Trưa hè nắng nóng nấu nồi chè giải nhiệt, cô gái đãng trí mắc phải sai lầm không thể cứu vãn

Minh Khôi
21/05/2020 - 09:35
Trưa hè nắng nóng nấu nồi chè giải nhiệt, cô gái đãng trí mắc phải sai lầm không thể cứu vãn
Chỉ vì vài giây đãng trí mà cô gái mắc phải sai lầm nghiêm trọng thế này thì đúng là chẳng có gì cứu vãn được, chỉ còn cách bỏ cả nồi chè đi trong tâm trạng cực kì "tiếc công lẫn tiếc của".

Vào những ngày hè nóng nực như thế này, khi mà cơm còn không muốn ăn, nước đôi khi cũng không muốn uống thì thứ đồ thơm mát, ngọt lành mà cánh chị em hay nấu để phục vụ cho gia đình chính là chè. Thế nhưng, thứ đồ tưởng như dễ nấu, dễ làm này đôi khi khiến cánh chị em lại phải lao đao đấy nhé.

Nếu chưa từng nhìn qua những thành viên của hội "ghét bếp" nấu nướng thì không ai có thể tưởng tượng những món ăn từ quen thuộc nhất đến cầu kỳ nhất lại có thể "sai" đến mức độ này! Nhiều cư dân mạng còn cho biết, từ khi chứng kiến những màn vụng về, hay do sự hậu đậu thì mới nhận ra bản thân vẫn còn đảm đang vô cùng.

Mới đây, một cô nàng đã đăng bài than thở về việc bản thân lơ đãng, dẫn đến hậu quả thật là "đắng lòng". Cô gái kể:

"Trưa nắng nấu nồi chè, xong nước thứ 2 đổ đường vào, chỉ chờ được ăn thôi. Trong lúc chờ mang quả dưa lê ra gọt, ăn xong dưa, nếm xem chè đủ ngọt chưa.

Chao ôi, sao nó lợ quá vậy?

Nghĩ bụng chắc tại vừa ăn dưa. Nếm lại... nửa gói mì chính chứ mấy".

Trưa hè nắng nóng nấu nồi chè ăn cho giải nhiệt, cô gái đãng trí mắc phải sai lầm nghiêm trọng không thể sữa chữa - Ảnh 1.

Tình huống "dở khóc, dở cười" của cô gái khiến chị em bàn tán xôn xao

Chẳng là, định nấu nồi chè đỗ đen giải nhiệt cho trưa hè nắng nóng, thế nhưng cô gái lại lơ đãng thế nào, thay vì cho đường thì lại cho nửa gói mì chính vào mà không biết. Kết quả là công sức của cô "đổ xuống sông xuống bể".

Trưa hè nắng nóng nấu nồi chè ăn cho giải nhiệt, cô gái đãng trí mắc phải sai lầm nghiêm trọng không thể sữa chữa - Ảnh 2.

Nồi chè đành bỏ hết đi thôi, vì mùi vị nghĩ thôi đã lợm giọng lắm rồi!

Trưa hè nắng nóng nấu nồi chè ăn cho giải nhiệt, cô gái đãng trí mắc phải sai lầm nghiêm trọng không thể sữa chữa - Ảnh 3.

Nhầm lẫn tai hại này quả là bài học cho cánh chị em khi vào bếp

Chủ nhân của nồi chè cũng thật thà thú nhận uống đến 3 cốc nước nhưng miệng vẫn chưa hết vị lợ của mì chính. Cô cũng đã đổ toàn bộ nồi chè vào sọt rác vì... chẳng thể cứu nổi.

Ngay dưới phần bình luận, dân mạng đã phải "cạn lời" vì không thể hình dung nổi, chè đỗ đen nấu cùng mì chính sẽ ra thứ mùi vị ám ảnh thế nào:

- "Eo, nghĩ đến cảnh ăn chè có vị mì chính mình sởn cả gai ốc".

- "Nhà mình không dùng mì chính lâu rồi, may thế, chứ nghĩ ăn chè nấu mì chính chắc chết".

Mặc dù ai cũng có sai lầm khi vào bếp, thế nhưng đây chắc hẳn là bài học nấu nướng mà ai cũng cần ghi nhớ để tránh rơi vào cảnh mất công mất sức mà đồ vẫn phải bỏ đi!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm