Tự hào nữ quân nhân lên đường nhận nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc

PVH
24/09/2024 - 13:21
Tự hào nữ quân nhân lên đường nhận nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (thứ 2 từ trái sang) trò chuyện cùng nữ quân nhân trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: PVH

Tại Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3, trong số 247 quân nhân chính thức, có 34 nữ quân nhân tự hào lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei.

Theo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 có quân số chính thức 63 đồng chí (16 nữ quân nhân) và Đội Công binh số 3 thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, với quân số chính thức 184 đồng chí (trong đó có 18 nữ quân nhân), lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình đợt này.

Các quân nhân đã được huấn luyện đầy đủ về chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, chuyên môn y tế, kiến thức gìn giữ hòa bình, nhất là huấn luyện thực hành, sát với diễn biến tình hình và nhiệm vụ tại phái bộ. Đồng thời được huấn luyện đảm bảo đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ công binh về xây dựng cơ sở hạ tầng, công binh công trình, hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại phái bộ cũng như các yêu cầu của Liên hợp quốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tự hào nữ quân nhân lên đường nhận nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc- Ảnh 2.

Hai vợ chồng Thượng uý Nguyễn Thị Nguyệt Hà và Đại uý Hoàng Hữu Công Thành (bìa phải)

Tại Lễ xuất quân này, cả hai vợ chồng Thượng uý Nguyễn Thị Nguyệt Hà và Đại uý Hoàng Hữu Công Thành cùng tham gia lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình đợt này. Thượng uý Nguyễn Thị Nguyệt Hà bày tỏ niềm vinh dự, tự hào vì cả 2 vợ chồng cùng được góp sức lực nhỏ bé của bản thân cho nhiệm vụ quan trọng này.

Đặc biệt, "trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan cuối tháng 9 này, cả 2 vợ chồng sẽ cùng tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm ngày cưới tại nơi thực hiện nhiệm vụ. Có lẽ, đây cũng là dấu ấn rất khó phai của cả 2 vợ chồng"- Nguyệt Hà chia sẻ.

Tự hào nữ quân nhân lên đường nhận nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc- Ảnh 3.

Đại uý Hoàng Hữu Công Thành âu yếm chỉnh lại quân phục cho vợ trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh PVH

Tự hào nữ quân nhân lên đường nhận nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc- Ảnh 4.

Cả 2 vợ chồng Thượng uý Nguyễn Thị Nguyệt Hà và Đại uý Hoàng Hữu Công Thành cùng kỷ niệm 1 năm ngày cưới tại vùng đất thực hiện nhiệm vụ Nam Sudan

Còn Trung uý Trần Yến Linh chia sẻ: Đi thực hiện nhiệm vụ với vai trò là điều dưỡng, hồi sức, chị cảm thấy tự hào là một thành viên trong phái đoàn của Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ lần này. Điều đó thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo, thủ trưởng đã giao nhiệm vụ cho các nữ quân nhân. Sau khi được huấn luyện kỹ càng tại Học viện Quân y, chị Yến Linh càng cảm thấy tự tin, quyết tâm nỗ lực hết mình để hoàn thành niệm vụ được giao phó.

Tự hào nữ quân nhân lên đường nhận nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc- Ảnh 5.

Trung uý Trần Yến Linh bày tỏ quyết tâm, lỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh PVH

Với quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thuý Hà chia sẻ, mỗi nữ quân nhân khi lên đường nhận nhiệm vụ ở khu vực có tình hình phức tạp, thì đều phải động viên gia đình, người thân. Bản thân nữ quân nhân đi làm nhiệm vụ cũng luôn phải có tâm lý vững vàng, quyết tâm cao. Chính điều này cũng giúp người thân trong gia đình yên tâm hơn. Đồng thời, chính người thân cũng là nơi động viên, chỗ dựa vững chắc để mỗi quân nhân vững tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tự hào nữ quân nhân lên đường nhận nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc- Ảnh 6.

Nữ quân nhân Đỗ Thị Diệu Huyền trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc. Ảnh PVH

Còn đối với quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Thị Diệu Huyền cho rằng, đi làm nhiệm vụ tại Nam Sudan và khu vực Abyei là những khu vực có tình hình phức tạp, đòi hỏi mỗi nữ quân nhân thực hiện nhiệm vụ đều phải có kỹ năng tổng hợp, kỹ năng sinh tồn, khả năng ứng phó linh hoạt với nhiều tình huống khác nhau để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng như tạo dựng được hình ảnh đẹp của quân nhân Việt Nam nói chung và nữ quân nhân nói riêng trong mắt bạn bè quốc tế.

Tự hào nữ quân nhân lên đường nhận nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc- Ảnh 7.

Người thân, gia đình trong phút chia tay, động viên quân nhân lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh PVH

Tự hào nữ quân nhân lên đường nhận nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc- Ảnh 8.

Các nữ quân nhân tự tin, quyết tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan và khu vực Abyei. Ảnh PVH

Tự hào nữ quân nhân lên đường nhận nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc- Ảnh 9.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm