ngửi mùi thối bốc ra nồng nặc, đêm 8/6. Tỏa đi tìm, họ phát hiện mùi tử khí bốc ra từ căn nhà 3 tầng khóa trái cửa, nghi có chuyện chẳng lành nên đã báo địa phương.

kham-nghiem-9241-1465442242.jpg
Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Gọi nhưng không ai trả lời, cảnh sát phá cửa vào thì thấy ông Pashchenko Eduard (43 tuổi) gục trên ghế tại phòng khách, đã tử vong. Rọi đèn kiểm tra ở tầng hai, mọi người phát hiện chị Zhukdva Zoriana (35 tuổi, đều quốc tịch Ukraine) nằm sõng soài ở nhà vệ sinh trong tình trạng lõa thể.

Thi thể hai nạn nhân đã phân hủy mạnh và có nhiều vết thương, máu vương vãi khắp nơi, một số đồ vật trong nhà có dấu hiệu bị xáo trộn.

Sáng 9/6, Công an Khánh Hòa đã khám nghiệm, kiểm tra dấu vết hiện trường, lấy lời khai những người liên quan điều tra nguyên nhân.

Nhắn tin đe dọa tống tiền hàng xóm

tong-tien.jpg
Dư bị bắt tại cơ quan điều tra.

Ngày 9/6, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Lê Đình Dư (SN 1974, trú xã Mai Phụ) về tội Cưỡng đoạt tài sản - thông tin trên Dân Trí.

Dư và chị Nguyễn Thị Hương (36 tuổi, trú thôn Đồng Sơn, Xã Mai Phụ) là hàng xóm làng giềng. Trong cuộc sống, đối tượng Dư biết gia đình chị Hương giàu có nên có ý định nhắn tin, đe dọa các thành viên trong gia đình để thực hiện ý đồ tống tiền.

Với ý định đó, trong hai ngày 29 và 30/5, đối tượng đã nhắn tin tới số điện thoại của chị Hương với nội dung đe dọa, uy hiếp đến tính mạng của các thành viên trong gia đình chị Hương. Để được yên chuyện, đối tượng Dư yêu cầu gia đình hàng xóm đưa số tiền từ 5 đến 10 triệu đồng bỏ lại ở bờ rào gần nhà.

Trước những lời đe dọa đó, chị Hương làm theo yêu cầu của đối tượng và trình báo tới cơ quan công an huyện Lộc Hà. Đêm 1/6, chị Hương đã đặt tiền theo đúng điểm hẹn. Khi đối tượng Dư tới hiện trường để nhận tiền thì bị công an ập tới bắt quả tang.

 
Bắt người phụ nữ trộm 20 lượng vàng ở Sài Gòn

Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Tú Oanh (62 tuổi, ở quận Gò Vấp) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

 Theo Zing, khoảng 9h ngày 7/6, Oanh thuê xe ôm chở đến nhà bà Khang (61 tuổi) ở đường Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh.

Tại đây, Oanh nói em trai chủ nhà có nhờ bà ta mang tiền và vàng gửi từ Đức về. Oanh đưa cho bà Khang 2 gói quà dán băng keo màu vàng, rồi yêu cầu cất giữ cẩn thận.

Trong lúc bà Khang đi vào phòng riêng cất đồ thì Oanh cũng đi theo. Lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, Oanh đã trộm gần 20 lượng vàng, hơn 51 triệu đồng.

Lúc khách ra về, bà Khang mở gói quà phát hiện mình bị lừa nên đã tri hô. Nghe tiếng, anh Trần Võ Minh Nhật (26 tuổi, ở phường 6, quận Bình Thạnh) đã đuổi theo bắt giữ Oanh cùng tang vật.

Công an phường 6 chuyển hồ sơ cùng nghi can lên Công an quận Bình Thạnh làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm