Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/01/2026 - 08:44 (GMT+7)

Từ câu chuyện của gia đình David Beckham: Quá khó để làm một người cha hoàn hảo

Quang Thái
Từ câu chuyện của gia đình David Beckham: Quá khó để làm một người cha hoàn hảo

Mâu thuẫn giữa gia đình David Beckham và cậu con cả Brooklyn vẫn chưa thể hóa giải

Bất chấp những nỗ lực hàn gắn liên tục từ ông bố David Beckham, những tin tức mới đây về nhà Becks là việc cậu cả Brooklyn thậm chí còn có ý định bỏ họ của cha...

Nhiều người đàn ông từng mơ được như David Beckham

"David, kể từ khoảnh khắc tôi gặp anh từ 28 năm trước... Anh đã đạt được rất nhiều thành tựu, nhưng anh vẫn là người đàn ông tốt bụng, khiêm tốn, chăm chỉ, là người chồng và người cha tuyệt vời nhất. Anh luôn là người mà tôi có thể tự hào. David Beckham, tất cả chúng tôi đều yêu Ngài rất nhiều", Victoria Beckham đã viết như vậy trong ngày mà chồng cô nhận vinh dự lớn lao: được phong tước Hiệp sĩ nước Anh, chính thức được gọi là "Sir David Beckham". 

"Tôi tự hào về anh - David. Anh đã có một giấc mơ rất lớn, đã trải qua những sự nỗ lực, kiên trì và đã biến nó thành sự thật. Hôm nay, anh là người chiến thắng ở MLS với tư cách là một chủ sở hữu. Anh truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày. Em yêu anh rất nhiều, chúc mừng David Beckham", bà Becks lại viết một lời chúc mừng như vậy trong ngày đội bóng FC Miami của ông chủ Bekham giành chiếc Cup vô địch giải bóng đá nhà nghề nước Mỹ. 

Cuộc đời của David Beckham là những thành tựu. 

Khi một tiền về trẻ bắt đầu những cú tạt bóng và ghi bàn trong màu áo đội bóng lừng lanh Manchester United cách đây 30 năm về trước, cố danh thủ huyền thoại Diego Maradona đã nói rằng "Ồ, một anh chàng với nhan sắc quá mức đẹp trai đã xuất hiện trên sân bóng đá, nhưng mà anh chàng này đá hay đấy nhỉ". 

Từ câu chuyện của gia đình David Beckham: Quá khó để làm một người cha hoàn hảo- Ảnh 1.

David Beckham và con trai Brooklyn

Từ câu chuyện của gia đình David Beckham: Quá khó để làm một người cha hoàn hảo- Ảnh 2.

Brooklyn Beckham xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ và đã rời xa gia đình gần 2 năm

David Beckham - kể từ đó, đã trở thành 1 thương hiệu lớn trên toàn cầu. Beckham là thần tượng, là ký ức thời thanh xuân của biết bao nhiêu cô gái. Từ MU, đến "dải ngân hà" Real lúc hùng mạnh nhất, đến AC Milan, rồi đội tuyển Anh, những trận đấu, những bàn thắng, chiếc thẻ đỏ oan nghiệt ở World Cup..., Beckham đã có 1 sự nghiệp lẫy lừng, những phút giây vinh quang đi vào lịch sử thế giới bóng đá. 

Rời xa sân cỏ, Beckham vẫn luôn kiếm bộn tiền với vô số những hoạt động thương mại. Lúc trẻ là "hotboy" hạng nhất thế giới, khi bước qua tuổi trung niên, ngài Becks trở thành một biểu tượng cho 1 quý ông thanh lịch. 

Chuyện tình ồn ào và tốn giấy mực của báo chí với nữ ca sĩ Vitoria, rồi thì 4 đứa con lần lượt ra đời. 3 cậu con trai gồm con trai cả Brooklyn Beckham, sau đó là Romeo, Cruz và cô con gái út Harper. 

Nếu bạn gặp vợ bạn 30 năm trước, và 30 năm sau, cô ấy vẫn tự hào về bạn, vẫn nói yêu bạn mỗi ngày, thì bạn đã quá thành công. 

Dường như rất nhiều người đàn ông từng mơ được như David Beckham. Đẹp trai được phân nửa như Beckham thôi thì bạn cũng đã đẹp trai lắm rồi, đá bóng giỏi, kinh doanh tài, sự nghiệp lẫy lừng, danh tiếng vời vợi, vẫn cứ là 1 hình tượng quyến rũ và hấp dẫn khi đã ở độ tuổi 50... Có người đàn ông nào mà không từng mơ như vậy. 

Beckham cũng có những nỗi buồn và sự bất lực

Gia đình Beckham từng là 1 gia đình hoàn hảo và mẫu mực. Cách mà vợ chồng ông bà Becks yêu thương nhau và cùng nhau nuôi dạy những đứa con của mình vẫn luôn là hình mẫu. Cách mà ông bố David đối xử, đồng hành, yêu thương các con mình, cũng vẫn luôn là điều tuyệt vời. 

Beckham từng bế theo Brooklyn Beckham đến Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford khi cậu mới chỉ là 1 đứa trẻ lẫm chẫm biết đi. 

Ngài Becks - như bao ông bố khác, đã dành cho cô con gái út Harper Bekham của mình sự yêu thương tuyệt vời và hoàn hảo. 

Những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình có cha mẹ nổi tiếng đã luôn phải chịu áp lực. Trái với người cha là biểu tượng toàn cầu, anh con trai cả Brooklyn cho đến giờ này vẫn chưa làm được điều gì đáng tự hào. Nếu như ông bố thời trai trẻ có những cú đá phạt thần sầu, những cú tạt bóng chính xác đến từng milimét, thì anh con này thậm chí không đá nổi quả bóng. Từ làm nhiếp ảnh gia cho đến khi định trở thành một đầu bếp trên Youtube, Brooklyn cũng vẫn không đâu vào đâu. Cả cho đến khi anh này lấy vợ là con gái tỉ phú, người ta cũng vẫn chỉ biết đến Brooklyn với cái mác "con trai cả của Beckham". 

Ông bà Becks chưa bao giờ áp lực các con mình phải thành công như cha mẹ chúng. Họ luôn để con mình được thoải mái, luôn chỉ vui khi thấy các con mình dần lớn lên và trưởng thành, đã luôn chỉ nỗ lực cùng nhau tạo ra những gì tốt đẹp nhất cho các con của mình.

Trong ngày mà ông Beckham được phong tước hiệu Hiệp sĩ, cậu con cả đã không xuất hiện. 

Bất chấp những nỗ lực hàn gắn liên tục từ ông bố David Beckham, những tin tức mới đây về nhà Becks là việc cậu cả Brooklyn thậm chí còn có ý định bỏ họ của cha, nói rằng mẹ mình phải xin lỗi cô vợ. Brooklyn rời xa gia đình trong một thời gian đã quá dài, chặn mọi liên lạc và thậm chí giờ đây còn phát đi thông tin rằng cha mẹ chỉ có thể liên hệ, làm việc với mình thông qua luật sư đại diện. 

Từ câu chuyện của gia đình David Beckham: Quá khó để làm một người cha hoàn hảo- Ảnh 3.

Người con cả chặn mọi liên lạc, không xuất hiện cùng, chỉ 3 người con còn lại vẫn luôn ở bên ông bà Becks

Trong 1 bộ phim về đề tài gia đình là "Upstream - Ngược dòng cuộc đời", người cha trong bức thư gửi cho con trai mình đã nói rằng: sống 1 cuộc đời trọn vẹn, là không dễ dàng, với bất kỳ ai. Làm một người cha trọn vẹn trong gia đình, cũng là không hề dễ dàng gì, với bất cứ người đàn ông nào. 

Mỗi người chúng ta - những người đàn ông vẫn đang phải vật lộn với những vấn đề khác nhau của cuộc đời, của sự nghiệp, với trách nhiệm với gia đình, vợ con, có bao giờ thấy khó khăn, thấy áp lực, thấy nỗi buồn. 

Chúng ta - những người cha người mẹ, có bao giờ phải đối diện với câu hỏi, với vấn đề tại sao lại phát sinh những vấn đề trong gia đình mà bất lực chưa tìm được giải pháp, hay đơn giản là những mâu thuẫn thế hệ với đứa con mà chúng ta đã dành hết mực sự yêu thương, đã cố gắng hết sức?

Chúng ta - những người cha người mẹ, có bao giờ đã phải cảm thấy rằng lúc bé con luôn ở trong vòng tay mình, là 1 đứa trẻ đáng yêu nhưng khi lớn lên, lại nảy sinh những mâu thuẫn khó có thể hàn gắn, rồi con cái thậm chí muốn rời xa, oán giận mình?

Làm 1 người bố trọn vẹn, quả thực là khó, đến cả quý ngài lừng lẫy David Beckham cũng còn chưa vẹn toàn, nữa là những người bố, những người cha bình thường như chúng ta. 

Những người hâm mộ, quý mến cặp đôi David - Victoria vẫn mong 1 ngày nào đó cả gia đình này sẽ đoàn tụ đầy đủ. Brooklyn hay bất cứ cậu trai trẻ nào rồi cũng sẽ đến lúc hiểu được rằng, gia đình là nơi ta đã thuộc về và mãi mãi vẫn sẽ là nơi để có thể trở về bất cứ lúc nào, mọi mâu thuẫn dù lớn hay nhỏ đều có thể hóa giải. Như bất cứ ông bố nào trên cuộc đời này, vòng tay của Beckham sẽ vẫn luôn dang rộng ra, cho đứa con của mình. 

Quá khó để làm 1 người cha hoàn hảo; khó khăn, thử thách có thể đến với bất cứ ai và mỗi người bố đều phải cố gắng để những điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Yêu thương đong đầy cho tất cả. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận