“Trong phòng bệnh, mẹ là cô giáo của con”

Linh An
10/06/2022 - 17:30
“Trong phòng bệnh, mẹ là cô giáo của con”

Hai mẹ con chị Dung

Nhiều người ấn tượng với hình ảnh cậu bé được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng giấy khen trong chương trình “Vì một Việt Nam tất thắng” năm 2021. Đó là Hà Lê Minh, bệnh nhân ung thư máu đoạt giải của cuộc thi vẽ tranh và viết thư cổ vũ các y, bác sĩ chống dịch Covid-19.

Mang trong mình trọng bệnh nhưng bé Hà Lê Minh (sinh năm 2012) ở xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vẫn tranh thủ học bài và nhiều năm là học sinh giỏi. Chị Lê Thị Dung, mẹ của bé Hà Lê Minh, chia sẻ, hai mẹ con thường ra Hà Nội để thực hiện các đợt truyền hóa chất. Chị Dung sinh được 2 con, trong đó Minh là con lớn. Đứa nhỏ mới 5 tuổi nhưng phải thường xuyên xa mẹ vì mẹ phải đưa anh đi chữa bệnh. Những lần khám bệnh, truyền hóa chất, Minh vẫn mang theo sách vở để học bài. Chỗ nào con không biết, chị Dung sẽ là người dạy Minh. Bài khó hai mẹ con sẽ đợi mang về nhờ cô và bạn bè giảng lại.

Chia sẻ về căn bệnh của con, chị Dung cho biết, khi sinh ra, Minh phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Năm Minh lên 8 tuổi, thấy con đau lưng, chị liền đưa con đến Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa rồi Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phổi, mãi mới phát hiện ra bệnh ung thư máu. Sau đó, chị Dung đưa con đến điều trị tại Viện Huyết học-truyền máu Trung ương.

“Trong phòng bệnh, mẹ là cô giáo của con” - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho em Hà Lê Minh

Vốn là giáo viên, khi con ốm, chị đành nghỉ việc để chăm sóc con. Đến nay, đã hơn 1 năm điều trị, bệnh tình của Minh vẫn chưa khả quan, trong khi kinh tế gia đình khó khăn. Để tiếp tục điều trị cho con, chị Dung đã làm đơn xin chế độ bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo và hiện được bảo hiểm chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, chi phí cho những chuyến đi kéo dài cả tháng ở bệnh viện thực sự là quá sức của hai vợ chồng khi chồng chị làm công việc kỹ thuật nên thu nhập rất eo hẹp.

"Theo phác đồ điều trị thì không dám chắc là chữa bệnh khỏi được mà phải sống chung với bệnh. Cháu tuy đau nhưng rất ngoan, hiểu chuyện, không kêu khóc nhiều. Nhưng thấy con đau lòng mẹ cũng đau mà chẳng làm gì được. Lúc chuẩn bị đi thì Minh luôn nói không muốn đi viện, chỉ muốn ở nhà để được đi học, gặp gỡ thầy cô và bạn bè", chị Dung nghẹn ngào nói.

Thời gian sống chung với căn bệnh ung thư vẫn còn ở phía trước, cũng là những tháng ngày mà chị Dung cùng con chiến đấu với căn bệnh. Dù đau ốm nhưng ai cũng nhận thấy Minh là một cậu bé rất nghị lực. Em đang từng ngày vượt qua nỗi đau về thể xác để sống. Với lượng thời gian học tập chỉ bằng hai phần ba thời gian của bạn bè nhưng Minh vẫn là học sinh giỏi của lớp. Với tinh thần ấy, hy vọng một ngày em sẽ vượt qua bệnh tật, vững bước đến tương lai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm