'Trùm' ma túy đất cảng sa lưới

06/12/2016 - 15:08
Phạm Thanh Tùng (SN 1981) ở số 302 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, vừa bị bắt sau nhiều năm trốn truy nã. Tùng buôn ma túy và bị công an nhiều nơi truy tìm.

Sau một thời gian lần tìm, đội trinh sát công an TP Hải Phòng nhận được tin có người thấy Tùng xuất hiện tại khu vực phường Lãm Hà, quận Kiến An (TP Hải Phòng). Một tổ trinh sát đã nhanh chóng xuống địa bàn xác minh, kiếm tìm đối tượng, phát hiện Tùng về ở với bạn gái tại phòng 624 khu nhà ở Quang Ngọc, tổ 12, phường Lãm Hà, quận Kiến An.

chum-ma-tuy.jpg
Phạm Thanh Tùng đã bị bắt sau thời gian dài lẩn trốn.

Lợi dụng lúc bạn gái của hắn mở cửa ra ngoài, các trinh sát đã "cất vó" thành công, thu: 1 khẩu súng, 7 viên đạn, 64 viên hồng phiến, 2 gram ma tuý đá, 26,4 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

Được biết, Tùng quen với nhiều tay anh chị giang hồ có tiếng. Đặc biệt, hắn ta có nhiều mối liên hệ với các đối tượng mua bán, vận chuyển ma tuý liên tỉnh, nhất là địa bàn các tỉnh Đông Bắc, Bắc Trung bộ. Chứng kiến lợi nhuận khổng lồ từ những phi vụ làm ăn bất chính, Tùng bị choáng ngợp, nhanh chóng bước chân vào con đường phạm tội. Lúc đầu là những phi vụ nhỏ lẻ, dần dần Tùng vươn vòi bạch tuộc, trở thành đầu mối cung cấp ma tuý lớn trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh và TP Hải Phòng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm