Trương Quỳnh Anh bật khóc, xót xa vì 3 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Tùng Ninh
27/04/2023 - 08:31
Trương Quỳnh Anh bật khóc, xót xa vì 3 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Trương Quỳnh Anh bật khóc

"Trong khi con tôi được ăn ngon, mặc ấm, được đến trường thì bé Xuân Trường, Hồng Vân, Khánh Hòa phải chịu nhiều thiếu thốn cả tinh thần và vật chất, lo lắng từng bữa ăn, học phí", ca sĩ Trương Quỳnh Anh tâm sự.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với 2 khách mời là diễn viên Huy Khánh và ca sĩ, diễn viên Trương Quỳnh Anh. Đây là chương trình truyền hình nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh trẻ em khó khăn.

Xuất hiện với ngoại hình phong trần cùng mái tóc dài, làn da rám nắng, Huy Khánh chia sẻ, anh đang tham gia một bộ phim truyền hình với vai một người nông dân. Nam diễn viên cũng cho biết thêm, anh đã chuẩn bị thể lực thật tốt để hoàn thành các phần thi đem về phần thưởng cao nhất cho cả 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trương Quỳnh Anh bật khóc: "Tôi không kìm được nước mắt, ở vị trí một người làm mẹ, tôi thấy rất xót" - Ảnh 1.

Gia đình em Dương Trần Khánh Hòa

Tại chương trình tuần này, 2 nghệ sĩ cùng vượt qua các thử thách để giúp đỡ cho 3 hoàn cảnh khó khăn là em Dương Trần Khánh Hòa (2011), em Nguyễn Xuân Trường (2011) và em Phan Thị Hồng Vân (2010).

Theo đó, em Dương Trần Khánh Hòa hiện sống cùng ông bà nội, cô út và em gái. Ba của Khánh Hòa mất cách đây 8 năm còn mẹ đã đi thêm bước nữa. Ông nội bị tai nạn, mất một chân, một mình bà nội bươn chải mưu sinh, ai mướn việc gì làm nấy để kiếm tiền nuôi sống cả gia đình.

Hoàn cảnh của của gia đình em Khánh Hòa khiến Huy Khánh vô cùng nghẹn ngào. Trương Quỳnh Anh cũng tỏ ra lo lắng khi biết cả gia đình 5 người phải xoay sở với số tiền 3 triệu đồng mà bà nội của Khánh Hòa kiếm được mỗi tháng.

Em Phan Thị Hồng Vân hiện đang sống với bác, mẹ và anh trai. Ba của Hồng Vân mất vì ung thư đại tràng. Ba mẹ con phải sống nhờ ở nhà tình thương của bà ngoại. Lắng nghe ước muốn của Hồng Vân là muốn được gặp và ôm ba trong mơ, Huy Khánh vô cùng xúc động. Anh thốt lên: "Tôi mong muốn được thay ba của hai anh em Hồng Vân để ôm hai bé vào lòng".

Trương Quỳnh Anh cũng không kìm được nước mắt, nghẹn ngào: "Bé Hồng Vân còn quá nhỏ nhưng đã có những suy nghĩ chín chắn, trưởng thành khi bày tỏ mong muốn nghỉ học để đi làm phụ giúp cho gia đình. Tôi nghe mà cảm thấy rất xót xa".

Trương Quỳnh Anh bật khóc: "Tôi không kìm được nước mắt, ở vị trí một người làm mẹ, tôi thấy rất xót" - Ảnh 2.

Gia đình em Nguyễn Xuân Trường

Hoàn cảnh khó khăn còn lại là em Nguyễn Xuân Trường. Mẹ mất do ung thư gan khi em mới học lớp 2, ba không còn sức lao động. Cả gia đình 6 người đều trông chờ vào thu nhập của vợ chồng chị gái Xuân Trường. Tại chương trình, cậu bé bật khóc khi kể lại những giấc mơ về mẹ, khiến ai cũng xúc động.

Sau khi chứng kiến hoàn cảnh của các gia đình, Trương Quỳnh Anh bật khóc tâm sự: "Sở dĩ tôi không kìm được nước mắt là vì Cát An - con trai tôi ở nhà cũng trạc tuổi các bé. Trong khi con tôi được ăn ngon, mặc ấm, được đến trường thì bé Xuân Trường, Hồng Vân, Khánh Hòa phải chịu nhiều thiếu thốn cả tinh thần và vật chất, lo lắng từng bữa ăn, học phí. Đặc biệt, các con còn nhỏ nhưng có suy nghĩ chững chạc và trưởng thành. Đứng ở vị trí một người làm mẹ, tôi thấy rất xót".

Về phía mình, Huy Khánh cho biết, dù bận rộn với lịch quay phim nhưng anh sẵn sàng gác lại công việc để tham gia Mái ấm gia đình Việt. Anh nói:

"Tôi không ngờ rằng có những hoàn cảnh éo le đến như vậy. Tôi sẽ cho Cát Cát con mình xem chương trình để thấy được những người bạn cùng trang lứa khó khăn như thế nào. Từ đó, con gái tôi sẽ phấn đấu học thật tốt và làm những điều ý nghĩa".

Thậm chí, Huy Khánh còn xin ban tổ chức cho quay lại chương trình một lần nữa để tiếp tục giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm